1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muôn mặt tình yêu: người iu du học trời Tây

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi futuredoor2007, 22/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Black_Thunderbird_new

    Black_Thunderbird_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2001
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    2 Hoa moc lan: ý tưởng của bạn ko hẳn là tồi. FD2007 cũng có thể giãi bày những suy nghĩ thật của mình với người ta. Nhưng mình có thể đọc trưóc ngay những phản hồi của đối phương giận hờn, trách móc: "sao lại ko tin em, em chỉ có mình anh thôi, hãy tin tưởng và đợi chờ dù biết có bao khó khăn thử thách...". Hic, khi yêu nào ai có nghĩ đến việc một ngày nào đó có thể phải chia tay (trừ yêu vớ vẩn). Chẳng thể nói trước được điều gì cả, mọi cái đều có thể xảy ra. Vì thế nên chăng FD2007 đừng nói gì cả, mọi việc cứ để theo dòng chảy tự nhiên của nó đi.
    2 FD2007: mình thấy bạn luôn TIN TƯỞNG và ĐỢI CHỜ cô ấy đấy chứ. Có điều là bạn thương cô ấy cô đơn, trống vắng buồn tủi nơi xứ người khi mà bạn bè xung quanh cô ấy dập dìu có lứa có đôi. Bạn nghĩ giá chưa ngỏ lời yêu thì cô ấy có thể sẽ có bao cơ hội tốt khác. Hic, thế là nhầm, nhầm to. Tình yêu đích thực có thể vượt qua mọi khó khăn, thử thách, dẫu ko hề đơn giản. Khi đó chân giá trị của tình yêu càng được khẳng định và có ý nghĩa. Đợi chờ và nhung nhớ cũng là một niềm hạnh phúc lớn lao đấy bạn ạ.
    2 Hoa mộc lan: mình hoàn toàn đồng ý với bạn: khi khó khăn gian khổ người ta luôn giữ vững niềm TIN, YÊU, song lúc sung sướng ko còn nhiều mối lo nghĩ thì sao hai chữ TIN, YÊU lại khó đến thế. Nó cũng tựa như người ta nói : "GIAN NAN HOẠN NẠN có thể SẺ CHIA, nhưng PHÚ QUÝ HẠNH PHÚC ko phải lúc nào cũng dễ CHIA SẺ". Các bạn xem phim Thái Bình Thiên Quốc chưa???
  2. Black_Thunderbird_new

    Black_Thunderbird_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2001
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    2 Hoa moc lan: ý tưởng của bạn ko hẳn là tồi. FD2007 cũng có thể giãi bày những suy nghĩ thật của mình với người ta. Nhưng mình có thể đọc trưóc ngay những phản hồi của đối phương giận hờn, trách móc: "sao lại ko tin em, em chỉ có mình anh thôi, hãy tin tưởng và đợi chờ dù biết có bao khó khăn thử thách...". Hic, khi yêu nào ai có nghĩ đến việc một ngày nào đó có thể phải chia tay (trừ yêu vớ vẩn). Chẳng thể nói trước được điều gì cả, mọi cái đều có thể xảy ra. Vì thế nên chăng FD2007 đừng nói gì cả, mọi việc cứ để theo dòng chảy tự nhiên của nó đi.
    2 FD2007: mình thấy bạn luôn TIN TƯỞNG và ĐỢI CHỜ cô ấy đấy chứ. Có điều là bạn thương cô ấy cô đơn, trống vắng buồn tủi nơi xứ người khi mà bạn bè xung quanh cô ấy dập dìu có lứa có đôi. Bạn nghĩ giá chưa ngỏ lời yêu thì cô ấy có thể sẽ có bao cơ hội tốt khác. Hic, thế là nhầm, nhầm to. Tình yêu đích thực có thể vượt qua mọi khó khăn, thử thách, dẫu ko hề đơn giản. Khi đó chân giá trị của tình yêu càng được khẳng định và có ý nghĩa. Đợi chờ và nhung nhớ cũng là một niềm hạnh phúc lớn lao đấy bạn ạ.
