1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muôn mặt tình yêu: người iu du học trời Tây

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi futuredoor2007, 22/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip2stars

    chip2stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    2.064
    Đã được thích:
    0
    Hì . Chips sẽ không đổi đâu Nhóc à . Nhiều lúc cũng muốn qua đó cùng Honey lắm nhưng không phải muốn là được . Him còn phải học , và Chips cũng đang học ở VN , nếu đi lúc này sẽ dở dang nhiều thứ lắm , chứ nếu không Chips đã wa đó... từ trước khi quen him rồi [​IMG]. Vậy mới nói ... có lẽ đó là duyên số á . Lúc đầu thì Chips cũng lo sợ giống như Nhóc là tình yêu sẽ phai nhạt theo thời gian vì hai đứa sống xa nhau , người ta thì lại khá là perfect ,môi trường của mình thì quen và tiếp xúc không ít ,... nói chung là chẳng thuận lợi chút nào nhưng người ta cũng biết an ủi và động viên mình tự tin lên rất nhiều nên bây giờ Chips vẫn cứ cười nè . Hồi him mới đi cũng thấy nhớ lắm nhưng bây giờ thì quen rồi( cũng vẫn nhớ ) , tuy thời gian này cả 2 đứa đều bận và ít gặp nhau nhưng yêu và nhớ nhau thì nhiều lắm .
    Chips đọc bài của mọi người rùi cũng không còn cảm thấy phân vân nhiều nữa . Chưa chắc xa nhau là đã có người iu mới . Có nhiều việc hiện tại mà mình còn chưa làm xong . Khi nhớ người iu thì Chips thấy làm việc tốt hơn , hay ít ra thì Chips cũng có mấy đứa bạn tốt , thỉnh thoảng rủ nhau đi Kino , đi hát Karaoke , đi chơi ,.. rồi học và hiện nay đang chăm chút cho đội bóng của mình ,.. nhiều lắm nên ... cũng chẳng quan tâm đến 1 ai khác ngoài him ra . Và có lẽ him cũng thế . Yên tâm đi , thời gian sẽ trôi qua nhanh lắm cho ai biết kiên nhẫn mà . Mà Nhóc xa người ấy bao lâu rùi ? [​IMG]

  2. chip2stars

    chip2stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    2.064
    Đã được thích:
    0
    Hì . Chips sẽ không đổi đâu Nhóc à . Nhiều lúc cũng muốn qua đó cùng Honey lắm nhưng không phải muốn là được . Him còn phải học , và Chips cũng đang học ở VN , nếu đi lúc này sẽ dở dang nhiều thứ lắm , chứ nếu không Chips đã wa đó... từ trước khi quen him rồi [​IMG]. Vậy mới nói ... có lẽ đó là duyên số á . Lúc đầu thì Chips cũng lo sợ giống như Nhóc là tình yêu sẽ phai nhạt theo thời gian vì hai đứa sống xa nhau , người ta thì lại khá là perfect ,môi trường của mình thì quen và tiếp xúc không ít ,... nói chung là chẳng thuận lợi chút nào nhưng người ta cũng biết an ủi và động viên mình tự tin lên rất nhiều nên bây giờ Chips vẫn cứ cười nè . Hồi him mới đi cũng thấy nhớ lắm nhưng bây giờ thì quen rồi( cũng vẫn nhớ ) , tuy thời gian này cả 2 đứa đều bận và ít gặp nhau nhưng yêu và nhớ nhau thì nhiều lắm .
    Chips đọc bài của mọi người rùi cũng không còn cảm thấy phân vân nhiều nữa . Chưa chắc xa nhau là đã có người iu mới . Có nhiều việc hiện tại mà mình còn chưa làm xong . Khi nhớ người iu thì Chips thấy làm việc tốt hơn , hay ít ra thì Chips cũng có mấy đứa bạn tốt , thỉnh thoảng rủ nhau đi Kino , đi hát Karaoke , đi chơi ,.. rồi học và hiện nay đang chăm chút cho đội bóng của mình ,.. nhiều lắm nên ... cũng chẳng quan tâm đến 1 ai khác ngoài him ra . Và có lẽ him cũng thế . Yên tâm đi , thời gian sẽ trôi qua nhanh lắm cho ai biết kiên nhẫn mà . Mà Nhóc xa người ấy bao lâu rùi ? [​IMG]

