1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muôn mặt tình yêu: người iu du học trời Tây

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi futuredoor2007, 22/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mong

    mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    mình đã khóc,trời ạ,lâu lắm rồi mình đã khóc,lúc 0h10'' mình đã nhìn thấy máy bay của người yêu mình bay,người yêu mình đã đi thật rồi,ngồi viết mail cho bibi xong anh lại vào trang ttvn để post bài làm thành viên của Những người có người yêu đi du học. Bibi ơi, nhớ em lắm, lúc gọi điện cho em thì em đang lên máy bay. Anh yêu em nhiều lắm bibi ạ. Anh ko thể tả hết cảm xúc của anh lúc này. Yêu em.
  2. mong

    mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    mình đã khóc,trời ạ,lâu lắm rồi mình đã khóc,lúc 0h10'' mình đã nhìn thấy máy bay của người yêu mình bay,người yêu mình đã đi thật rồi,ngồi viết mail cho bibi xong anh lại vào trang ttvn để post bài làm thành viên của Những người có người yêu đi du học. Bibi ơi, nhớ em lắm, lúc gọi điện cho em thì em đang lên máy bay. Anh yêu em nhiều lắm bibi ạ. Anh ko thể tả hết cảm xúc của anh lúc này. Yêu em.
  3. godfatherhp

    godfatherhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Ai mới có người yêu xinh gái đi Anh du học thì...hé hé báo cho em 1 tiếng , bên này em sẽ chăm sóc cho thật cẩn thận
  4. godfatherhp

    godfatherhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Ai mới có người yêu xinh gái đi Anh du học thì...hé hé báo cho em 1 tiếng , bên này em sẽ chăm sóc cho thật cẩn thận
  5. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Hè hè hè . Thật với chú là tình hình như thế này . Năm nào bọn ế vợ như anh cũng rình rập các em mới qua cả . Lệ thường chừng khoảng 1 năm sau là các em đều lăn ra đổ hết . Em nào không đổ tức là ế
    Đừng nói là người iêu người iếc ở nhà , qua đâu không biết chứ bé nhà chú mà sang chổ anh là tèo đời ngay tắp lự . Bên này bọn ế vợ cả đống , chúng nó mà tấn công thì sự rụng của cô nhà chú chỉ là vấn đề thời gian .
    Anh cũng đang tu dưỡng đạo đức để tán các em gái mới sang đây . Với bọn ngây thơ nai tơ thì chúng ta cần đánh phủ đầu thật kín kẽ , nhanh gọn , kẻo để lâu lại lòi đuôi gian ác ra là các em co giò chạy hết . hè hè hè .
    Cho nên anh khuyên các chú ở nhà đừng nên hi vọng nhiều . Tốt nhất là các chú nên sớm tìm người iêu mới , cố nhân để bọn anh lo hộ cho
  6. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Hè hè hè . Thật với chú là tình hình như thế này . Năm nào bọn ế vợ như anh cũng rình rập các em mới qua cả . Lệ thường chừng khoảng 1 năm sau là các em đều lăn ra đổ hết . Em nào không đổ tức là ế
    Đừng nói là người iêu người iếc ở nhà , qua đâu không biết chứ bé nhà chú mà sang chổ anh là tèo đời ngay tắp lự . Bên này bọn ế vợ cả đống , chúng nó mà tấn công thì sự rụng của cô nhà chú chỉ là vấn đề thời gian .
    Anh cũng đang tu dưỡng đạo đức để tán các em gái mới sang đây . Với bọn ngây thơ nai tơ thì chúng ta cần đánh phủ đầu thật kín kẽ , nhanh gọn , kẻo để lâu lại lòi đuôi gian ác ra là các em co giò chạy hết . hè hè hè .
    Cho nên anh khuyên các chú ở nhà đừng nên hi vọng nhiều . Tốt nhất là các chú nên sớm tìm người iêu mới , cố nhân để bọn anh lo hộ cho
  7. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    đừng tin ông này các bạn àh, nếu yêu thật sự yêu thì người ta vẫn luôn hướng về nhau cho dù ở rất xa, chính vì vậy hãy yên tâm đi,
  8. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    đừng tin ông này các bạn àh, nếu yêu thật sự yêu thì người ta vẫn luôn hướng về nhau cho dù ở rất xa, chính vì vậy hãy yên tâm đi,
  9. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Anh lại xa em rồi, còn những 9 tháng nữa mới lại được ở bên nhau, biết đến khi đấy anh có còn chờ em không?
    Hay em lại lặng lẽ khóc vì nhớ anh? Hay em lại phải lặng lẽ khóc vì anh đã xa em, vẫn tin và vẫn yêu, yêu nhiều lắm anh ạ, thế những em cũng hiểu, xa cách thì đau lòng lắm chứ, mệt mỏi lắm chứ, em xung thế, cũng có những nhọc nhằn của riêng em, cả ngày mệt mỏi với bài vở, đêm nằm trằn trọc nhớ anh, 3 tháng hè trôi qua với những đêm ngủ yên bình, thì nay lại trở về những tháng ngày trước kia nữa rồi, lại nhớ đến phát cuồng, lại quay quắt với những sợ hãi vu vơ...
    9 tháng, em sợ lắm anh ạ, em sợ đến ngày anh lại ra đi, chỉ còn vài ngày nữa thôi, em sợ cú phone anh gọi ở sân bay, sợ đến nỗi cái tin nhắn voice trong ĐT em cũng chẳng thể nghe, nghe giọng anh thì lại khóc thôi...
    9 tháng, k biết em có tồn tại nổi không nữa, anh ơi...muốn gọi tên anh quá, Hải ơi....
  10. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Anh lại xa em rồi, còn những 9 tháng nữa mới lại được ở bên nhau, biết đến khi đấy anh có còn chờ em không?
    Hay em lại lặng lẽ khóc vì nhớ anh? Hay em lại phải lặng lẽ khóc vì anh đã xa em, vẫn tin và vẫn yêu, yêu nhiều lắm anh ạ, thế những em cũng hiểu, xa cách thì đau lòng lắm chứ, mệt mỏi lắm chứ, em xung thế, cũng có những nhọc nhằn của riêng em, cả ngày mệt mỏi với bài vở, đêm nằm trằn trọc nhớ anh, 3 tháng hè trôi qua với những đêm ngủ yên bình, thì nay lại trở về những tháng ngày trước kia nữa rồi, lại nhớ đến phát cuồng, lại quay quắt với những sợ hãi vu vơ...
    9 tháng, em sợ lắm anh ạ, em sợ đến ngày anh lại ra đi, chỉ còn vài ngày nữa thôi, em sợ cú phone anh gọi ở sân bay, sợ đến nỗi cái tin nhắn voice trong ĐT em cũng chẳng thể nghe, nghe giọng anh thì lại khóc thôi...
    9 tháng, k biết em có tồn tại nổi không nữa, anh ơi...muốn gọi tên anh quá, Hải ơi....

Chia sẻ trang này