1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muôn mặt tình yêu: người iu du học trời Tây

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi futuredoor2007, 22/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ghet_ca_sau

    ghet_ca_sau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    May quá GF mình đi du học ở xứ khác chứ không phải ở chỗ đc tbm này,ở xứ sở đấy chỉ có các anh Tây to cao đẹp trai thôi,mà may mà GF mình lại không khoái Tây,chỉ khoái VN,he he
  2. ghet_ca_sau

    ghet_ca_sau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    May quá GF mình đi du học ở xứ khác chứ không phải ở chỗ đc tbm này,ở xứ sở đấy chỉ có các anh Tây to cao đẹp trai thôi,mà may mà GF mình lại không khoái Tây,chỉ khoái VN,he he
  3. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Mùa này là mùa tán gái , vì các em non tơ qua học hơi nhiều
    Hy vọng sẽ lừa được 1 vài đứa nhằm vui thú tuổi già
  4. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Mùa này là mùa tán gái , vì các em non tơ qua học hơi nhiều
    Hy vọng sẽ lừa được 1 vài đứa nhằm vui thú tuổi già
  5. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi, khóc với ấy một lúc được ko?
  6. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi, khóc với ấy một lúc được ko?
  7. Uoc_gi79

    Uoc_gi79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ anh về? em chưa hỏi anh câu đấy từ khi anh ra đi, hichic, Anh nói với em là anh có đi biền biệt đâu mà và em đã khóc rất ngon lành anh nhỉ . Em tin ở anh và chờ đợi ngày anh trở về, năm sau có được không? hè năm sau anh nhé, rồi anh lại tiếp tục con đường của anh, em sẽ lại đợi chờ . Bao giờ cho hết cảnh này??????
  8. Uoc_gi79

