1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muôn mặt tình yêu: người iu du học trời Tây

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi futuredoor2007, 22/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    thực ra là chưa gửi thư bao giờ...thấy đứa bạn nó bảo gửi từ VN sang hết 80K =9 SGD rồi.......tớ đang chuẩn bị có recess week...học đến chết thôi,chắc kô gửi thư được trong tuần này.....đợi tuần sau vây............gửi thư mà photô để làm gì hả bác?????làm thế thì có gì đảm bảo là chắc chắn thư không bị thất lạc..nhỡ mất thì viết lại à....
  2. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    thực ra là chưa gửi thư bao giờ...thấy đứa bạn nó bảo gửi từ VN sang hết 80K =9 SGD rồi.......tớ đang chuẩn bị có recess week...học đến chết thôi,chắc kô gửi thư được trong tuần này.....đợi tuần sau vây............gửi thư mà photô để làm gì hả bác?????làm thế thì có gì đảm bảo là chắc chắn thư không bị thất lạc..nhỡ mất thì viết lại à....
  3. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    thôi, đừng cãi nhau nữa các bác ơi
    Nói tóm lại là YÊU THÌ PHẢI CÓ NIỀM TIN, có thế thì mới đến với nhau được các bác àh, em tin dù người đi xa hay người ở nhà đều cảm thấy cô đơn, thiếu vằng nhau, nhưng nếu yêu nhau thật sự, hết lòng vì nhau, luôn nghĩ đến nhau và luôn hướng đến nhau với những tình cảm tốt đẹp nhất thì không gì có thể làm phai mờ tình yêu đó , hãy luôn tin tưởng vào người mình yêu các bác nhé! thời gian sẽ qua mau và chúng ta sẽ lại sớm được hội tụ với người mình yêu thôi các bác àh, hãy cố lên nhé! àh, mà trong thời gian này, hãy cố gắng làm việc, học tập v.v... đi nhé, nó cũng sẽ giúp các bác bớt nhớ, bớt nghĩ linh tinh mà lại còn mang đến cho bác một tương lai vững vàng nữa hãy CỐ LÊN, CỐ LÊN
  4. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    thôi, đừng cãi nhau nữa các bác ơi
    Nói tóm lại là YÊU THÌ PHẢI CÓ NIỀM TIN, có thế thì mới đến với nhau được các bác àh, em tin dù người đi xa hay người ở nhà đều cảm thấy cô đơn, thiếu vằng nhau, nhưng nếu yêu nhau thật sự, hết lòng vì nhau, luôn nghĩ đến nhau và luôn hướng đến nhau với những tình cảm tốt đẹp nhất thì không gì có thể làm phai mờ tình yêu đó , hãy luôn tin tưởng vào người mình yêu các bác nhé! thời gian sẽ qua mau và chúng ta sẽ lại sớm được hội tụ với người mình yêu thôi các bác àh, hãy cố lên nhé! àh, mà trong thời gian này, hãy cố gắng làm việc, học tập v.v... đi nhé, nó cũng sẽ giúp các bác bớt nhớ, bớt nghĩ linh tinh mà lại còn mang đến cho bác một tương lai vững vàng nữa hãy CỐ LÊN, CỐ LÊN
  5. suthat100

    suthat100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Topic nay khong co so luong nguoi vao day dac ma so dem nguoi vao tang rat dot ngot theo tung khoang thoi gian, rat "co van de". De nghi cac moi nguoi kiem soat giup nhe! Hay choi sang phang va binh dang.
  6. suthat100

    suthat100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Topic nay khong co so luong nguoi vao day dac ma so dem nguoi vao tang rat dot ngot theo tung khoang thoi gian, rat "co van de". De nghi cac moi nguoi kiem soat giup nhe! Hay choi sang phang va binh dang.
  7. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    ông bạn viết cái gi? thế????
    Chẳng hiểu gì cả......
  8. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    ông bạn viết cái gi? thế????
    Chẳng hiểu gì cả......
  9. what_i_want_is_justice_4_all

    what_i_want_is_justice_4_all Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mọi người còn biết là người đấy có thích mình hay ko để chờ đợi,để chung thuỷ còn em có đc biết đâu.Người đấy đi rồi,chán quá.sao bây giờ lại có chuyện đi du học nhỉ?chuyện của em cũng ko có kết quả biết vậy mà vẫn chờ,yêu đơn phương nó vậy đấy mà mọi người có người yêu rồi,có tình yêu rồi sao ko chung thuỷ đc?ko chờ nhau dc nhỉ?điều này phi thực tế sao?mình chỉ mong người đấy đáp lại tình cảm còn mọi chuyện ngăn cách đâu là vấn đề?mặc kệ ai muốn khuyên gì thì khuyên!!!mọi người thấy đau khổ vì tình yêu,nhưng sao cứ hành hạ bản thân và người yêu mình.em chỉ mong có tình yêu,lúc đấy sẽ giữ thật chặt.mà nhất là đã thích ai rồi thì hãy nói với người đấy,kẻo sau này ko có cơ hội lại ân hận.Đừng chơi trò cút bắt thích thì nói với nhau đừng gây đau khổ cho cả 2!mọi ngườ hãy nghĩ cho bản thân và những người mình quí mến.ôi đau khổ mấy chuyện tình cảm loằng ngoằng.Nhưng rồi vẫn vướng vào .........
  10. what_i_want_is_justice_4_all

    what_i_want_is_justice_4_all Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mọi người còn biết là người đấy có thích mình hay ko để chờ đợi,để chung thuỷ còn em có đc biết đâu.Người đấy đi rồi,chán quá.sao bây giờ lại có chuyện đi du học nhỉ?chuyện của em cũng ko có kết quả biết vậy mà vẫn chờ,yêu đơn phương nó vậy đấy mà mọi người có người yêu rồi,có tình yêu rồi sao ko chung thuỷ đc?ko chờ nhau dc nhỉ?điều này phi thực tế sao?mình chỉ mong người đấy đáp lại tình cảm còn mọi chuyện ngăn cách đâu là vấn đề?mặc kệ ai muốn khuyên gì thì khuyên!!!mọi người thấy đau khổ vì tình yêu,nhưng sao cứ hành hạ bản thân và người yêu mình.em chỉ mong có tình yêu,lúc đấy sẽ giữ thật chặt.mà nhất là đã thích ai rồi thì hãy nói với người đấy,kẻo sau này ko có cơ hội lại ân hận.Đừng chơi trò cút bắt thích thì nói với nhau đừng gây đau khổ cho cả 2!mọi ngườ hãy nghĩ cho bản thân và những người mình quí mến.ôi đau khổ mấy chuyện tình cảm loằng ngoằng.Nhưng rồi vẫn vướng vào .........

Chia sẻ trang này