1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muôn mặt tình yêu: người iu du học trời Tây

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi futuredoor2007, 22/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Hờ! cái bác này hơi bị "vơ đũa cả nắm" đấy nhé . Chắc bác bị em nào đá nên bây giờ ôm hận với con gái chứ gì???
  2. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Hờ! cái bác này hơi bị "vơ đũa cả nắm" đấy nhé . Chắc bác bị em nào đá nên bây giờ ôm hận với con gái chứ gì???
  3. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Hờ! cái bác này hơi bị "vơ đũa cả nắm" đấy nhé . Chắc bác bị em nào đá nên bây giờ ôm hận với con gái chứ gì???
    [/quote]
    Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
    rồi các bạn sẽ phải thốt lên
    Ôi....tình yêu , tưởng là có thể vượt qua bão tố, không ngờ bị khoảng cách bào mòn
  4. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Hờ! cái bác này hơi bị "vơ đũa cả nắm" đấy nhé . Chắc bác bị em nào đá nên bây giờ ôm hận với con gái chứ gì???
    [/quote]
    Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
    rồi các bạn sẽ phải thốt lên
    Ôi....tình yêu , tưởng là có thể vượt qua bão tố, không ngờ bị khoảng cách bào mòn
  5. Black_Thunderbird_new

    Black_Thunderbird_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2001
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
    rồi các bạn sẽ phải thốt lên
    Ôi....tình yêu , tưởng là có thể vượt qua bão tố, không ngờ bị khoảng cách bào mòn
    [/quote]
    Hi hi, ai bảo tớ bị người yêu "kick" nào?? Nàng hơi bị tuyệt vời đó nha. Cũng đang miệt mài kinh sách nơi xứ người mà có thay đổi chi mô?
    Kitten chỉ nói đúng một nửa thui. Đúng là không ít các nàng và chàng đang làm "phép thử t y" nhưng rùi các cuộc tình vội vã đó sẽ đi về đâu?
    Tình yêu đích thực như ngọn lửa lớn kiêu hãnh trước gió lớn. Khoảng cách và thời gian k thể bào mòn mà chỉ có thể vun đắp cho tình thêm đượm nồng thui. Cuộc đời k có những lúc khó khăn gian nan thử thách sẽ buồn tẻ biết bao.Vượt qua rùi nhìn lại mới thấy hạnh phúc ý nghĩa nhường nào.
    Gặp nàng là đã tìm thấy một nửa còn lại của mình. Với mọi ngưòi con gái khác dù có được coi là hơn nàng ở một vài khía cạnh nào đó lòng vẫn thấy dửng dưng k hề rung động. Liệu đó đã là genuine love?
    Bé cưng ơi, y bé wá đi thui. Dẫu mỗi khi buồn k có một bờ vai, mỗi lúc vui k nhìn thấy nụ cười, song chỉ cần nghĩ đến nhau vào những giây phút ấy thui là lòng lại ấm áp biết nhuờng nào. Đâu nhất thiết cứ phải gần nhau mới có thể sẻ chia.
    Thật tuyệt vời khi ngưòi ta có động lực để cùng phấn đấu, bé cưng nhỉ? Mình mãi là niềm tin và chỗ dựa của nhau nha. Ở bên đó người vất vả biết bao, chốn quê nhà tui khó khăn k ít, nhưng nhớ đến nhau là lại như được tiếp thêm sức mạnh để cùng "cố lên chingaki".
    Hãy cùng cố gắng và giữ vững niềm tin, vun đắp cho ngọn lửa t y vững vàng trưóc gió lớn hỡi những người đã, đang và sẽ có người yêu du học.
    Hãy nhớ bạn chỉ mất một ngày để yêu nhưng sẽ mất cả đời để có thể quên.
    Có đồng chí tdna hay bon chen trên này rất ngộ, hình như là nữ hiệp sĩ thì phải. Xin thưa cái mà đồng chí quan niệm đó k phải là t y mà chỉ là sự đùa giỡn mà thui, mà trò đùa này nguy hiểm lắm đó nha. Hậu quả của nó thật khôn lường.
  6. Black_Thunderbird_new

