1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muôn mặt tình yêu: người iu du học trời Tây

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi futuredoor2007, 22/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    ở nhà thì nói vậy thôi...nhưng khi đi rồi mới thấy thực sự là rất khó khăn...tớ có một đứa bạn đang ở Pháp...nó nói là cuộc sống khổ lắm......nhưng tớ phục nó vì mặc dù chưa có ng` yêu nhưng vẫn còn alone như ngày nào...mạnh mẽ thật......
    đi học ,ai cũng tưởng chỉ có mỗi học....kô phải thế....chỉ biết là nếu không có một niềm tin thì khó có thể đủ kiên nhẫn trước hoàn cảnh.....rồi cái gì đến thì ắt sẽ phaỉ đến....
    mà đi học là sợ nhất trò "meò vờn chuột ",các chị em phải xác định là các anh không có ở nhà...và bên này cũng kô như ở nhà...chơi trò đó với 10 ng` thi` phải có 9 người không thể chịu nổi...(tớ một lần bị đứa bạn nó đùa mà sợ xanh mắt mèo.... may mà vợ tâm lý....)....tất nhiên là có thử thách..nhưng cái trò giả vờ chia tay thì kô nên..vì nó thật sự chẳng nói lên cái gì cả....đứng theo quan điểm con trai mà nói...con trai có tự trọng của mình..khi con gái nói chia tay...thì tất nhiên là ít ng` sẽ níu kéo...nhưng phần lớn thì không.....chính vì thế...họ sẽ rơi vào một hoàn cảnh rất trống trải....khi có một em nào đó tỏ ra thông cảm....thế là chết cái một.......đấy ...cái sự đời là thế đấy...tớ thấy rất bất bình cho anh nào mà có ng` iu chơi trò này ...mất xong lại kêu là không chung thuỷ...đến chịu...các bác lấy mất niêm tin của ng` ta còn kêu ng` ta không chung thủy cái nỗi gì........
  2. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    ở nhà thì nói vậy thôi...nhưng khi đi rồi mới thấy thực sự là rất khó khăn...tớ có một đứa bạn đang ở Pháp...nó nói là cuộc sống khổ lắm......nhưng tớ phục nó vì mặc dù chưa có ng` yêu nhưng vẫn còn alone như ngày nào...mạnh mẽ thật......
    đi học ,ai cũng tưởng chỉ có mỗi học....kô phải thế....chỉ biết là nếu không có một niềm tin thì khó có thể đủ kiên nhẫn trước hoàn cảnh.....rồi cái gì đến thì ắt sẽ phaỉ đến....
    mà đi học là sợ nhất trò "meò vờn chuột ",các chị em phải xác định là các anh không có ở nhà...và bên này cũng kô như ở nhà...chơi trò đó với 10 ng` thi` phải có 9 người không thể chịu nổi...(tớ một lần bị đứa bạn nó đùa mà sợ xanh mắt mèo.... may mà vợ tâm lý....)....tất nhiên là có thử thách..nhưng cái trò giả vờ chia tay thì kô nên..vì nó thật sự chẳng nói lên cái gì cả....đứng theo quan điểm con trai mà nói...con trai có tự trọng của mình..khi con gái nói chia tay...thì tất nhiên là ít ng` sẽ níu kéo...nhưng phần lớn thì không.....chính vì thế...họ sẽ rơi vào một hoàn cảnh rất trống trải....khi có một em nào đó tỏ ra thông cảm....thế là chết cái một.......đấy ...cái sự đời là thế đấy...tớ thấy rất bất bình cho anh nào mà có ng` iu chơi trò này ...mất xong lại kêu là không chung thuỷ...đến chịu...các bác lấy mất niêm tin của ng` ta còn kêu ng` ta không chung thủy cái nỗi gì........
  3. Damn_cold_night

    Damn_cold_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Người ta vừa nói lời chia tay. Cách đây 5 fút.
    Lần chia tay thứ .... 3.
    Vẫn yêu lắm, mà sao lại fải chia tay nhau chứ.
