1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muôn mặt tình yêu: người iu du học trời Tây

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi futuredoor2007, 22/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    công nhân là đi trời tây dễ thay đổi hơn , đơn giản vì khi tiếp xúc với môi trường mới con người ta dễ gặp những cái hay cái tốt đẹp hơn cái mình đang sở hữu , nhưng rồi cuộc sống sẽ cho bạn thấy những gì bạn cần và cho là tốt nhất
    Xã hội mà luôn vận động và đổi mới phát triển sống sao cho mình cảm thấy không thẹn với lòng là đuợc níu kéo cũng thế thôi
  2. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    công nhân là đi trời tây dễ thay đổi hơn , đơn giản vì khi tiếp xúc với môi trường mới con người ta dễ gặp những cái hay cái tốt đẹp hơn cái mình đang sở hữu , nhưng rồi cuộc sống sẽ cho bạn thấy những gì bạn cần và cho là tốt nhất
    Xã hội mà luôn vận động và đổi mới phát triển sống sao cho mình cảm thấy không thẹn với lòng là đuợc níu kéo cũng thế thôi
  3. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    hic hic, hôm nay nó nhắn tin cho em là nó sẽ có 1 thời gian lâu và dài ( nhấn mạnh) không lên mạng đâu, có gì thì cứ nhắn tin cho nó! tất cả những lời "cuối" chỉ trong 3 dòng . em không tức phát nghẹn lên nó mới là vấn đề.
    thôi , thế là nó đi thật --> nhớ mẹt anh , năm sau nữa em sang Úc hoặc năm sau anh mà về VN thì cứ liệu hồn!
    nhưng mà để nó đi thế này, có khi " mất" quá !!!!!!!
  4. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    hic hic, hôm nay nó nhắn tin cho em là nó sẽ có 1 thời gian lâu và dài ( nhấn mạnh) không lên mạng đâu, có gì thì cứ nhắn tin cho nó! tất cả những lời "cuối" chỉ trong 3 dòng . em không tức phát nghẹn lên nó mới là vấn đề.
    thôi , thế là nó đi thật --> nhớ mẹt anh , năm sau nữa em sang Úc hoặc năm sau anh mà về VN thì cứ liệu hồn!
    nhưng mà để nó đi thế này, có khi " mất" quá !!!!!!!
  5. Black_Thunderbird_new

    Black_Thunderbird_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2001
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    To losmerengues2711: câu nói của bạn rất hay và ý nghĩa. Vote luôn 5*.
    To BupBeDepXinh: May cho bạn là bên đó ít người và chưa quen ai đấy. Chẳng thể nói trước điều gì cả. Giả dụ có một nhóm chừng 10-20 đồng hương cùng quây quần quan tâm đến nhau, chưa biết thế nào đâu. Dẫu sao cũng mừng và ngả mũ kính phục bạn. Chúc mọi điều tốt lành.
    To Fear83: nếu bạn ở nhà thì có thể nhận biết các dấu hiệu nó có thể sập hay ko để mà liệu mà dỡ. Nhưng trưòng hợp bạn Futuredoor2007 này lại như nguời đi trong đêm. Con gái bây giờ khéo nguỵ trang lém, cùng 1 lúc có thể yêu mấy người một lúc cơ. Hãy đọc tâm sự của một anh chàng có người yêu bắt cá nhiều tay bên www.tintucvietnam.com thì rõ. Đại khái là Cô nàng này có người yêu ở VN trưóc khi đi du học Sing. Khi sang Sing. yêu 1 anh bạn cùng du học (và ...xxx với nhau rùi nữa cơ). Khi về nghỉ phép cô ta vẫn đi chơi cùng anh ngưòi yêu ở nhà, hun hít và làm gì nữa ko thì ko bít nhưng cô ta công khai thừa nhận với anh chang người yêu Sing là có đi chơi cùng người yêu cũ và hun hít nữa, anh chàng ở nhà cũng gọi bố mẹ cô ta là bố mẹ. Thế đấy, anh chàng ngưòi yêu ở Sing bức xúc quá mới post bài lên. Ko nên vơ đũa cả nắm nhưng hiện nay ko ít girls du học là như thế đấy.