  3. mong

    mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Híc híc , sao nhiều người giống người yêu mình thế nhỉ[​IMG], cách đây cũng 10 ngày mình cũng chia tay người yêu mình ở sân bay, bibi của mình cũng đc nghe mình hát Điều giản dị đo mình tự ghi và gửi cho bibi[​IMG]/////////[​IMG] bé ơi, biết làm sao đc, đâu chỉ riêng em có nỗi nhớ cho riêng mình, tất cả mọi người và nhất là anh đây đang trông ngóng em từng ngày, mọi thứ chưa đc bắt đầu nhưng anh nghĩ bibi của anh sẽ vượt qua tất cả, bibi yêu là của anh nên anh biết bé là người thế nào. Hãy cố gắng lên nhé, Anh yêu em,
     Hà Nội vào thu rồi, tất cả mọi người trong cả nước nhất là thủ đô đang háo hức chuẩn bị ngày  giải phóng thủ đô 10-10, may thay, bibi của anh cũng chào đời vào đúng ngày này, thế là mọi người đang nô nức, háo hức chờ ngày trọng đại này đấy. Mẹ em có kể cho anh là ngày xưa khi em còn bé, em thấy mọi người chuẩn bị kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô em bảo với mẹ là :"mẹ kìa mọi người đang chuẩn bị đón sinh nhật con", mẹ em cười và bảo là em còn nhỏ nên chưa biết ngày hôm đấy là ngày gì. Mọi đường phố tấp nập đèn, hoa, cờ, rợp khắp cả đường, nhiều nơi tổ chức nhiều hoạt động ngay từ ngay hôm nay, tuyến phố đi bộ của Hàng Đào-Đồng Xuân, bibi ơi, sinh nhật của bé đấy, hãy nghĩ mọi người đang làm những điều đó cho em khi em buồn và cô đơn nhé, anh luôn nghĩ đến em, nhớ em và yêu em. VHT.  
  4. mong

    mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Híc híc , sao nhiều người giống người yêu mình thế nhỉ[​IMG], cách đây cũng 10 ngày mình cũng chia tay người yêu mình ở sân bay, bibi của mình cũng đc nghe mình hát Điều giản dị đo mình tự ghi và gửi cho bibi[​IMG]/////////[​IMG] bé ơi, biết làm sao đc, đâu chỉ riêng em có nỗi nhớ cho riêng mình, tất cả mọi người và nhất là anh đây đang trông ngóng em từng ngày, mọi thứ chưa đc bắt đầu nhưng anh nghĩ bibi của anh sẽ vượt qua tất cả, bibi yêu là của anh nên anh biết bé là người thế nào. Hãy cố gắng lên nhé, Anh yêu em,
     Hà Nội vào thu rồi, tất cả mọi người trong cả nước nhất là thủ đô đang háo hức chuẩn bị ngày  giải phóng thủ đô 10-10, may thay, bibi của anh cũng chào đời vào đúng ngày này, thế là mọi người đang nô nức, háo hức chờ ngày trọng đại này đấy. Mẹ em có kể cho anh là ngày xưa khi em còn bé, em thấy mọi người chuẩn bị kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô em bảo với mẹ là :"mẹ kìa mọi người đang chuẩn bị đón sinh nhật con", mẹ em cười và bảo là em còn nhỏ nên chưa biết ngày hôm đấy là ngày gì. Mọi đường phố tấp nập đèn, hoa, cờ, rợp khắp cả đường, nhiều nơi tổ chức nhiều hoạt động ngay từ ngay hôm nay, tuyến phố đi bộ của Hàng Đào-Đồng Xuân, bibi ơi, sinh nhật của bé đấy, hãy nghĩ mọi người đang làm những điều đó cho em khi em buồn và cô đơn nhé, anh luôn nghĩ đến em, nhớ em và yêu em. VHT.  
  5. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Mai là nàng về rồi!Cứ nghĩ đến cảnh ra sân bay đón nàng ngày mai là mình lại tủm tỉm cười,hi hi!
  6. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Mai là nàng về rồi!Cứ nghĩ đến cảnh ra sân bay đón nàng ngày mai là mình lại tủm tỉm cười,hi hi!
  7. brightstars

    brightstars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Já mà mình được vui như pác Goat thì hay wá, brightstars cũng vừa mới xa người iu này, anh ý đi du học 2 năm cảm thấy dài wá, chỉ hy vọng là nó trôi nhanh thật nhanh mà thôi. Hàng ngày chỉ online mới gặp được nhau, chat chit là cảm thấy vui lém rồi. Mùa đông này em sẽ không có anh, nhớ anh wá
  8. brightstars

    brightstars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Já mà mình được vui như pác Goat thì hay wá, brightstars cũng vừa mới xa người iu này, anh ý đi du học 2 năm cảm thấy dài wá, chỉ hy vọng là nó trôi nhanh thật nhanh mà thôi. Hàng ngày chỉ online mới gặp được nhau, chat chit là cảm thấy vui lém rồi. Mùa đông này em sẽ không có anh, nhớ anh wá
  9. momizi

    momizi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Sao brightstar ko goi dien cho nguoi yeu? Bay h o VN co internet phone re lam, noi chuyen; duoc nghe giong nhau se thay gan gui nhieu hon la chat day
  10. momizi

    momizi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Sao brightstar ko goi dien cho nguoi yeu? Bay h o VN co internet phone re lam, noi chuyen; duoc nghe giong nhau se thay gan gui nhieu hon la chat day

Chia sẻ trang này