1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muôn mặt tình yêu: người iu du học trời Tây

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi futuredoor2007, 22/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Về vụ gọi điện thoại mọi người có thể tham khảo thêm 1 địa chỉ được giới thiệu trong box Pháp : http://ttvnol.com/cft/401509.ttvn
    Cái nay chất lượng gọi điện tốt hơn skype nhiều, mỗi tội ko gọi về VN được, nhưng còn VN gọi đi thì có cách gọi free.
    Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng
  2. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Về vụ gọi điện thoại mọi người có thể tham khảo thêm 1 địa chỉ được giới thiệu trong box Pháp : http://ttvnol.com/cft/401509.ttvn
    Cái nay chất lượng gọi điện tốt hơn skype nhiều, mỗi tội ko gọi về VN được, nhưng còn VN gọi đi thì có cách gọi free.
    Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng
  3. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    liên hệ thế nào đây?????
  4. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    liên hệ thế nào đây?????
  5. svnl

    svnl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Yêu ai ? Ai yêu ? Không đối tượng không mục đích nên đành tiếp cô đơn
    Sau này anh lấy hẳn 3 cô vợ nhằm bù lại những năm tháng cơ cực này
  6. svnl

    svnl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Yêu ai ? Ai yêu ? Không đối tượng không mục đích nên đành tiếp cô đơn
    Sau này anh lấy hẳn 3 cô vợ nhằm bù lại những năm tháng cơ cực này
  7. hi-jacker

    hi-jacker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ú yêu xa em chỉ có 11 giờ bay....gần như mỗi tháng mình gặp nhau.....mới được 1 năm 4 tháng trong nhiều năm chờ đợi của em....hết hè anh mới sang lại có 2 tháng....mình đã mong lắm cái gọi là H.E,anh đã hứa với em nhiều thứ.....vậy mà....
    Nếu anh cứ thế này thì em o biết liệu em còn có thể mòn mỏi,đúng,mòn mỏi được bao lâu nữa???Hãy để những lời hứa của anh bay đi theo gió chứ đừng bắt em fải giữ mãi nếu như lời hứa vẫn chỉ là lời hứa!Buồn!
    Được hi-jacker sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 09/10/2004
  8. hi-jacker

    hi-jacker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ú yêu xa em chỉ có 11 giờ bay....gần như mỗi tháng mình gặp nhau.....mới được 1 năm 4 tháng trong nhiều năm chờ đợi của em....hết hè anh mới sang lại có 2 tháng....mình đã mong lắm cái gọi là H.E,anh đã hứa với em nhiều thứ.....vậy mà....
    Nếu anh cứ thế này thì em o biết liệu em còn có thể mòn mỏi,đúng,mòn mỏi được bao lâu nữa???Hãy để những lời hứa của anh bay đi theo gió chứ đừng bắt em fải giữ mãi nếu như lời hứa vẫn chỉ là lời hứa!Buồn!
    Được hi-jacker sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 09/10/2004
  9. Black_Thunderbird_new

    Black_Thunderbird_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2001
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng "Chỉ có người mình yêu thương nhất mới có thể đem lại cho mình nhiều niềm vui, hạnh phúc và tiếng cười nhất, cũng chính là người có thể khiến mình buồn nhất"?
    Các đôi xa nhau nên chú ý tránh làm tổn thương nhau hoặc làm cho nhau buồn nha. Chỉ một thoáng vô tình cũng có thể đẩy người ta xa nhau, xa dần, xa dần, rồi cuối cùng đẩy nhau đến vòng tay kẻ khác lúc nào không hay.
    Từ hum bắt đầu topic này đã có hơn chục đôi ngậm ngùi xa nhau như thế rùi.
    Ôi cái khoảng cách, nó có lỗi gì đâu, cái chính là do người ta tự đẩy nhau ra đấy chứ.
    Y ơi, giá mà Y biết Y đã khiến A buồn tới chừng nào!
    Thui hãy tạm xa để cùng suy ngẫm nhé. Vậy là dù không muốn nhưng rút cục cũng đã tạo cơ hội cho kẻ khác rùi.
    The first love is also the last love! I hope so! But what about the Middle Ones? I don''t care.
    Do what your heart tells u. And do what u think right !
    Now we''re not going on the same way.
  10. Black_Thunderbird_new

    Black_Thunderbird_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2001
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng "Chỉ có người mình yêu thương nhất mới có thể đem lại cho mình nhiều niềm vui, hạnh phúc và tiếng cười nhất, cũng chính là người có thể khiến mình buồn nhất"?
    Các đôi xa nhau nên chú ý tránh làm tổn thương nhau hoặc làm cho nhau buồn nha. Chỉ một thoáng vô tình cũng có thể đẩy người ta xa nhau, xa dần, xa dần, rồi cuối cùng đẩy nhau đến vòng tay kẻ khác lúc nào không hay.
    Từ hum bắt đầu topic này đã có hơn chục đôi ngậm ngùi xa nhau như thế rùi.
    Ôi cái khoảng cách, nó có lỗi gì đâu, cái chính là do người ta tự đẩy nhau ra đấy chứ.
    Y ơi, giá mà Y biết Y đã khiến A buồn tới chừng nào!
    Thui hãy tạm xa để cùng suy ngẫm nhé. Vậy là dù không muốn nhưng rút cục cũng đã tạo cơ hội cho kẻ khác rùi.
    The first love is also the last love! I hope so! But what about the Middle Ones? I don''t care.
    Do what your heart tells u. And do what u think right !
    Now we''re not going on the same way.

Chia sẻ trang này