1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muôn mặt tình yêu: người iu du học trời Tây

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi futuredoor2007, 22/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mong

    mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    mình muốn gia nhập vào đây để nói nên những tâm sự thôi, còn mấy cái bác mà trọc tức và thế này thế nọ thì mình chả thèm cãi nhau, vừa tốn công tốn sức, mất thời gian, mọi người ai có dòng nhắn nhủ tâm sự thì cứ post thoải mái nhỉ?
    bibi ah, cuộc sống nơi xa em vừa bước tới đã quen dần, vậy em sang đó phải làm những gì thì chắc rằng em đã biết, anh biết và anh vẫn biết rằng em sẽ làm đc mọi thứ mà em muốn, hằng ngày anh vẫn đc nghe giọng em, đc nói chuyện vui vẻ với em như chúng mình vẫn đang ở gần nhau, hihi, anh vui lắm, mỗi ngày anh vẫn thấy em như đang ở bên cạnh anh. Anh yêu em nhiều lắm.
  2. mong

    mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    mình muốn gia nhập vào đây để nói nên những tâm sự thôi, còn mấy cái bác mà trọc tức và thế này thế nọ thì mình chả thèm cãi nhau, vừa tốn công tốn sức, mất thời gian, mọi người ai có dòng nhắn nhủ tâm sự thì cứ post thoải mái nhỉ?
    bibi ah, cuộc sống nơi xa em vừa bước tới đã quen dần, vậy em sang đó phải làm những gì thì chắc rằng em đã biết, anh biết và anh vẫn biết rằng em sẽ làm đc mọi thứ mà em muốn, hằng ngày anh vẫn đc nghe giọng em, đc nói chuyện vui vẻ với em như chúng mình vẫn đang ở gần nhau, hihi, anh vui lắm, mỗi ngày anh vẫn thấy em như đang ở bên cạnh anh. Anh yêu em nhiều lắm.
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Chú nào du học nhà nước thì 1 năm cũng ngốn ít nhất 15 ngàn đô của nhân dân . Chú nào du học tự túc mỗi năm cũng ngốn hết ít nhất từng ấy mồ hôi xương máu của cha mẹ . Đã đi thì cố mà học . Yêu đương thoải mái thì yêu , nếu mà ảnh hưởng đến công việc thì nên bỏ quách đi .
    Đành rằng tình cảm đôi lứa là nhu cầu tự nhiên . Nhưng mà luỵ vào nó quá thì hay hớm gì . Anh học 5-6 năm , em ở nhà đằng đẵng đợi chờ , 2 bên cùng đau khổ mà chưa biết ngày mai sẽ ra sao . Thế là chuối
    Nếu kiếm được em nào bên đó thì tốt , cứ tối tối được ôm ấp , sờ cái nọ mó cái kia , việc học hành sinh hoạt vì thế mà tiến bộ thì nên iêu
    Anh thật , hồi anh đi là anh dẹp , không có chờ chiếc gì hết trơn hết trọi . Anh mà công thành danh toại rồi , đến khi về nhà gái sắp hàng cho anh chọn chứ anh là anh đếc thèm các cô chờ , nhá ( hề hề , phét vật )
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Chú nào du học nhà nước thì 1 năm cũng ngốn ít nhất 15 ngàn đô của nhân dân . Chú nào du học tự túc mỗi năm cũng ngốn hết ít nhất từng ấy mồ hôi xương máu của cha mẹ . Đã đi thì cố mà học . Yêu đương thoải mái thì yêu , nếu mà ảnh hưởng đến công việc thì nên bỏ quách đi .
    Đành rằng tình cảm đôi lứa là nhu cầu tự nhiên . Nhưng mà luỵ vào nó quá thì hay hớm gì . Anh học 5-6 năm , em ở nhà đằng đẵng đợi chờ , 2 bên cùng đau khổ mà chưa biết ngày mai sẽ ra sao . Thế là chuối
    Nếu kiếm được em nào bên đó thì tốt , cứ tối tối được ôm ấp , sờ cái nọ mó cái kia , việc học hành sinh hoạt vì thế mà tiến bộ thì nên iêu
    Anh thật , hồi anh đi là anh dẹp , không có chờ chiếc gì hết trơn hết trọi . Anh mà công thành danh toại rồi , đến khi về nhà gái sắp hàng cho anh chọn chứ anh là anh đếc thèm các cô chờ , nhá ( hề hề , phét vật )
  5. chip2stars