    Uoc_gi79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ anh về? em chưa hỏi anh câu đấy từ khi anh ra đi, hichic, Anh nói với em là anh có đi biền biệt đâu mà và em đã khóc rất ngon lành anh nhỉ . Em tin ở anh và chờ đợi ngày anh trở về, năm sau có được không? hè năm sau anh nhé, rồi anh lại tiếp tục con đường của anh, em sẽ lại đợi chờ . Bao giờ cho hết cảnh này??????
  9. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã tròn 1năm kể từ ngày anh đi,cũng là kỉ niệm 1 năm ngày anh nói lời chia tay!!!
    Một năm rồi,1 năm đã trôi qua thật nhanh chóng và lặng lẽ.Nhưng đã 1 năm rồi mà mọi hình ảnh,mọi kỉ niệm về anh trong em vẫn còn nguyên vẹn.Em biết ,em vẫn còn yêu anh,yêu rất nhiều.Anh biết ko? đọc những dòng tâm sự của mọi người ở đây sao em thấy giống chuyện của bọn mình quá...và em đã khóc ,khóc rất nhiều,để rồi em nhận ra rằng em không thể yêu được ai khác ngoài anh!!!!
    Nơi xa xôi ấy anh vất vả lắm đúng ko?vừa học vừa tự lo cho cuộc sống của mình,nhưng em tin anh sẽ vượt qua tất cả.....Có những lúc em nhói tim khi nghĩ rằng giờ này anh đang ở bên 1 người con gái khác,có thể lắm chứ.Bởi anh đã không còn là của em lâu lắm rồi,có thể lắm chứ,bởi ở nơi phương xa ấy người ta dễ yếu lòng hơn.
    Anh nói chia tay với em vì anh sợ em khổ?sợ em sẽ fai chờ đợi những 5 năm????không ,em biết đấy chỉ là những lời nguỵ biện thôi........Nhưng tại sao vậy anh?anh đã chia tay em rồi mà sao anh vẫn đối xử với em như vậy?để em cứ hi vọng và chờ đợi???
    Hôm qua là sinh nhật em,không 1 cú diện thoại,không 1 lời chúc mừng....giờ thì em đã hiểu ra tất cả rồi,em đã mất anh mãi mãi,trái tim anh giờ đã không còn thuộc về em nữa,em sẽ không ngộ nhận nữa đâu.Giờ thì em đã có thể bình thản để bước tiếp mà không có anh đi cùng....
    Nói vậy,nghĩ vậy,nhưng lại thấy điều gì đó...có thể anh ốm thì sao?có thể có chuyện gì đó xảy ra với anh thì sao...........tự nhiên em lại thấy trái tim mình nghẹn ngào .
    Mãi mãi chỉ yêu mình anh thôi.Có lẽ anh sẽ đọc đưọc những dòng này, nhớ giữ gìn sức khoẻ anh nhé.
    Thu Hà Nội vẫn chờ anh về....1 ngày nào đó,ngày đó sẽ không xa fai không anh?!
    (đừng thử thách em nữa,em sợ lắm rồi...........)
    nắng có hồng bằng đôi môi em,mưa có buồn bằng đôi mắt em....
    Chúa ơi, mình cũng khóc luôn, bao nhiêu tháng ngày vui buồn có nhau như thế mà anh thốt ra câu chia tay chẳng ngại ngần. Gia đình? Sự nghiệp? Tương lai? Em không sao cả, em vẫn đợi mà, thế nhưng sao anh chẳng thể vượt qua?
    Đường đời còn dài như thế mà, chuyện gia đình chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, sao anh chẳng thể vượt qua, hè năm sau, em sang, anh laivề VN? Vậy chẳng phấn đấu nữa, để làm gì khi không có anh nữa?
    Ngày xưa bố mẹ anh có yêu không? Câu hỏi này em tự hỏi một vạn lần rồi, một vạn lần lại không thể hiểu được, không bao giờ hiểu được, anh nhỉ?
    Có lẽ tình yêu của anh chưa đủ, chỉ có em vẫn nhớ mong một cách ngu ngốc, không, em không hề ngu ngốc, em yêu anh mà, yêu nhiều lắm, anh à, bây giờ anh làm gì đấy? Chắc đã quên em rồi, buồn quá, lại khóc rồi, Chúa ơi.....
  10. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã tròn 1năm kể từ ngày anh đi,cũng là kỉ niệm 1 năm ngày anh nói lời chia tay!!!
    Một năm rồi,1 năm đã trôi qua thật nhanh chóng và lặng lẽ.Nhưng đã 1 năm rồi mà mọi hình ảnh,mọi kỉ niệm về anh trong em vẫn còn nguyên vẹn.Em biết ,em vẫn còn yêu anh,yêu rất nhiều.Anh biết ko? đọc những dòng tâm sự của mọi người ở đây sao em thấy giống chuyện của bọn mình quá...và em đã khóc ,khóc rất nhiều,để rồi em nhận ra rằng em không thể yêu được ai khác ngoài anh!!!!
    Nơi xa xôi ấy anh vất vả lắm đúng ko?vừa học vừa tự lo cho cuộc sống của mình,nhưng em tin anh sẽ vượt qua tất cả.....Có những lúc em nhói tim khi nghĩ rằng giờ này anh đang ở bên 1 người con gái khác,có thể lắm chứ.Bởi anh đã không còn là của em lâu lắm rồi,có thể lắm chứ,bởi ở nơi phương xa ấy người ta dễ yếu lòng hơn.
    Anh nói chia tay với em vì anh sợ em khổ?sợ em sẽ fai chờ đợi những 5 năm????không ,em biết đấy chỉ là những lời nguỵ biện thôi........Nhưng tại sao vậy anh?anh đã chia tay em rồi mà sao anh vẫn đối xử với em như vậy?để em cứ hi vọng và chờ đợi???
    Hôm qua là sinh nhật em,không 1 cú diện thoại,không 1 lời chúc mừng....giờ thì em đã hiểu ra tất cả rồi,em đã mất anh mãi mãi,trái tim anh giờ đã không còn thuộc về em nữa,em sẽ không ngộ nhận nữa đâu.Giờ thì em đã có thể bình thản để bước tiếp mà không có anh đi cùng....
    Nói vậy,nghĩ vậy,nhưng lại thấy điều gì đó...có thể anh ốm thì sao?có thể có chuyện gì đó xảy ra với anh thì sao...........tự nhiên em lại thấy trái tim mình nghẹn ngào .
    Mãi mãi chỉ yêu mình anh thôi.Có lẽ anh sẽ đọc đưọc những dòng này, nhớ giữ gìn sức khoẻ anh nhé.
    Thu Hà Nội vẫn chờ anh về....1 ngày nào đó,ngày đó sẽ không xa fai không anh?!
    (đừng thử thách em nữa,em sợ lắm rồi...........)
    nắng có hồng bằng đôi môi em,mưa có buồn bằng đôi mắt em....
    Chúa ơi, mình cũng khóc luôn, bao nhiêu tháng ngày vui buồn có nhau như thế mà anh thốt ra câu chia tay chẳng ngại ngần. Gia đình? Sự nghiệp? Tương lai? Em không sao cả, em vẫn đợi mà, thế nhưng sao anh chẳng thể vượt qua?
    Đường đời còn dài như thế mà, chuyện gia đình chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, sao anh chẳng thể vượt qua, hè năm sau, em sang, anh laivề VN? Vậy chẳng phấn đấu nữa, để làm gì khi không có anh nữa?
    Ngày xưa bố mẹ anh có yêu không? Câu hỏi này em tự hỏi một vạn lần rồi, một vạn lần lại không thể hiểu được, không bao giờ hiểu được, anh nhỉ?
    Có lẽ tình yêu của anh chưa đủ, chỉ có em vẫn nhớ mong một cách ngu ngốc, không, em không hề ngu ngốc, em yêu anh mà, yêu nhiều lắm, anh à, bây giờ anh làm gì đấy? Chắc đã quên em rồi, buồn quá, lại khóc rồi, Chúa ơi.....

Chia sẻ trang này