    To all: nếu tình yêu là ngọn lửa, khoảng cách và thời gian là ngọn gió, liệu có thể nhen cho lửa to dần lên khi mọi thứ chỉ mới bắt đầu như Futuredoor2007? Thật là khó. Song nếu chưa có gì rõ ràng mà đã nghĩ đến phương án tiêu cực "dỡ nhà" như chuot_nhat_FPT thì thật buồn. Đúng là muôn mặt tình yêu có khác.
    To Futuredoor2007: nếu bạn đã thông suốt được một điều là dù cô ta có bồ (chỉ là nhất thời) nhưng miễn là sau này vẫn quay về với bạn và bạn vẫn giang rông vòng tay đón nàng trở lại thì còn lăn tăn suy nghĩ nhiều làm gì. Cũng đừng nói gì với cô nàng cả, quá bằng vẽ đưòng cho hươu chạy, vả lại nếu bạn nói "em có thể yêu người khác nếu muốn" thì thực là nực cười. Người ta sẽ nghi ngờ trở lại ngay chính bạn đấy ngốc ạ. Với lại thế thì còn gọi gì là ...yêu nữa.
    Thú vị thật.
    Không ai vote five Stars cho tui à????
    Y.M: lovebreath7684
  6. Black_Thunderbird_new

    Black_Thunderbird_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2001
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    To losmerengues2711: câu nói của bạn rất hay và ý nghĩa. Vote luôn 5*.
    To BupBeDepXinh: May cho bạn là bên đó ít người và chưa quen ai đấy. Chẳng thể nói trước điều gì cả. Giả dụ có một nhóm chừng 10-20 đồng hương cùng quây quần quan tâm đến nhau, chưa biết thế nào đâu. Dẫu sao cũng mừng và ngả mũ kính phục bạn. Chúc mọi điều tốt lành.
    To Fear83: nếu bạn ở nhà thì có thể nhận biết các dấu hiệu nó có thể sập hay ko để mà liệu mà dỡ. Nhưng trưòng hợp bạn Futuredoor2007 này lại như nguời đi trong đêm. Con gái bây giờ khéo nguỵ trang lém, cùng 1 lúc có thể yêu mấy người một lúc cơ. Hãy đọc tâm sự của một anh chàng có người yêu bắt cá nhiều tay bên www.tintucvietnam.com thì rõ. Đại khái là Cô nàng này có người yêu ở VN trưóc khi đi du học Sing. Khi sang Sing. yêu 1 anh bạn cùng du học (và ...xxx với nhau rùi nữa cơ). Khi về nghỉ phép cô ta vẫn đi chơi cùng anh ngưòi yêu ở nhà, hun hít và làm gì nữa ko thì ko bít nhưng cô ta công khai thừa nhận với anh chang người yêu Sing là có đi chơi cùng người yêu cũ và hun hít nữa, anh chàng ở nhà cũng gọi bố mẹ cô ta là bố mẹ. Thế đấy, anh chàng ngưòi yêu ở Sing bức xúc quá mới post bài lên. Ko nên vơ đũa cả nắm nhưng hiện nay ko ít girls du học là như thế đấy.
    To all: nếu tình yêu là ngọn lửa, khoảng cách và thời gian là ngọn gió, liệu có thể nhen cho lửa to dần lên khi mọi thứ chỉ mới bắt đầu như Futuredoor2007? Thật là khó. Song nếu chưa có gì rõ ràng mà đã nghĩ đến phương án tiêu cực "dỡ nhà" như chuot_nhat_FPT thì thật buồn. Đúng là muôn mặt tình yêu có khác.