    chip2stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    2.064
    Đã được thích:
    0
    Ừm , nhiều người cứ bảo em nợ gì với đất nước ấy mà sao người yêu của em toàn bên đó vậy . Em cũng chẳng bít sao nữa. Quen nhau 3 năm , 2 năm nói lời yêu và 1 năm chính thức nhưng rồi ... bất đồng quan điểm sống . Vậy là chia tay .
    Nửa năm qua chẳng muốn nghĩ đến 1 ai khác cho dù ... không ít người ngỏ lời . Vậy mà anh - 1 tên đáng ghét - chỉ về nghỉ hè có 1 tháng nhưng trong 1 tháng đó , anh đi với bạn , rồi em lại đi Nha Trang nên thời gian để 2 đứa gặp nhau chẳng là mấy . Có lẽ tất cả bắt đầu từ khi em đi Nha Trang về , đúng không nhỉ ? Em cũng biết tại sao anh lại không muốn nói cho em biết tình cảm thật của anh . Có lẽ vì anh không muốn một cô gái như em phải chờ đợi và hi vọng vào 1 điều gì đó . Nhưng cuối cùng ... anh vẫn đã nói ra rồi đó thôi .
    Anh đi cũng được gần 2 tháng rồi đấy . Nhanh thật . Em cũng đã nói với anh là nếu có 1 người con gái nào ở bên đó tốt hơn em , và có thể làm cho anh vui thì anh hãy chọn cô ấy và em sẽ không buồn đâu ( nói dối đấy , có buồn nhưng sẽ qua thôi mà .) Anh đã nói thế nào anh nhớ không ? Anh mắng cho em 1 trận vì cái tội suy nghĩ linh tinh . Lúc đó em phân vân lắm tại vì sao anh lại mắng em nhỉ ? Em nghĩ tốt cho anh cơ mà . Và hôm nay , ưhm , sau 1 hồi đọc hết 1 lượt tất tần tật các bài viết ở topic này ( kể cũng hơi bị mệt ) , em mới hiểu vì sao hôm đó anh mắng em .
    Ừm , xa nhau và cả thời gian là cả một thử thách lớn với cả hai đứa . Em chẳng dám nói trước điều gì , cũng chẳng dám hứa gì cả nhưng hãy cứ tin rằng em là một con bé cực kì bướng bỉnh : Đã yêu anh , đang yêu anh ... và sẽ yêu anh . Và điều em luôn muốn làm là dành cho anh tất cả những tình cảm tốt đẹp nhất . Nếu như giờ này em cũng đang ở Đức thì sao nhỉ ? Biết đâu em lại không quen được anh và giờ đây không ngồi post bài này . He he . Điều làm em vui nhất đó là anh nói rằng anh yêu em và ... anh tin em ( mà yêu nhau thì phải tin nhau , anh nhỉ )[​IMG] .
    Rồi xem hai đứa sẽ thế nào nhỉ ? Em chẳng nói trước đâu . Nói chung là bây giờ em nhớ anh nhiều lắm . Em biết là anh cũng vậy mà . Thôi cố gắng học tốt anh nhé .
    P/S : Biết bao giờ anh mới đọc được nhỉ ? Mấy hôm nữa đây . Dạo này có nhiều chuyện không vui với anh quá . Hix , cố lên Phệ ui[​IMG]

