1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muôn mặt tình yêu: người iu du học trời Tây

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi futuredoor2007, 22/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. futuredoor2007

    futuredoor2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    4.546
    Đã được thích:
    0
    Gửi Nguyên, Dương... và các thân hữu sắp tay nải lên đàng!
    Thời gian tưởng lâu mà cũng thiệt là nhanh. Thấm thoắt đã gần 1 năm trời roài. Nhờ giời mọi chuyện vẫn tốt đẹp.
    Thời gian qua nhận được khá nhiều chia sẻ qua mess của các đôi cùng cảnh ngộ. Không ít trường hợp chia ly.
    Ngẫm cho cùng thì đúng là tất cả là do hơi "lửa" to nhỏ đến độ nèo thui. Đã có niềm tin thì thời gian dù lâu mấy cũng chẳng nhằm nhò giè, trong thời gian đó mỗi người còn bao việc phải làm, phải chuẩn bị cho tương lai cơ mừh.
    Lắng nghe giai điệu của "Chân tình" để cảm nhận hơi ấm của tình yêu đích thực nèo.
  2. futuredoor2007

    futuredoor2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    4.546
    Đã được thích:
    0
    Gửi Nguyên, Dương... và các thân hữu sắp tay nải lên đàng!
    Thời gian tưởng lâu mà cũng thiệt là nhanh. Thấm thoắt đã gần 1 năm trời roài. Nhờ giời mọi chuyện vẫn tốt đẹp.
    Thời gian qua nhận được khá nhiều chia sẻ qua mess của các đôi cùng cảnh ngộ. Không ít trường hợp chia ly.
    Ngẫm cho cùng thì đúng là tất cả là do hơi "lửa" to nhỏ đến độ nèo thui. Đã có niềm tin thì thời gian dù lâu mấy cũng chẳng nhằm nhò giè, trong thời gian đó mỗi người còn bao việc phải làm, phải chuẩn bị cho tương lai cơ mừh.
    Lắng nghe giai điệu của "Chân tình" để cảm nhận hơi ấm của tình yêu đích thực nèo.
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Anh không biết thế nào . Anh ở tây gần 5 năm rồi . Chưa thấy đôi nào có thể xa nhau mà cuối cùng lại có kết quả tốt . Các đôi gần nhau thì có , có nhiều người học với nhau mấy năm , ra trường ( hoặc thậm chí chưa ra trường ) là cưới luôn . Thậm chí có nhiều đôi yêu nhau cũng thắm thiết mặn nồng nhưng về VN thì gặp rất nhiều trở ngại ( cha mẹ 2 bên đều phản đối : chẳng hạn lý do gia cảnh ) , công tác lại xa nhau , có khi em ở lại VN , anh lại sang tây học tiếp ... nên cuối cùng cũng tan vỡ .
    Ngày xưa sở dĩ các cụ yêu nhau và chờ được nhau suốt cả một đời người là bởi ngày ấy người ta cùng nhau nhìn về 1 hướng , vì lý tưởng , vì độc lập thống nhất của dân tộc , vì ngày chiến thắng . Đó là chưa kể đến các điều kiện ngoại cảnh ( thằng nào tán vợ bộ đội thì liệu hồn ... ) . Ngày nay , nếu các cô các chú cố gắng thì sau 1-2 năm là ..vái tứ phương , nhìn 8 hướng thôi
    Khuyên chân thành
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Anh không biết thế nào . Anh ở tây gần 5 năm rồi . Chưa thấy đôi nào có thể xa nhau mà cuối cùng lại có kết quả tốt . Các đôi gần nhau thì có , có nhiều người học với nhau mấy năm , ra trường ( hoặc thậm chí chưa ra trường ) là cưới luôn . Thậm chí có nhiều đôi yêu nhau cũng thắm thiết mặn nồng nhưng về VN thì gặp rất nhiều trở ngại ( cha mẹ 2 bên đều phản đối : chẳng hạn lý do gia cảnh ) , công tác lại xa nhau , có khi em ở lại VN , anh lại sang tây học tiếp ... nên cuối cùng cũng tan vỡ .
    Ngày xưa sở dĩ các cụ yêu nhau và chờ được nhau suốt cả một đời người là bởi ngày ấy người ta cùng nhau nhìn về 1 hướng , vì lý tưởng , vì độc lập thống nhất của dân tộc , vì ngày chiến thắng . Đó là chưa kể đến các điều kiện ngoại cảnh ( thằng nào tán vợ bộ đội thì liệu hồn ... ) . Ngày nay , nếu các cô các chú cố gắng thì sau 1-2 năm là ..vái tứ phương , nhìn 8 hướng thôi
    Khuyên chân thành
