1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muôn mặt tình yêu: người iu du học trời Tây

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi futuredoor2007, 22/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ biết nhắc lại câu này :
    Khoảng cách trong tình yêu giống như là gió với ngọn lửa và gió sẽ làm bùng lên ngọn lửa lớn và dập tắt đi ngọn lửa nhỏ ....
    Kể ra thì nếu cô gái ở nhà , còn chàng trai đi du học thì đẹp hơn , dễ dàng hơn .... Không phủ nhận có nhiều cô gái cứng rắn bản lĩnh nhưng dẫu sao thì phụ nữ vẫn luôn là phụ nữ , dù cứng rắn đến đâu cũng vẫn cứ là phụ nữ .... Tuy nhiên cũng hi vọng cho cô bé kia có thể khiến ngọn lủa tình yêu được bùng lên ............ Nhưng trong trường hợp này phải nói là cực kì khó khăn đấy .... Cố lên !!!
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    H ơi sao mày là người đi trước so với nguời ta trong trường hợp này mà không nói thật những lời nhắn nhủ mà lại chỉ có được vài dòng ngắn ngủi thế kia
    Nhưng tao rất thích cái câu "Khoảng cách trong tình yêu giống như là gió với ngọn lửa và gió sẽ làm bùng lên ngọn lửa lớn và dập tắt đi ngọn lửa nhỏ ...." đấy
    Được REddman4ever sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 22/08/2004
  3. ha_ma_beo_u_nu

    ha_ma_beo_u_nu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn thân của tôi, 23 tuổi, nó và người yêu nó yêu nhau được 7 năm. Nó đi du học đã được gần 3 năm, nếu ko có gì thay đổi năm sau nó sẽ về đính hôn, và chừng 2 năm nữa sẽ về... lấy luôn .
    Vui chưa kưng?
  4. ha_ma_beo_u_nu

    ha_ma_beo_u_nu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn thân của tôi, 23 tuổi, nó và người yêu nó yêu nhau được 7 năm. Nó đi du học đã được gần 3 năm, nếu ko có gì thay đổi năm sau nó sẽ về đính hôn, và chừng 2 năm nữa sẽ về... lấy luôn .
    Vui chưa kưng?
  5. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà chỉ muốn khóc. Mình rồi cũng đến đâu????Người ta cũng nói nhiều về những người du học, cũng chưa có gì xảy ra xong chẳng lúc nào yên tâm..........................Nhiều lúc tiêu cực: hay là đường ai nấy đi, buồn qúa/
  6. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà chỉ muốn khóc. Mình rồi cũng đến đâu????Người ta cũng nói nhiều về những người du học, cũng chưa có gì xảy ra xong chẳng lúc nào yên tâm..........................Nhiều lúc tiêu cực: hay là đường ai nấy đi, buồn qúa/
  7. Fear83

    Fear83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Một là bạn tin vào câu "Khoảng cách và thời gian là cơn gió, tình yêu là ngọn lửa"
    Hai là bạn làm theo câu "Dỡ nhà trước khi nhà sập"
    Bạn tự nghĩ xem tình yêu của bạn đến mức nào thôi.
  8. Fear83

    Fear83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Một là bạn tin vào câu "Khoảng cách và thời gian là cơn gió, tình yêu là ngọn lửa"
    Hai là bạn làm theo câu "Dỡ nhà trước khi nhà sập"
    Bạn tự nghĩ xem tình yêu của bạn đến mức nào thôi.
  9. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Lắm chuyện thế, tớ 1 năm 5 tháng rồi mà đã có bồ mới gì đâu. 6 tháng đầu thì thấy cô đơn lắm, vì ở nơi xa xôi lạnh lẽo nhất thế giới, lại chảng ai quen biết, nhưng rồi sau cũng quen hết, học hành bận rộn cũng vượt qua. Mình cứ sống theo ý mình thích, làm những điều mà mình tin và yêu, việc gì cứ so sánh với thiên hạ làm gì cho mệt. Nếu người ta có đôi có lứa là niềm vui thì mình đây một mình lại càng làm được khối việc cho bản thân, cho học hành, cho khám phá cuộc sống mới. Quan trọng là tình yêu có đủ mạnh và mỗi người có đủ bản lĩnh sống theo những gì mình khao khát, mình tin tưởng. Còn nếu tình yêu không đủ mạnh thì ở gần, không hợp cũng chia tay thôi. Nghĩ là buòn thì sẽ là buòn, nghĩ là vui thì tâm trạng cũng sẽ vui...Mỗi người là một cuộc sống riêng, một góc cá tính riêng, được sống theo cá tính của mình đã là niềm hạnh phúc rồi đấy.
    Còn nếu tình yêu chưa đủ thì đúng là nên nói với người ta là "nếu em gặp được ai hơn anh nhiều, thương em chân thành thì em cũng nên mở lòng mình. Chúng mình còn trẻ chưa nên ràng buộc nhau nhiều..." và nếu nàng có người mới, hạnh phúc với họ thì mở lòng thanh thản chúc mừng nàng , bạn nhỉ
  10. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Lắm chuyện thế, tớ 1 năm 5 tháng rồi mà đã có bồ mới gì đâu. 6 tháng đầu thì thấy cô đơn lắm, vì ở nơi xa xôi lạnh lẽo nhất thế giới, lại chảng ai quen biết, nhưng rồi sau cũng quen hết, học hành bận rộn cũng vượt qua. Mình cứ sống theo ý mình thích, làm những điều mà mình tin và yêu, việc gì cứ so sánh với thiên hạ làm gì cho mệt. Nếu người ta có đôi có lứa là niềm vui thì mình đây một mình lại càng làm được khối việc cho bản thân, cho học hành, cho khám phá cuộc sống mới. Quan trọng là tình yêu có đủ mạnh và mỗi người có đủ bản lĩnh sống theo những gì mình khao khát, mình tin tưởng. Còn nếu tình yêu không đủ mạnh thì ở gần, không hợp cũng chia tay thôi. Nghĩ là buòn thì sẽ là buòn, nghĩ là vui thì tâm trạng cũng sẽ vui...Mỗi người là một cuộc sống riêng, một góc cá tính riêng, được sống theo cá tính của mình đã là niềm hạnh phúc rồi đấy.
    Còn nếu tình yêu chưa đủ thì đúng là nên nói với người ta là "nếu em gặp được ai hơn anh nhiều, thương em chân thành thì em cũng nên mở lòng mình. Chúng mình còn trẻ chưa nên ràng buộc nhau nhiều..." và nếu nàng có người mới, hạnh phúc với họ thì mở lòng thanh thản chúc mừng nàng , bạn nhỉ

Chia sẻ trang này