  6. chip2stars

    chip2stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    2.064
    Đã được thích:
    0
    Ừm , nhiều người cứ bảo em nợ gì với đất nước ấy mà sao người yêu của em toàn bên đó vậy . Em cũng chẳng bít sao nữa. Quen nhau 3 năm , 2 năm nói lời yêu và 1 năm chính thức nhưng rồi ... bất đồng quan điểm sống . Vậy là chia tay .
    Nửa năm qua chẳng muốn nghĩ đến 1 ai khác cho dù ... không ít người ngỏ lời . Vậy mà anh - 1 tên đáng ghét - chỉ về nghỉ hè có 1 tháng nhưng trong 1 tháng đó , anh đi với bạn , rồi em lại đi Nha Trang nên thời gian để 2 đứa gặp nhau chẳng là mấy . Có lẽ tất cả bắt đầu từ khi em đi Nha Trang về , đúng không nhỉ ? Em cũng biết tại sao anh lại không muốn nói cho em biết tình cảm thật của anh . Có lẽ vì anh không muốn một cô gái như em phải chờ đợi và hi vọng vào 1 điều gì đó . Nhưng cuối cùng ... anh vẫn đã nói ra rồi đó thôi .
    Anh đi cũng được gần 2 tháng rồi đấy . Nhanh thật . Em cũng đã nói với anh là nếu có 1 người con gái nào ở bên đó tốt hơn em , và có thể làm cho anh vui thì anh hãy chọn cô ấy và em sẽ không buồn đâu ( nói dối đấy , có buồn nhưng sẽ qua thôi mà .) Anh đã nói thế nào anh nhớ không ? Anh mắng cho em 1 trận vì cái tội suy nghĩ linh tinh . Lúc đó em phân vân lắm tại vì sao anh lại mắng em nhỉ ? Em nghĩ tốt cho anh cơ mà . Và hôm nay , ưhm , sau 1 hồi đọc hết 1 lượt tất tần tật các bài viết ở topic này ( kể cũng hơi bị mệt ) , em mới hiểu vì sao hôm đó anh mắng em .
    Ừm , xa nhau và cả thời gian là cả một thử thách lớn với cả hai đứa . Em chẳng dám nói trước điều gì , cũng chẳng dám hứa gì cả nhưng hãy cứ tin rằng em là một con bé cực kì bướng bỉnh : Đã yêu anh , đang yêu anh ... và sẽ yêu anh . Và điều em luôn muốn làm là dành cho anh tất cả những tình cảm tốt đẹp nhất . Nếu như giờ này em cũng đang ở Đức thì sao nhỉ ? Biết đâu em lại không quen được anh và giờ đây không ngồi post bài này . He he . Điều làm em vui nhất đó là anh nói rằng anh yêu em và ... anh tin em ( mà yêu nhau thì phải tin nhau , anh nhỉ )[​IMG] .
    Rồi xem hai đứa sẽ thế nào nhỉ ? Em chẳng nói trước đâu . Nói chung là bây giờ em nhớ anh nhiều lắm . Em biết là anh cũng vậy mà . Thôi cố gắng học tốt anh nhé .
    P/S : Biết bao giờ anh mới đọc được nhỉ ? Mấy hôm nữa đây . Dạo này có nhiều chuyện không vui với anh quá . Hix , cố lên Phệ ui[​IMG]

  7. Nhoc_Ger

    Nhoc_Ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    híc giá như Nhóc đổi cho chip2star nhỉ, chip qua đây còn Nhóc về đó. Ở bên này Nhóc cũng thế, buồn lắm, nhớ anh ấy ở nhà nhưng không biết làm gì cả, chỉ động viên và cố gắng. Thật sự cũng có nhiều lúc lo sợ tình cảm sẽ bị nhạt phai theo thời gian nhưng có lẽ tình yêu sẽ làm lên được điều kỳ diệu nhỉ...
  8. Nhoc_Ger

    Nhoc_Ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    híc giá như Nhóc đổi cho chip2star nhỉ, chip qua đây còn Nhóc về đó. Ở bên này Nhóc cũng thế, buồn lắm, nhớ anh ấy ở nhà nhưng không biết làm gì cả, chỉ động viên và cố gắng. Thật sự cũng có nhiều lúc lo sợ tình cảm sẽ bị nhạt phai theo thời gian nhưng có lẽ tình yêu sẽ làm lên được điều kỳ diệu nhỉ...
  9. momizi

    momizi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Minh moi di xa 10 ngay thoi, thay nho nguoi yeu minh lam. Chi muon bay ve Viet Nam ngay, de anh om that chat, roi hai dua lai di khap Ha Noi nhu nhung ngay con o nha thoi. Nhung ngam lai cung thay tinh yeu phai co nhieu giai doan khac nhau moi thu vi. Xa nhau va yeu nhau trong noi nho nhieu khi cung la hanh phuc.
    Nhat la chung minh, moi nguoi se lam duoc mot cai gi do cho su nghiep, de chuan bi cho gia dinh minh sau nay anh nhi? Yeu va nho anh nhieu lam. Em vua nghe di nghe lai bai Dieu gian di ma anh hat cho em, nho anh qua, muon goi dien ve, nhung biet la anh dang ngu nen em vao day de viet cho do nho.
  10. momizi

    momizi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Minh moi di xa 10 ngay thoi, thay nho nguoi yeu minh lam. Chi muon bay ve Viet Nam ngay, de anh om that chat, roi hai dua lai di khap Ha Noi nhu nhung ngay con o nha thoi. Nhung ngam lai cung thay tinh yeu phai co nhieu giai doan khac nhau moi thu vi. Xa nhau va yeu nhau trong noi nho nhieu khi cung la hanh phuc.
    Nhat la chung minh, moi nguoi se lam duoc mot cai gi do cho su nghiep, de chuan bi cho gia dinh minh sau nay anh nhi? Yeu va nho anh nhieu lam. Em vua nghe di nghe lai bai Dieu gian di ma anh hat cho em, nho anh qua, muon goi dien ve, nhung biet la anh dang ngu nen em vao day de viet cho do nho.

Chia sẻ trang này