    To Futuredoor2007: nếu bạn đã thông suốt được một điều là dù cô ta có bồ (chỉ là nhất thời) nhưng miễn là sau này vẫn quay về với bạn và bạn vẫn giang rông vòng tay đón nàng trở lại thì còn lăn tăn suy nghĩ nhiều làm gì. Cũng đừng nói gì với cô nàng cả, quá bằng vẽ đưòng cho hươu chạy, vả lại nếu bạn nói "em có thể yêu người khác nếu muốn" thì thực là nực cười. Người ta sẽ nghi ngờ trở lại ngay chính bạn đấy ngốc ạ. Với lại thế thì còn gọi gì là ...yêu nữa.
    Thú vị thật.
    Không ai vote five Stars cho tui à????
    Y.M: lovebreath7684
  7. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    2 Futuredore2007: Có 1 cách gỡ rối cho bạn rất được,là bạn hãy nói cho người ta của bạn biết bạn nghĩ gì,trăn trở gì,băn khoăn gì...Bạn có nói được ko?,^__^...Có thể người ta ko giận bạn,nhưng chắc chắn người ta sẽ rất buồn.Còn vì sao buồn,bạn hãy nghe xem người ta nói gì...
  8. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    2 Futuredore2007: Có 1 cách gỡ rối cho bạn rất được,là bạn hãy nói cho người ta của bạn biết bạn nghĩ gì,trăn trở gì,băn khoăn gì...Bạn có nói được ko?,^__^...Có thể người ta ko giận bạn,nhưng chắc chắn người ta sẽ rất buồn.Còn vì sao buồn,bạn hãy nghe xem người ta nói gì...
  9. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    2 all: đúng là càng về sau này, TIN và YÊU đi ngược lại với ngày xưa quá!
    Ngày trước nghèo,đói và khốn khó.Ngày trước lúc nào cái chết cũng gần kề...Nhưng những con người của những ngày trước đó,vì sao vẫn luôn sáng trong mình "thứ" gọi là Tình Yêu?...
    ^__^,vì khó khăn nhiều thế mới Yêu Tin nhau được nhiều như thế?...Vậy bây h thì sao,mình đỡ nghèo,đỡ khổ,đỡ khốn khó hơn rất nhiều.Thậm chí là mình ko phải đối mặt với những khó khăn ngày trước đó nữa.Nhưng cuộc sống chẳng bao h không tồn tại những khó khăn cả,và chúng ta đang sống với cả những khó khăn của chúng ta.
    2 Fd07: Đúng là người đi xa luôn là 1 nửa phải đối diện với cái khó lớn hơn,cái khó về mặt tinh thần.Nhưng tôi thấy người ta của bạn,cái khó này ko là cái khó với cô ấy.Nên bạn ạ,hãy luôn là hậu phương vững vàng nhé!!!^__*
  10. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    2 all: đúng là càng về sau này, TIN và YÊU đi ngược lại với ngày xưa quá!
    Ngày trước nghèo,đói và khốn khó.Ngày trước lúc nào cái chết cũng gần kề...Nhưng những con người của những ngày trước đó,vì sao vẫn luôn sáng trong mình "thứ" gọi là Tình Yêu?...
    ^__^,vì khó khăn nhiều thế mới Yêu Tin nhau được nhiều như thế?...Vậy bây h thì sao,mình đỡ nghèo,đỡ khổ,đỡ khốn khó hơn rất nhiều.Thậm chí là mình ko phải đối mặt với những khó khăn ngày trước đó nữa.Nhưng cuộc sống chẳng bao h không tồn tại những khó khăn cả,và chúng ta đang sống với cả những khó khăn của chúng ta.
    2 Fd07: Đúng là người đi xa luôn là 1 nửa phải đối diện với cái khó lớn hơn,cái khó về mặt tinh thần.Nhưng tôi thấy người ta của bạn,cái khó này ko là cái khó với cô ấy.Nên bạn ạ,hãy luôn là hậu phương vững vàng nhé!!!^__*

Chia sẻ trang này