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    À quên nói , với anh , lừa 1 em gái chẳng có gì ghê gớm ; nhưng trong thời đại ngày nay ,bắt người ta chờ đợi thì quả là 1 tội ác lớn lao , hại mình hại người
    Trước có 1 bác , đi tây 1 lèo 6 năm mới về , trước khi đi có yêu 1 cô , 2 bên thề non hẹn biển . Nhưng qua bển rồi thì lại thương nhớ và yêu da diết 1 em khác . Đến khi về , vì nghĩa mà bác kia phải lấy người ngày xưa làm vợ . Người ta đợi đến lỡ thì rồi , không lấy thì mặt mũi đâu mà nhìn làng nước . Thực tế , tình yêu của bác ngày với cố nhân đã nhạt phai từ lâu , sống bên nhau nhưng không có tình yêu , lại phải luôn thương nhớ và dằn vặt bởi đã gieo rắc tội ác với cái em kia
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    À quên nói , với anh , lừa 1 em gái chẳng có gì ghê gớm ; nhưng trong thời đại ngày nay ,bắt người ta chờ đợi thì quả là 1 tội ác lớn lao , hại mình hại người
    Trước có 1 bác , đi tây 1 lèo 6 năm mới về , trước khi đi có yêu 1 cô , 2 bên thề non hẹn biển . Nhưng qua bển rồi thì lại thương nhớ và yêu da diết 1 em khác . Đến khi về , vì nghĩa mà bác kia phải lấy người ngày xưa làm vợ . Người ta đợi đến lỡ thì rồi , không lấy thì mặt mũi đâu mà nhìn làng nước . Thực tế , tình yêu của bác ngày với cố nhân đã nhạt phai từ lâu , sống bên nhau nhưng không có tình yêu , lại phải luôn thương nhớ và dằn vặt bởi đã gieo rắc tội ác với cái em kia
  7. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    tdna dạo này có vẻ thích nói nghiêm túc rồi ha. Hiiii:D Những gì tdna nói quả thật rất đúng và đó là thực tế của rất nhiều cuộc tình, và cũng có thể là đa số. Để vượt qua mọi khó khăn trong tình yêu và cuộc sống không phải ai cũng làm được và nói đúng hơn là ít người làm được. Nhưng vì ít thì những con người, những tình yêu đó mới thật là đáng quý.
    Ví dụ của tdna về một người đi liền 6 năm để rồi khi về, khi tình cảm đã nhạt nhoà lại vì lời thề mà lấy người yêu cũ để hai người lúc đầu không thật hạnh phúc, sau này thế nào thì chưa biết. Nhưng có một điều rằng, sau những năm tháng dài, mỗi người đều thay đổi, không chỉ ở tính cách mà cả hình ảnh về một con người lý tưởng ==> cuộc sống sau nay có thể không hạnh phúc.
    Có một điều mình cũng rất đồng ý với tdna rằng: cưa một ai đó không phải là dễ, nhưng thật là độc ác khi bắt ai đó phải đợi chờ. Giá mà người ta có thể biết trước được tương lai để có thể quyết định một điều gì đó cho tương lại.
    hiii:D tdna thấy thế nào.
  8. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    tdna dạo này có vẻ thích nói nghiêm túc rồi ha. Hiiii:D Những gì tdna nói quả thật rất đúng và đó là thực tế của rất nhiều cuộc tình, và cũng có thể là đa số. Để vượt qua mọi khó khăn trong tình yêu và cuộc sống không phải ai cũng làm được và nói đúng hơn là ít người làm được. Nhưng vì ít thì những con người, những tình yêu đó mới thật là đáng quý.
    Ví dụ của tdna về một người đi liền 6 năm để rồi khi về, khi tình cảm đã nhạt nhoà lại vì lời thề mà lấy người yêu cũ để hai người lúc đầu không thật hạnh phúc, sau này thế nào thì chưa biết. Nhưng có một điều rằng, sau những năm tháng dài, mỗi người đều thay đổi, không chỉ ở tính cách mà cả hình ảnh về một con người lý tưởng ==> cuộc sống sau nay có thể không hạnh phúc.
    Có một điều mình cũng rất đồng ý với tdna rằng: cưa một ai đó không phải là dễ, nhưng thật là độc ác khi bắt ai đó phải đợi chờ. Giá mà người ta có thể biết trước được tương lai để có thể quyết định một điều gì đó cho tương lại.
    hiii:D tdna thấy thế nào.
  9. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất là không iu cho xong chuyện
    Được Crazyman sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 18/07/2007
  10. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất là không iu cho xong chuyện

Chia sẻ trang này