1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muôn mặt tình yêu: người iu du học trời Tây

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi futuredoor2007, 22/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Híc , nói chung khi tình yêu còn đang chín mùi , sự xa cách về khoảng cách không gian va thời gian vẫn không ngăn cản được 2 bên , nhưng rùi 1 ngày nào đó , 1 trong 2 người cảm nhận được sự mệt mỏi và cô đơn , tinh yêu trở lên mong manh khó bền vững lắm
    Ai cũng nói yêu nhau mấy núi cũng leo , mấy sông cũng lội , mấy đèo cũng qua , nhưng thời nay núi thấp thì cũng leo tàm tạm , sông không sâu thì lội cũng bình thường , nhưng gặp fải đèo thì ........bó tay , tình yêu nói thì dễ nhưng thực hiện chứng minh được thì khó ............ tốt nhất không yêu , hehe , đỡ mệt
  2. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Híc , nói chung khi tình yêu còn đang chín mùi , sự xa cách về khoảng cách không gian va thời gian vẫn không ngăn cản được 2 bên , nhưng rùi 1 ngày nào đó , 1 trong 2 người cảm nhận được sự mệt mỏi và cô đơn , tinh yêu trở lên mong manh khó bền vững lắm
    Ai cũng nói yêu nhau mấy núi cũng leo , mấy sông cũng lội , mấy đèo cũng qua , nhưng thời nay núi thấp thì cũng leo tàm tạm , sông không sâu thì lội cũng bình thường , nhưng gặp fải đèo thì ........bó tay , tình yêu nói thì dễ nhưng thực hiện chứng minh được thì khó ............ tốt nhất không yêu , hehe , đỡ mệt
  3. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0

    Nói chung cái vụ đi Tây là thôi, xong!
  4. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0

    Nói chung cái vụ đi Tây là thôi, xong!
  5. cafe_de_delice

    cafe_de_delice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Nhớ thương- đau khổ- giết chết tình yêu . Đâu cần phải có ai chen vào, tự thân 2 người lâu dần cũng sẽ thấy một sự xa cách . Tình yêu là chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, là người yêu cũng là bạn đông hành trên đường đời. Xa cách - mỗi người sống một cuộc sống riêng, khi cần chia sẻ, giúp đỡ kô có nhau bên cạnh, lời nói kô bao giờ đủ . Cho dù vẫn yêu nhưng nỗi đau khổ rồi sẽ lớn hơn tình yêu, và mệt mỏi, và chấm dứt. Người ta tìm đến tình yêu để muốn đc hạnh phúc, chứ kô phải thành vật cản trở, thành nỗi đau.
    Ngày xưa đất nc chiến tranh, tình yêu tổ quốc cao hơn tất cả ( chợt nhớ chuyện Mảnh trăng cuối rừng ) lý tưởng gắn với tinh yêu nên người ta có thể chờ đợi nhau cả đời. Đó là một loại tình yêu , nó khác nhiều với tình yêu mà giờ chúng ta bàn luận.
    Mỗi thời mỗi cảnh- tình yêu muôn màu.
    Được cafe_de_delice sửa chữa / chuyển vào 06:21 ngày 14/02/2005
  6. cafe_de_delice

    cafe_de_delice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Nhớ thương- đau khổ- giết chết tình yêu . Đâu cần phải có ai chen vào, tự thân 2 người lâu dần cũng sẽ thấy một sự xa cách . Tình yêu là chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, là người yêu cũng là bạn đông hành trên đường đời. Xa cách - mỗi người sống một cuộc sống riêng, khi cần chia sẻ, giúp đỡ kô có nhau bên cạnh, lời nói kô bao giờ đủ . Cho dù vẫn yêu nhưng nỗi đau khổ rồi sẽ lớn hơn tình yêu, và mệt mỏi, và chấm dứt. Người ta tìm đến tình yêu để muốn đc hạnh phúc, chứ kô phải thành vật cản trở, thành nỗi đau.
    Ngày xưa đất nc chiến tranh, tình yêu tổ quốc cao hơn tất cả ( chợt nhớ chuyện Mảnh trăng cuối rừng ) lý tưởng gắn với tinh yêu nên người ta có thể chờ đợi nhau cả đời. Đó là một loại tình yêu , nó khác nhiều với tình yêu mà giờ chúng ta bàn luận.
    Mỗi thời mỗi cảnh- tình yêu muôn màu.
    Được cafe_de_delice sửa chữa / chuyển vào 06:21 ngày 14/02/2005
  7. silentsoul

    silentsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu như trong chuyện "Mảnh trăng cuối rừng" chắc được cho vào bảo tàng từ lâu rồi. Thời buổi này làm gì còn lý tưởng gắn với tình yêu hay đại loại như vậy. Bây giờ chẳng có lý tưởng nào mạnh hơn hạnh phúc của bản thân, của gia đình cả. Hãy quên cái tình yêu lý tưởng kiểu "mảnh trăng cuối rừng" đi.
    Tóm lại, yêu mà xa cách mỗi người một phương thì tốt nhất nên ...."hóa vàng" nó đi là vừa. Người đi thì lòng nặng trĩu, người ở thì đầy nhớ nhung dằn vặt. Khổ cho cả hai. Phương án duy nhất, anh đã chọn đường anh thì em hãy đi đường em, thế thôi.
    Đau thời gian đầu, sau đó sẽ thoải mái cho cả hai. Đừng làm khổ nhau làm gì.
  8. silentsoul

    silentsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu như trong chuyện "Mảnh trăng cuối rừng" chắc được cho vào bảo tàng từ lâu rồi. Thời buổi này làm gì còn lý tưởng gắn với tình yêu hay đại loại như vậy. Bây giờ chẳng có lý tưởng nào mạnh hơn hạnh phúc của bản thân, của gia đình cả. Hãy quên cái tình yêu lý tưởng kiểu "mảnh trăng cuối rừng" đi.
    Tóm lại, yêu mà xa cách mỗi người một phương thì tốt nhất nên ...."hóa vàng" nó đi là vừa. Người đi thì lòng nặng trĩu, người ở thì đầy nhớ nhung dằn vặt. Khổ cho cả hai. Phương án duy nhất, anh đã chọn đường anh thì em hãy đi đường em, thế thôi.
    Đau thời gian đầu, sau đó sẽ thoải mái cho cả hai. Đừng làm khổ nhau làm gì.
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mọi người cứ đem mấy chuyện này ra bàn luận hoài nhỉ .Tình yêu mà đâu phải ai yêu cũng giống nhau đâu mà mọi người phải đánh giá nhỉ .
    Còn anh bạn futuredoor2007 hình như áp đặt cho người yêu quá nhỉ(chắc bạn thuộc hạng người gia trưởng) .Bạn có thử nghĩ xem người yêu bạn như thế nào đã chứ đâu phải bạn nghĩ là cô ấy yêu được đâu .Tôi phải xa người yêu khi mới nói được lời yêu ,sau đó đã ko liên lạc với nhau một thời gian khá lâu .Tưởng tất cả đều out hết rồi nhưng cuối cùng cũng đâu lại vào đó .Này bạn à Let it be .Cái gì đến nó đến ,cái ko thuộc của mình dành cũng chả được . Còn nghi ngờ - ghen tuông thì ai chả có nhưng cách giải quyết mới là vấn đề chứ ko phải vấn đề là cấm người đó (có cấm cũng chả được -tự do cá nhân mà) .Thấy mọi người đặt nặng vấn đề thật đấy -cuộc sống còn nhiều cái phải lo .Bạn thử đặt câu hỏi xem " tại sao phải đi duhọc -đại học trong nước ko được à?" ---> Câu trả lời chắc chắn là ba mẹ muốn cho con cái có tương lai ko thì bạn muốn thành công hay gì gì đó có liên quan đến danh vọng tiền bạc ...... . Bạn qua đó ko lo học sao ? Buồn à nhưng tôi biết hình như cuộc sống của người Việt tại nước ngoài quay cuồng hơn tại Việt Nam mình nhiều .Vậy đủ thời gian để mà lo toan những chuyện đó .Thoải mái một chút ,tâm lý một chút để cả hai tự hiểu việc cần phải làm .
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mọi người cứ đem mấy chuyện này ra bàn luận hoài nhỉ .Tình yêu mà đâu phải ai yêu cũng giống nhau đâu mà mọi người phải đánh giá nhỉ .
    Còn anh bạn futuredoor2007 hình như áp đặt cho người yêu quá nhỉ(chắc bạn thuộc hạng người gia trưởng) .Bạn có thử nghĩ xem người yêu bạn như thế nào đã chứ đâu phải bạn nghĩ là cô ấy yêu được đâu .Tôi phải xa người yêu khi mới nói được lời yêu ,sau đó đã ko liên lạc với nhau một thời gian khá lâu .Tưởng tất cả đều out hết rồi nhưng cuối cùng cũng đâu lại vào đó .Này bạn à Let it be .Cái gì đến nó đến ,cái ko thuộc của mình dành cũng chả được . Còn nghi ngờ - ghen tuông thì ai chả có nhưng cách giải quyết mới là vấn đề chứ ko phải vấn đề là cấm người đó (có cấm cũng chả được -tự do cá nhân mà) .Thấy mọi người đặt nặng vấn đề thật đấy -cuộc sống còn nhiều cái phải lo .Bạn thử đặt câu hỏi xem " tại sao phải đi duhọc -đại học trong nước ko được à?" ---> Câu trả lời chắc chắn là ba mẹ muốn cho con cái có tương lai ko thì bạn muốn thành công hay gì gì đó có liên quan đến danh vọng tiền bạc ...... . Bạn qua đó ko lo học sao ? Buồn à nhưng tôi biết hình như cuộc sống của người Việt tại nước ngoài quay cuồng hơn tại Việt Nam mình nhiều .Vậy đủ thời gian để mà lo toan những chuyện đó .Thoải mái một chút ,tâm lý một chút để cả hai tự hiểu việc cần phải làm .

Chia sẻ trang này