    Black_Thunderbird_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2001
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
    rồi các bạn sẽ phải thốt lên
    Ôi....tình yêu , tưởng là có thể vượt qua bão tố, không ngờ bị khoảng cách bào mòn
    [/quote]
    Hi hi, ai bảo tớ bị người yêu "kick" nào?? Nàng hơi bị tuyệt vời đó nha. Cũng đang miệt mài kinh sách nơi xứ người mà có thay đổi chi mô?
    Kitten chỉ nói đúng một nửa thui. Đúng là không ít các nàng và chàng đang làm "phép thử t y" nhưng rùi các cuộc tình vội vã đó sẽ đi về đâu?
    Tình yêu đích thực như ngọn lửa lớn kiêu hãnh trước gió lớn. Khoảng cách và thời gian k thể bào mòn mà chỉ có thể vun đắp cho tình thêm đượm nồng thui. Cuộc đời k có những lúc khó khăn gian nan thử thách sẽ buồn tẻ biết bao.Vượt qua rùi nhìn lại mới thấy hạnh phúc ý nghĩa nhường nào.
    Gặp nàng là đã tìm thấy một nửa còn lại của mình. Với mọi ngưòi con gái khác dù có được coi là hơn nàng ở một vài khía cạnh nào đó lòng vẫn thấy dửng dưng k hề rung động. Liệu đó đã là genuine love?
    Bé cưng ơi, y bé wá đi thui. Dẫu mỗi khi buồn k có một bờ vai, mỗi lúc vui k nhìn thấy nụ cười, song chỉ cần nghĩ đến nhau vào những giây phút ấy thui là lòng lại ấm áp biết nhuờng nào. Đâu nhất thiết cứ phải gần nhau mới có thể sẻ chia.
    Thật tuyệt vời khi ngưòi ta có động lực để cùng phấn đấu, bé cưng nhỉ? Mình mãi là niềm tin và chỗ dựa của nhau nha. Ở bên đó người vất vả biết bao, chốn quê nhà tui khó khăn k ít, nhưng nhớ đến nhau là lại như được tiếp thêm sức mạnh để cùng "cố lên chingaki".
    Hãy cùng cố gắng và giữ vững niềm tin, vun đắp cho ngọn lửa t y vững vàng trưóc gió lớn hỡi những người đã, đang và sẽ có người yêu du học.
    Hãy nhớ bạn chỉ mất một ngày để yêu nhưng sẽ mất cả đời để có thể quên.
    Có đồng chí tdna hay bon chen trên này rất ngộ, hình như là nữ hiệp sĩ thì phải. Xin thưa cái mà đồng chí quan niệm đó k phải là t y mà chỉ là sự đùa giỡn mà thui, mà trò đùa này nguy hiểm lắm đó nha. Hậu quả của nó thật khôn lường.
  7. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước vừa nói chuyện với ông anh, ông anh kêu là anh vừa chia tay người iu rồi, bắt người ta chờ 3 năm rồi, bây h lại fải chờ thêm 5 năm nữa, mà chẳng biết ntn. Thời gian thì ko có để nói chuyện. Con gái có thì, biết đâu 1, 2 năm nữa có chuyện gì thì lại khổ ra.
    Hôm nay nói chuyện với cậu em. Hôm bay từ VN, em chia tay em ấy rồi chị ạ. Yêu nhau từ hồi cấp II, sang đây được 2 năm rồi. Cô ấy vẫn yêu và chờ em. Nhưng năm nay vào SG học ĐH, chẳng biết ntn. Tốt nhất là chia tay cho thoải mái. Về sau nếu vẫn còn yêu nhau thì quay lại. Với cả em còn học bên này 7 năm nữa cơ mà.
    Chán... chẳng muốn nói nữa...
    MuaHN
  8. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước vừa nói chuyện với ông anh, ông anh kêu là anh vừa chia tay người iu rồi, bắt người ta chờ 3 năm rồi, bây h lại fải chờ thêm 5 năm nữa, mà chẳng biết ntn. Thời gian thì ko có để nói chuyện. Con gái có thì, biết đâu 1, 2 năm nữa có chuyện gì thì lại khổ ra.
    Hôm nay nói chuyện với cậu em. Hôm bay từ VN, em chia tay em ấy rồi chị ạ. Yêu nhau từ hồi cấp II, sang đây được 2 năm rồi. Cô ấy vẫn yêu và chờ em. Nhưng năm nay vào SG học ĐH, chẳng biết ntn. Tốt nhất là chia tay cho thoải mái. Về sau nếu vẫn còn yêu nhau thì quay lại. Với cả em còn học bên này 7 năm nữa cơ mà.
    Chán... chẳng muốn nói nữa...
    MuaHN
  9. marilonvn

    marilonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    1
  10. marilonvn

    marilonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này