    2 Hoa mộc lan: mình hoàn toàn đồng ý với bạn: khi khó khăn gian khổ người ta luôn giữ vững niềm TIN, YÊU, song lúc sung sướng ko còn nhiều mối lo nghĩ thì sao hai chữ TIN, YÊU lại khó đến thế. Nó cũng tựa như người ta nói : "GIAN NAN HOẠN NẠN có thể SẺ CHIA, nhưng PHÚ QUÝ HẠNH PHÚC ko phải lúc nào cũng dễ CHIA SẺ". Các bạn xem phim Thái Bình Thiên Quốc chưa???
  3. phamhongdiep

    phamhongdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Đi học xa là dễ xa ngã hả? Cũng tuỳ người thôi chứ? Làm gì mà đến nỗi không có người yêu ở cạnh thì thấy cần phải có một ai đó ngay để bù đắp. Em á...Ở nhà chẳng có người yêu mà đi ti nạn cũng vẫn chỉ cô đơn. Em chỉ thấy buồn cười khi nói mình không có người yêu thì chẳng ma nào nó thèm tin. Còn ức chế nhất khi nghĩ không yêu thì đỡ bi dèm pha, yêu thì chẳng học hành gì. Chung qui con ban em nó bảo đi học thế này phải học thật giỏi, phải ngoan, phải ....ngon...Nhung...không yêu..... he he .Em cần gì người yêu...tối ôm con béo hú bạn em ngon chán các bác a..................Biêt đâu người iu bác j cũng suy nghĩ như em...thế thì bác hơi bị sướng đấy nhé
  4. phamhongdiep

    phamhongdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Đi học xa là dễ xa ngã hả? Cũng tuỳ người thôi chứ? Làm gì mà đến nỗi không có người yêu ở cạnh thì thấy cần phải có một ai đó ngay để bù đắp. Em á...Ở nhà chẳng có người yêu mà đi ti nạn cũng vẫn chỉ cô đơn. Em chỉ thấy buồn cười khi nói mình không có người yêu thì chẳng ma nào nó thèm tin. Còn ức chế nhất khi nghĩ không yêu thì đỡ bi dèm pha, yêu thì chẳng học hành gì. Chung qui con ban em nó bảo đi học thế này phải học thật giỏi, phải ngoan, phải ....ngon...Nhung...không yêu..... he he .Em cần gì người yêu...tối ôm con béo hú bạn em ngon chán các bác a..................Biêt đâu người iu bác j cũng suy nghĩ như em...thế thì bác hơi bị sướng đấy nhé
  5. chesnay

    chesnay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên hiểu rõ tính cách của bạn gái mình, rồi mới dựa theo đó mà biết cách sử sự sao cho đúng. Mình biết có một trường hợp giống như trường hợp cô gái đi học o Sing ấy. Ở chung phòng - như vợ chồng với một anh bên này, nhưng khi chát về thì vẫn ngập tràn lời yêu thương với anh ở nhà, thậm chí còn nổi ghen nếu biết anh ý đi chơi ấy chứ. Mà cái anh cùng phòng cũng lạ, chả ghen ghiếc gì - thống nhất thôi thì xa nhà, chúng ta cùng chia sẻ, sau này về đến sân bay thì đường ai nấy đi, coi như không quen biết.
    Khi ở nhà thì tình cảm bị chi phối bởi các mối quan hệ gia đình, bè bạn rất nhiều, nhưng khi ra nước ngoài, cuộc sống trở nên biệt lập, nên rất dễ kiếm tìm những tình cảm động viên từ "nguồn" khác. Rồi gặp muôn vàn khó khăn không kể thành tên khi một mình bôn ba nơi đất khách quê người, con người ta rất dễ tìm đến những người có cùng cảnh ngộ. Những người vượt qua được giai đoạn khó khăn ban đầu (khoảng 6 tháng đầu tiên) và thích nghi được với hoàn cảnh, thì có khả năng chờ đợi được - rất nhiều trưòng hợp bị gục ngay từ 3 tháng đầu tiên (nhớ là các anh bên này rất nhiều anh đẹp trai, lại nhiều tài lẻ do nhiều thời gian - không biết làm gì !).