    Rốt cuộc thì người ta chưa tin mình, và vẫn chưa tin vào chính người ta.
    Thấy đau.
    Ước gì bây giờ bay về được 1 fát, mà ,,,, mắng cho người ta một trận. Ác quá, tưởng nói quên là quên được, k yêu là k yêu ngay được chắc ?!!!
    Hic, du học.
    Bao nhiêu hi vọng, bao nhiêu dự định, hum trước còn bàn chuyện Noel này mình về đi chơi. Thế mà bụp fát nói chia tay là chia tay. Mệt mỏi quá, chả còn sức đâu mà buồn nữa. Đâu có dễ dàng như thế được, chạy đâu cho thoát. Mình yêu thế cơ mà, sao lại bỏ mình chứ
    Người ta bảo như thế tốt cho cả 2. Người ta quá mệt mỏi với cuộc sống cơm áo , người ta cũng muốn mình chăm lo học tập. Người ta không biết rằng chính người ta là nguồn động lực lớn nhất của mình sao. Mỗi khi xì trét, nghĩ đến người ta lại thấy vững tin mà sống ở cái xứ này, lại thấy ấm áp và yên bình như có người ta ở bên. Chẳng lẽ mình vẫn yêu người ta chưa đủ ? mà mình cũng chẳng biết mình yêu người ta đến mức nào nữa. Chỉ biết là rất yêu. Mỗi khi đầu óc rảnh rang 1 tẹo là mọi suy nghĩ lại dành cho người ta thôi
    Dám hi vọng mà lại sợ thất vọng, thế thì còn hi vọng làm gì chứ. K tin vào bản thân mình thì yêu làm sao được. Mình đi xa, chỉ chăm lo tằng tằng mà học thôi, k ngó nghiêng gì, mong đến ngày về gặp được người ta. Còn có 3 tháng nữa thôi.Sao người ta không tin vào chính người ta hơn nữa ? Thế nào là "tốt cho cả 2 chứ ???"
    Lại đúng vào cái thời điểm này, quả thực là .... hic. Sao mà chọn đúng lúc thế, đang fải lo bao nhiêu việc, chắc chả còn hơi mà buồn mấy
    Ừ, cứ để đấy. Để Noel này về mình .... tính sổ
    Huhu, yêu ơi là yêu ...
  4. Damn_cold_night

    Damn_cold_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Người ta vừa nói lời chia tay. Cách đây 5 fút.
    Lần chia tay thứ .... 3.
    Vẫn yêu lắm, mà sao lại fải chia tay nhau chứ.
    Rốt cuộc thì người ta chưa tin mình, và vẫn chưa tin vào chính người ta.
    Thấy đau.
    Ước gì bây giờ bay về được 1 fát, mà ,,,, mắng cho người ta một trận. Ác quá, tưởng nói quên là quên được, k yêu là k yêu ngay được chắc ?!!!
    Hic, du học.
    Bao nhiêu hi vọng, bao nhiêu dự định, hum trước còn bàn chuyện Noel này mình về đi chơi. Thế mà bụp fát nói chia tay là chia tay. Mệt mỏi quá, chả còn sức đâu mà buồn nữa. Đâu có dễ dàng như thế được, chạy đâu cho thoát. Mình yêu thế cơ mà, sao lại bỏ mình chứ
    Người ta bảo như thế tốt cho cả 2. Người ta quá mệt mỏi với cuộc sống cơm áo , người ta cũng muốn mình chăm lo học tập. Người ta không biết rằng chính người ta là nguồn động lực lớn nhất của mình sao. Mỗi khi xì trét, nghĩ đến người ta lại thấy vững tin mà sống ở cái xứ này, lại thấy ấm áp và yên bình như có người ta ở bên. Chẳng lẽ mình vẫn yêu người ta chưa đủ ? mà mình cũng chẳng biết mình yêu người ta đến mức nào nữa. Chỉ biết là rất yêu. Mỗi khi đầu óc rảnh rang 1 tẹo là mọi suy nghĩ lại dành cho người ta thôi
    Dám hi vọng mà lại sợ thất vọng, thế thì còn hi vọng làm gì chứ. K tin vào bản thân mình thì yêu làm sao được. Mình đi xa, chỉ chăm lo tằng tằng mà học thôi, k ngó nghiêng gì, mong đến ngày về gặp được người ta. Còn có 3 tháng nữa thôi.Sao người ta không tin vào chính người ta hơn nữa ? Thế nào là "tốt cho cả 2 chứ ???"
