1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muôn mặt tình yêu: người iu du học trời Tây

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi futuredoor2007, 22/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ế.....Tiếng Đức khó nói lắm à nha...... Cố gắng đợi đi.....Công chúa của ấy đang để dành tiền mua vé máy bay mà ( hà hà....Sướng nhá.....)
    Bạn của tớ ứ đi đâu xa cả....Tớ quờ tay một cái là thấy ngay...Sướng......Mỗi tội là chỉ làm được vậy trong giấc mơ...Hề hề...Được cái mình mơ cũng siêu.......
    Hôm trước mơ thấy trời đầy tuyết rơi....Mơ thấy bạn ấy....Rồi thấy bạn ấy giận tớ...Chẳng hiểu thế nào....Tớ chạy theo xin lỗi,rồi thế nào biết không??? Ôm nhau à nha...Nhớ rõ cảm giác lúc ôm bạn ấy...Sướng vật...Mình còn nhớ rõ hôm đấy bạn ấy mặc áo màu hồng, ( mình là con trai,chẳng biết tả cái chất liệu vải đó như thế nào....Nhưng mà cái áo đấy nó dầy dầy...Lại sần sùi lên nữa...Hình như làm vậy cho nó ấm thì phải.........)...Hề hề...Xong rồi tối còn dắt xe ra đi chơi nhá....Nhưng chưa kịp leo lên xe thì chuông báo thức điện thoại kêu...Nhục như con trùng trục.....
    He he....Nói tóm lại là sướng...Thế cũng sướng chán rồi.... Thực không được vậy thì ta đành MƠ thôi.....
  2. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ế.....Tiếng Đức khó nói lắm à nha...... Cố gắng đợi đi.....Công chúa của ấy đang để dành tiền mua vé máy bay mà ( hà hà....Sướng nhá.....)
    Bạn của tớ ứ đi đâu xa cả....Tớ quờ tay một cái là thấy ngay...Sướng......Mỗi tội là chỉ làm được vậy trong giấc mơ...Hề hề...Được cái mình mơ cũng siêu.......
    Hôm trước mơ thấy trời đầy tuyết rơi....Mơ thấy bạn ấy....Rồi thấy bạn ấy giận tớ...Chẳng hiểu thế nào....Tớ chạy theo xin lỗi,rồi thế nào biết không??? Ôm nhau à nha...Nhớ rõ cảm giác lúc ôm bạn ấy...Sướng vật...Mình còn nhớ rõ hôm đấy bạn ấy mặc áo màu hồng, ( mình là con trai,chẳng biết tả cái chất liệu vải đó như thế nào....Nhưng mà cái áo đấy nó dầy dầy...Lại sần sùi lên nữa...Hình như làm vậy cho nó ấm thì phải.........)...Hề hề...Xong rồi tối còn dắt xe ra đi chơi nhá....Nhưng chưa kịp leo lên xe thì chuông báo thức điện thoại kêu...Nhục như con trùng trục.....
    He he....Nói tóm lại là sướng...Thế cũng sướng chán rồi.... Thực không được vậy thì ta đành MƠ thôi.....
  3. salonpas

    salonpas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    như mấy bạn,người ấy của tôi cũng đi du học, nhưng mà tôi thì cũng..... ko ở nhà....đương nhiên, cũng có những lúc buồn, những lúc nhớ nhung, và cả những khi nản chí nữa, nhưng tôi biết dù thế nào tình cảm của chúng tôi vẫn hướng về nhau. thật ra tôi thấy nhiều khi xa nhau cũng có cái hay đấy chứ, bạn sẽ có những cảm xúc mà những đôi yêu nhau ở nhà ko có, nhất là khi mình còn trẻ, dù sao việc học hành, sự nghiệp mới là thứ quan trọng hơn, người yêu ở xa vừa giúp mình đỡ mất những khoảng thời gian linh tinh, lại vừa có nguồn động viên để mình chú ý đến công việc hơn. đương nhiên là ko phải tôi đang chê trách gì những đôi đang ở gần nhau đâu đấy nhé
    như tôi này, cũng mang tiếng đi học xa nhà, trước khi đi bố mẹ, ông bà, bạn bè, và ngay cả người ấy... ai cũng cảnh báo cẩn thận những mối hiểm hoạ từ môi trường mới, lúc đầu nghe cũng sợ. nhưng sau 2 năm rồi tôi vẫn khẳng định tất cả đều do mình hết. nếu các bạn yêu và thật lòng tin vào tình yêu, tin vào người kia của mình, tôi tin rằng cuối cùng các bạn sẽ có một happy ending thôi
  4. salonpas