    Các bạn gái đã vượt qua được thử thách này đa phần là những người có bản lĩnh, và khéo léo tìm những nguồn động viên từ những nguồn lành mạnh, từ gia đình, bè bạn và người yêu, học tập và du lịch. Và họ xứng đáng được hưởng một kết cục có hậu.
    Je veux vivre.
  6. chesnay

    chesnay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên hiểu rõ tính cách của bạn gái mình, rồi mới dựa theo đó mà biết cách sử sự sao cho đúng. Mình biết có một trường hợp giống như trường hợp cô gái đi học o Sing ấy. Ở chung phòng - như vợ chồng với một anh bên này, nhưng khi chát về thì vẫn ngập tràn lời yêu thương với anh ở nhà, thậm chí còn nổi ghen nếu biết anh ý đi chơi ấy chứ. Mà cái anh cùng phòng cũng lạ, chả ghen ghiếc gì - thống nhất thôi thì xa nhà, chúng ta cùng chia sẻ, sau này về đến sân bay thì đường ai nấy đi, coi như không quen biết.
    Khi ở nhà thì tình cảm bị chi phối bởi các mối quan hệ gia đình, bè bạn rất nhiều, nhưng khi ra nước ngoài, cuộc sống trở nên biệt lập, nên rất dễ kiếm tìm những tình cảm động viên từ "nguồn" khác. Rồi gặp muôn vàn khó khăn không kể thành tên khi một mình bôn ba nơi đất khách quê người, con người ta rất dễ tìm đến những người có cùng cảnh ngộ. Những người vượt qua được giai đoạn khó khăn ban đầu (khoảng 6 tháng đầu tiên) và thích nghi được với hoàn cảnh, thì có khả năng chờ đợi được - rất nhiều trưòng hợp bị gục ngay từ 3 tháng đầu tiên (nhớ là các anh bên này rất nhiều anh đẹp trai, lại nhiều tài lẻ do nhiều thời gian - không biết làm gì !).
    Các bạn gái đã vượt qua được thử thách này đa phần là những người có bản lĩnh, và khéo léo tìm những nguồn động viên từ những nguồn lành mạnh, từ gia đình, bè bạn và người yêu, học tập và du lịch. Và họ xứng đáng được hưởng một kết cục có hậu.
    Je veux vivre.
  7. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    hi2,nghe FD07 nói về người ta của bạn ấy,Hml ko nghĩ là người ta đó sẽ giận hờn,trách móc FD07 mấy lời nt đâu! B_T... cá với tôi ko?
    ^__^,FD07 ạ,tôi cũng đã từng như bạn vậy,từng có những suy nghĩ trên ( tất nhiên ko hoàn toàn giống),nhưng là vào lúc trước khi tôi và người thương của tôi... và tôi còn suýt, để mình rời xa anh,^__^, khi tôi gặp 1 người con gái,tôi thấy...hơn tôi nhiều thứ lắm,và hơn nhất là cô ấy học cùng trường với anh ở bên kia...Lúc đầu ko để ý,vì ai đó... ko hiểu sao mà có nhìu bạn là...female thía ,nên chỉ đến 1 tối ai đó của tôi làm tài xế cho cô ấy...tôi phát hiện mình...ghen ,dù biết việc này hoàn toàn chẳng có...tội tình gì cả...nhưng cho đến khi tôi biết cô ấy học cùng trường với anh...ko bít có ghen hơn ko,nhưng tự dưng lại nghĩ nhiều.Rõ ràng mà,^__^ và tôi nghĩ đến mức rối tung đầu lên với mớ cảm xúc ngũ vị...Để rồi,tôi phải nói,nhưng là với anh bạn thân của anh,rằng: " Nếu anh T có chút t/c với T,tớ sẽ...sẽ rời xa anh...". để rồi lúc 1 mình,nghĩ "ko được gần anh nữa,ko được...,ko được..." ,và đã ko cách nào ngăn lại được,mới hiểu,uh,lúc ấy mới hiểu anh...nặng kí đến mức nào trong mình....