    Lại đúng vào cái thời điểm này, quả thực là .... hic. Sao mà chọn đúng lúc thế, đang fải lo bao nhiêu việc, chắc chả còn hơi mà buồn mấy
    Ừ, cứ để đấy. Để Noel này về mình .... tính sổ
    Huhu, yêu ơi là yêu ...
  5. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Đã hơn một tháng rồi kể từ khi chuyện ấy xảy ra, em đã tưởng mọi chuyện kết thúc rồi, anh đã quay về với em, con nhỏ ấy đã không còn một chút hy vọng nào. Vậy mà hôm nay, anh đã thêm một lần nữa nói xạo với em. Anh bảo anh bận chuyện nhà, không hiểu sao em đã không tin, em đã thử xem anh có disconnect thật không. Và em đã rất buồn khi anh chỉ offline với em và biết đâu anh đang chat với nó. Nếu anh thật sự yêu em, thì sao anh lại nói xạo với em? Anh biết em ghét đứa đó, nó lúc nào cũng dai dẳng theo anh, mặc dù anh đã từ chối nó, nhưng nó vẫn mong anh đến với nó. Nó đã online bảo với em nó yêu anh, rồi bảo bạn gái như em chẳng là gì, mặc dù em hết lời khuyên bảo nó, vì em đã luôn xem nó như đứa bạn tốt, nhưng nó không bỏ cuộc.
    Em đã muốn chửi thẳng vào mặt nó, là nó là một đứa chai mặt nhất mà em đã từng biết, rằng nó thật xấu xa khi tìm những lời nói chia rẽ anh và em. Nhưng em chẳng làm được, vì anh không thích điều đó. Em phải ôm cục tức đó vào lòng. Không biết liệu em có thể tiếp tục chịu đựng thêm 3 tháng nữa không? Hy vọng lúc em gặp lại nó, em đủ bình tĩnh để không tát nó một phát. Em ghét nó, vì nó mà lòng tin của em dành cho anh luôn bị dao động, vì nó có thể được bên cạnh anh, có thể làm những điều nó muốn. Còn em chẳng làm được gì...
  6. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Đã hơn một tháng rồi kể từ khi chuyện ấy xảy ra, em đã tưởng mọi chuyện kết thúc rồi, anh đã quay về với em, con nhỏ ấy đã không còn một chút hy vọng nào. Vậy mà hôm nay, anh đã thêm một lần nữa nói xạo với em. Anh bảo anh bận chuyện nhà, không hiểu sao em đã không tin, em đã thử xem anh có disconnect thật không. Và em đã rất buồn khi anh chỉ offline với em và biết đâu anh đang chat với nó. Nếu anh thật sự yêu em, thì sao anh lại nói xạo với em? Anh biết em ghét đứa đó, nó lúc nào cũng dai dẳng theo anh, mặc dù anh đã từ chối nó, nhưng nó vẫn mong anh đến với nó. Nó đã online bảo với em nó yêu anh, rồi bảo bạn gái như em chẳng là gì, mặc dù em hết lời khuyên bảo nó, vì em đã luôn xem nó như đứa bạn tốt, nhưng nó không bỏ cuộc.
