1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muôn mặt tình yêu: người iu du học trời Tây

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi futuredoor2007, 22/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Hic,chuyện thế mà cũng kể.Có ai yêu từ cấp 1 để phá kỉ lục không kìa?
  2. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Hic,chuyện thế mà cũng kể.Có ai yêu từ cấp 1 để phá kỉ lục không kìa?
  3. hiepsikhongdau

    hiepsikhongdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    H. a`, từ hôm gặp H. không hiểu sao tâm trạng của mình rối bời. H. có biết là H. cư xử đáng yêu lắm không? Vẫn biết là những gì H. làm hôm đó như là trẻ con nhưng chính những điều đó đã thực sự làm cho mình rung động. Ai lại như H. vào siêu thị lại nhặt nho rồi đút vào túi của mình, nếu mà người ta nhìn thấy thì có phải rắc rối không. Buồn cười H. nhỉ, hai đứa cứ líu lo chuyện trò bằng tiếng Anh, chắc là chị của H. lúc đó buồn cười lắm nhỉ. Mình bỗng phát hiện ra là tiếng Anh của H. đâu có kém, vấn đề là H. nói chuyện với ai thôi. Cố gắng lên H. nhé, cứ đà này thì 2 năm nữa về thì English của H. sẽ khá lắm đấy.
    Mình sắp phải về rồi chẳng thể giúp đỡ được H. nhiều, tiếc quá.
    H. thì mới sang, lạ nước lạ cái, mà với sự ngây thơ vô tư như thế, mấy tên "cáo già" ở bên này sẽ không tha H. đâu. H. à , nếu điều đó xảy ra thật, mình cũng không thể trách gì H. Chỉ mong rằng người nào bên này đến với H. thì phải thật lòng. Nếu mà người đó đến với sự lợi dụng thì mình cũng muốn kẻ đó phải trả giá lắm.
    Nếu mà biết mình thích H. thì chắc là chị của H. cũng không bằng lòng lắm đâu. Chị ấy chắc là muốn H. có một người đủ lớn tuổi và kinh nghiệm để có thể giúp đỡ H. Hichic...mình hiểu chị ấy mong điều tốt cho H., nhưng mà mình không tin lắm vào những điều mà mọi người xếp đặt có thể mang lại hạnh phúc thực sự cho H. Mình tin là mình hiểu được H. và nếu chúng ta có một niềm tin thì chúng ta cũng có thể đi tới hạnh phúc được. Hạnh phúc thì đâu có thể để cho người khác sắp xếp cho mình được phải không H. H. biết tại sao không? Bởi vì họ xếp đặt tương lai hạnh phúc của chúng ta dựa vào cái hệ qui chiếu về hạnh phúc của họ. Rồi một ngày ta lại tự hỏi "Ta sinh ra để làm gì nhỉ?"
    Mình nói lung tung vậy thôi, vớ vẩn ai đọc lại tưởng là thần kinh. Thôi mình out đây. Tạm biệt H.
  4. hiepsikhongdau

    hiepsikhongdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    H. a`, từ hôm gặp H. không hiểu sao tâm trạng của mình rối bời. H. có biết là H. cư xử đáng yêu lắm không? Vẫn biết là những gì H. làm hôm đó như là trẻ con nhưng chính những điều đó đã thực sự làm cho mình rung động. Ai lại như H. vào siêu thị lại nhặt nho rồi đút vào túi của mình, nếu mà người ta nhìn thấy thì có phải rắc rối không. Buồn cười H. nhỉ, hai đứa cứ líu lo chuyện trò bằng tiếng Anh, chắc là chị của H. lúc đó buồn cười lắm nhỉ. Mình bỗng phát hiện ra là tiếng Anh của H. đâu có kém, vấn đề là H. nói chuyện với ai thôi. Cố gắng lên H. nhé, cứ đà này thì 2 năm nữa về thì English của H. sẽ khá lắm đấy.
    Mình sắp phải về rồi chẳng thể giúp đỡ được H. nhiều, tiếc quá.
    H. thì mới sang, lạ nước lạ cái, mà với sự ngây thơ vô tư như thế, mấy tên "cáo già" ở bên này sẽ không tha H. đâu. H. à , nếu điều đó xảy ra thật, mình cũng không thể trách gì H. Chỉ mong rằng người nào bên này đến với H. thì phải thật lòng. Nếu mà người đó đến với sự lợi dụng thì mình cũng muốn kẻ đó phải trả giá lắm.
    Nếu mà biết mình thích H. thì chắc là chị của H. cũng không bằng lòng lắm đâu. Chị ấy chắc là muốn H. có một người đủ lớn tuổi và kinh nghiệm để có thể giúp đỡ H. Hichic...mình hiểu chị ấy mong điều tốt cho H., nhưng mà mình không tin lắm vào những điều mà mọi người xếp đặt có thể mang lại hạnh phúc thực sự cho H. Mình tin là mình hiểu được H. và nếu chúng ta có một niềm tin thì chúng ta cũng có thể đi tới hạnh phúc được. Hạnh phúc thì đâu có thể để cho người khác sắp xếp cho mình được phải không H. H. biết tại sao không? Bởi vì họ xếp đặt tương lai hạnh phúc của chúng ta dựa vào cái hệ qui chiếu về hạnh phúc của họ. Rồi một ngày ta lại tự hỏi "Ta sinh ra để làm gì nhỉ?"
    Mình nói lung tung vậy thôi, vớ vẩn ai đọc lại tưởng là thần kinh. Thôi mình out đây. Tạm biệt H.
  5. MatChimUng

    MatChimUng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tôi cùng đi du học và có em iu ở nhà. Nhiều lúc nhớ đến phát điên. Cho các bác cái tool để rủ gọi điện với em yêu ở nhà này http://www.skype.com/download.html. Cái này gọi free, adsl là đảm bảo chất lượng tuyệt vời, thầm thì cũng nghe được hết. Buôn thoải mái luôn nhé.
    Chúc những người yêu nhau vẫn mãi yêu nhau
  6. MatChimUng

    MatChimUng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tôi cùng đi du học và có em iu ở nhà. Nhiều lúc nhớ đến phát điên. Cho các bác cái tool để rủ gọi điện với em yêu ở nhà này http://www.skype.com/download.html. Cái này gọi free, adsl là đảm bảo chất lượng tuyệt vời, thầm thì cũng nghe được hết. Buôn thoải mái luôn nhé.
    Chúc những người yêu nhau vẫn mãi yêu nhau
  7. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    mình gọi về hay em ý gọi sang????
    nhưng bác này...
    Page not found
    We?Tre sorry ?" The page you were looking for could not be found.
  8. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    mình gọi về hay em ý gọi sang????
    nhưng bác này...
    Page not found
    We?Tre sorry ?" The page you were looking for could not be found.
  9. Carol_moon_eyed

    Carol_moon_eyed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi thấy có người yêu ở xa cũng thích.Ở gần nhau nhiều lúc rắc rối lắm.Cứ đi 5,6 năm như thế xong lúc về cưới là vừa.Trong khi ấy,ở nhà tranh thủ yêu tạm người khác....đc đấy chứ nhỉ?! (anh nhỉ?)
  10. Carol_moon_eyed

    Carol_moon_eyed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi thấy có người yêu ở xa cũng thích.Ở gần nhau nhiều lúc rắc rối lắm.Cứ đi 5,6 năm như thế xong lúc về cưới là vừa.Trong khi ấy,ở nhà tranh thủ yêu tạm người khác....đc đấy chứ nhỉ?! (anh nhỉ?)

Chia sẻ trang này