    Và cuối cùng,FD07 và B_T,2 người nghĩ tôi và ai đó của tôi đã ntn?...^__^,tôi đã ko nói gì cả với ý nghĩ cuối cùng là: "mắc mớ gì khiến người ta phải nghĩ ngợi cùng mình chứ,còn bao nhiêu việc người ta phải lo..." và " chuyện gì đến nó sẽ đến ",^__^,vậy đấy,tôi đã im lặng chỉ vì nghĩ rằng như thế sẽ yên ổn hơn cho anh...Nhưng mà tôi đã...nhầm,^__^,sau khi anh đi 2 hum đã có 1 việc gì đó xảy ra ( tôi xin giữ bí mật nhé!) khiến tôi ko kìm được mình nữa...tất cả...và tôi đã nói anh nghe...^__^
    B_T ạ,ở gần nhau nhiều lúc có nhiều chuyện phải nói ra cho nhau nghe,mới hiểu được,mới giải quyết được,huống chi xa nhau.Xa nhau,chúng ta chỉ có thể nhìn nhau = ngôn ngữ,tiếng nói...vậy nếu ko cả 2 thứ này nữa,thì còn gì?
    Khi anh sắp đi,mà tôi vẫn chưa biết mình nên làm thế nào,có 1 người con gái đã nói với tôi rằng: " cứ nghĩ ngợi nhiều thế này tự dưng lại đẩy nhau ra xa...nàng hãy 1 lần nghe xem nàng muốn gì...chứ xa nhau rồi muốn làm gì cũng ko làm được đâu...".Tôi nghe nhưng vẫn ko làm gì cả,nói gì cả...nhưng,(may mắn chăng),tất cả những lúc đã ko gì2 đó đã khiến anh và tôi gần nhau hơn....
    Và đến h,và ko biết là đến bao h nữa,tôi mới ko hết *__* vì : ko có anh ở bên,nhưng thế,mới biết : Nhớ nhung và chờ đợi cũng là Hạnh phúc!^__^.
    B_T này,^__^,dù ntn thì 2 người có bền được hay ko,cần TY và niềm Tin của cả 2 người chứ,bạn có nghĩ thế ko?.FD07 có hiểu điều này ko?
  8. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    hi2,nghe FD07 nói về người ta của bạn ấy,Hml ko nghĩ là người ta đó sẽ giận hờn,trách móc FD07 mấy lời nt đâu! B_T... cá với tôi ko?
    ^__^,FD07 ạ,tôi cũng đã từng như bạn vậy,từng có những suy nghĩ trên ( tất nhiên ko hoàn toàn giống),nhưng là vào lúc trước khi tôi và người thương của tôi... và tôi còn suýt, để mình rời xa anh,^__^, khi tôi gặp 1 người con gái,tôi thấy...hơn tôi nhiều thứ lắm,và hơn nhất là cô ấy học cùng trường với anh ở bên kia...Lúc đầu ko để ý,vì ai đó... ko hiểu sao mà có nhìu bạn là...female thía ,nên chỉ đến 1 tối ai đó của tôi làm tài xế cho cô ấy...tôi phát hiện mình...ghen ,dù biết việc này hoàn toàn chẳng có...tội tình gì cả...nhưng cho đến khi tôi biết cô ấy học cùng trường với anh...ko bít có ghen hơn ko,nhưng tự dưng lại nghĩ nhiều.Rõ ràng mà,^__^ và tôi nghĩ đến mức rối tung đầu lên với mớ cảm xúc ngũ vị...Để rồi,tôi phải nói,nhưng là với anh bạn thân của anh,rằng: " Nếu anh T có chút t/c với T,tớ sẽ...sẽ rời xa anh...". để rồi lúc 1 mình,nghĩ "ko được gần anh nữa,ko được...,ko được..." ,và đã ko cách nào ngăn lại được,mới hiểu,uh,lúc ấy mới hiểu anh...nặng kí đến mức nào trong mình....