    Em đã muốn chửi thẳng vào mặt nó, là nó là một đứa chai mặt nhất mà em đã từng biết, rằng nó thật xấu xa khi tìm những lời nói chia rẽ anh và em. Nhưng em chẳng làm được, vì anh không thích điều đó. Em phải ôm cục tức đó vào lòng. Không biết liệu em có thể tiếp tục chịu đựng thêm 3 tháng nữa không? Hy vọng lúc em gặp lại nó, em đủ bình tĩnh để không tát nó một phát. Em ghét nó, vì nó mà lòng tin của em dành cho anh luôn bị dao động, vì nó có thể được bên cạnh anh, có thể làm những điều nó muốn. Còn em chẳng làm được gì...
  7. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn chỉ viết những lời tâm sự ở đây? Tại sao bạn ko nói với người yêu bạn về vấn đề này?? Tớ nghĩ bạn nên làm sáng tỏ điều này, nên nghe lời giải thích của anh ta. Còn nếu mà anh ta cứ vừa yêu bạn, vừa ko thật thà với bạn thì tớ nghĩ bạn cũng chẳng có gì lấy làm hạnh phúc với tình yêu như vậy. Đã xa nhau rồi mà ko tin tưởng được thì khổ lắm, yêu trong nghi ngờ thì thà đừng yêu còn hơn bạn ạ. Hãy nói với anh ta những gì bạn đang chán nản và bảo anh ta hãy giúp bạn vững tin trong tình yêu này nếu anh ta vẫn yêu bạn. Chúc hạnh phúc.
  8. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn chỉ viết những lời tâm sự ở đây? Tại sao bạn ko nói với người yêu bạn về vấn đề này?? Tớ nghĩ bạn nên làm sáng tỏ điều này, nên nghe lời giải thích của anh ta. Còn nếu mà anh ta cứ vừa yêu bạn, vừa ko thật thà với bạn thì tớ nghĩ bạn cũng chẳng có gì lấy làm hạnh phúc với tình yêu như vậy. Đã xa nhau rồi mà ko tin tưởng được thì khổ lắm, yêu trong nghi ngờ thì thà đừng yêu còn hơn bạn ạ. Hãy nói với anh ta những gì bạn đang chán nản và bảo anh ta hãy giúp bạn vững tin trong tình yêu này nếu anh ta vẫn yêu bạn. Chúc hạnh phúc.
  9. what_i_want_is_justice_4_all

    what_i_want_is_justice_4_all Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    hu hu,người đấy đi du học đc gần 1 tuần rồi,cố gắng đi chơi thật nhiều tưởng có thể quên đi đc nhưng rốt cục nhìn đâu cũng thấy hình bóng của người đấy,1 đứa bạn ******** đồ uống giống người đấy mình bỗng thấy nhớ người đấy khủng khiếp,nhìn đâu cũng thấy đc,nhớ người đấy quá.ôi ước gì L ko đi du học,nhưng mà đã đi rồi thì làm sao thay đổi đc,chỉ mong L giừ gìn sức khoẻ,có ai yêu L bên đấy để chăm sóc L thật tốt,biết L sẽ chẳng bao giờ đọc đc những dòng này ,nhưng mong là L luôn cảm thấy có mình bên cạnh L,mong L luôn hạnh phúc,ôi buồn quá
  10. what_i_want_is_justice_4_all

    what_i_want_is_justice_4_all Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    hu hu,người đấy đi du học đc gần 1 tuần rồi,cố gắng đi chơi thật nhiều tưởng có thể quên đi đc nhưng rốt cục nhìn đâu cũng thấy hình bóng của người đấy,1 đứa bạn ******** đồ uống giống người đấy mình bỗng thấy nhớ người đấy khủng khiếp,nhìn đâu cũng thấy đc,nhớ người đấy quá.ôi ước gì L ko đi du học,nhưng mà đã đi rồi thì làm sao thay đổi đc,chỉ mong L giừ gìn sức khoẻ,có ai yêu L bên đấy để chăm sóc L thật tốt,biết L sẽ chẳng bao giờ đọc đc những dòng này ,nhưng mong là L luôn cảm thấy có mình bên cạnh L,mong L luôn hạnh phúc,ôi buồn quá

Chia sẻ trang này