    salonpas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    như mấy bạn,người ấy của tôi cũng đi du học, nhưng mà tôi thì cũng..... ko ở nhà....đương nhiên, cũng có những lúc buồn, những lúc nhớ nhung, và cả những khi nản chí nữa, nhưng tôi biết dù thế nào tình cảm của chúng tôi vẫn hướng về nhau. thật ra tôi thấy nhiều khi xa nhau cũng có cái hay đấy chứ, bạn sẽ có những cảm xúc mà những đôi yêu nhau ở nhà ko có, nhất là khi mình còn trẻ, dù sao việc học hành, sự nghiệp mới là thứ quan trọng hơn, người yêu ở xa vừa giúp mình đỡ mất những khoảng thời gian linh tinh, lại vừa có nguồn động viên để mình chú ý đến công việc hơn. đương nhiên là ko phải tôi đang chê trách gì những đôi đang ở gần nhau đâu đấy nhé
    như tôi này, cũng mang tiếng đi học xa nhà, trước khi đi bố mẹ, ông bà, bạn bè, và ngay cả người ấy... ai cũng cảnh báo cẩn thận những mối hiểm hoạ từ môi trường mới, lúc đầu nghe cũng sợ. nhưng sau 2 năm rồi tôi vẫn khẳng định tất cả đều do mình hết. nếu các bạn yêu và thật lòng tin vào tình yêu, tin vào người kia của mình, tôi tin rằng cuối cùng các bạn sẽ có một happy ending thôi
  5. ghet_ca_sau

    ghet_ca_sau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Cậu này có quên ko kể điều gì ko thì kể nốt đi,tớ thấy thiếu thiếu!!!!ngượng gì?
  6. ghet_ca_sau

    ghet_ca_sau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Cậu này có quên ko kể điều gì ko thì kể nốt đi,tớ thấy thiếu thiếu!!!!ngượng gì?
  7. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Thế bác nghĩ em còn thiếu cái gì ...hay bác nói luôn để em update.....
  8. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Thế bác nghĩ em còn thiếu cái gì ...hay bác nói luôn để em update.....
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Đấy là một người ở nhà, một người đi du học. Giờ còn trường hợp cả 2 người đi du học và gặp nhau, yêu nhau được 2 năm thì anh ra trường và anh lại quay trở về với quê hương, còn chị người yêu ở lại, đi tiễn với một sự hụt hẫng, đi tiễn với bao sự chờ mong....
    Thật là buồn, Gà con thấy tình yêu mà cứ xa cách kiểu này buồn ghê gớm, lại nghĩ đến chỉ còn hơn 1 năm nữa thôi, anh cũng ra trường và Gà con vẫn ở lại học.... Lúc đó Gà con biết sẽ rất buồn nhưng Gà con sẽ cố gắng ko khóc, sẽ cố gắng mạnh mẽ để anh yên tâm lên đường tìm kiếm sự nghiệp riêng của anh
  10. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Đấy là một người ở nhà, một người đi du học. Giờ còn trường hợp cả 2 người đi du học và gặp nhau, yêu nhau được 2 năm thì anh ra trường và anh lại quay trở về với quê hương, còn chị người yêu ở lại, đi tiễn với một sự hụt hẫng, đi tiễn với bao sự chờ mong....
    Thật là buồn, Gà con thấy tình yêu mà cứ xa cách kiểu này buồn ghê gớm, lại nghĩ đến chỉ còn hơn 1 năm nữa thôi, anh cũng ra trường và Gà con vẫn ở lại học.... Lúc đó Gà con biết sẽ rất buồn nhưng Gà con sẽ cố gắng ko khóc, sẽ cố gắng mạnh mẽ để anh yên tâm lên đường tìm kiếm sự nghiệp riêng của anh

Chia sẻ trang này