    Và cuối cùng,FD07 và B_T,2 người nghĩ tôi và ai đó của tôi đã ntn?...^__^,tôi đã ko nói gì cả với ý nghĩ cuối cùng là: "mắc mớ gì khiến người ta phải nghĩ ngợi cùng mình chứ,còn bao nhiêu việc người ta phải lo..." và " chuyện gì đến nó sẽ đến ",^__^,vậy đấy,tôi đã im lặng chỉ vì nghĩ rằng như thế sẽ yên ổn hơn cho anh...Nhưng mà tôi đã...nhầm,^__^,sau khi anh đi 2 hum đã có 1 việc gì đó xảy ra ( tôi xin giữ bí mật nhé!) khiến tôi ko kìm được mình nữa...tất cả...và tôi đã nói anh nghe...^__^
    B_T ạ,ở gần nhau nhiều lúc có nhiều chuyện phải nói ra cho nhau nghe,mới hiểu được,mới giải quyết được,huống chi xa nhau.Xa nhau,chúng ta chỉ có thể nhìn nhau = ngôn ngữ,tiếng nói...vậy nếu ko cả 2 thứ này nữa,thì còn gì?
    Khi anh sắp đi,mà tôi vẫn chưa biết mình nên làm thế nào,có 1 người con gái đã nói với tôi rằng: " cứ nghĩ ngợi nhiều thế này tự dưng lại đẩy nhau ra xa...nàng hãy 1 lần nghe xem nàng muốn gì...chứ xa nhau rồi muốn làm gì cũng ko làm được đâu...".Tôi nghe nhưng vẫn ko làm gì cả,nói gì cả...nhưng,(may mắn chăng),tất cả những lúc đã ko gì2 đó đã khiến anh và tôi gần nhau hơn....
    Và đến h,và ko biết là đến bao h nữa,tôi mới ko hết *__* vì : ko có anh ở bên,nhưng thế,mới biết : Nhớ nhung và chờ đợi cũng là Hạnh phúc!^__^.
    B_T này,^__^,dù ntn thì 2 người có bền được hay ko,cần TY và niềm Tin của cả 2 người chứ,bạn có nghĩ thế ko?.FD07 có hiểu điều này ko?
  9. bebebebebe

    bebebebebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Trao đổi với Futuredoor2007 này, bạn nghĩ đi học xa nếu không yêu một người nào đó là thiệt thòi à ? Về tinh thần thì luôn có bố mẹ, gia đình và đặc biệt là người yêu ở xa động viên, ở gần thì nếu có người Việt Nam để yêu thì cũng có thể có bạn nam, bạn nữ để nói chuyện, thỉnh thoảng nấu món VN ngon ngon cùng ăn... Thế chưa đủ sao? Dù sống một mình thì buồn và cô đơn thật nhưng ngoài việc học vô cùng căng thẳng (chiếm phần lớn thời gian rồi), bạn có bảo bạn gái bạn chơi thể thao không (ở nơi mình học và mình biết ở rất nhiều nơi khác sinh viên được chơi rất nhiều môn thể thao miễn phí), bạn có bảo bạn gái ngày nghỉ tranh thủ: ít tiền thì đi chơi loanh quanh, có tiền thì đi du lịch cùng một, hai chị VN hay bạn nữ người nước ngoài nào đó không ? Mình nói thế để thấy rằng chẳng có gì thiệt thòi cả, có người yêu ở nhà rồi mà còn tham à . Bạn có nghĩ quá lên không ? Nếu tình yêu của các bạn đủ mạnh và biết cách giữ thì rất nhiều khả năng sẽ vượt qua thử thách này.
    Kể cho bạn vui nhé, thành phố mình ở có khoảng 40 sinh viên VN (mình biết khoảng 20 người) thì sau 1 năm mình sang, chỉ thấy có một đôi sau khoảng 2 tháng là kết nhau, một đôi bây giờ đã lấy nhau thì trước kia chị ấy cũng đã có người yêu khác ở VN, số còn lại vẫn chung thuỷ với darling ở nhà. Mà có đến gần chục người ở chung một khu ký túc xá và thường xuyên gặp nhau, tổ chức ăn uống, tụ tập vui vẻ chứ không phải là không có cơ hội nhé. Một chị có lần bảo "Tao có người yêu rồi nên nhìn thấy những đứa con trai khác lòng lạnh tanh mày ạ ". Chỉ biết một số trường hợp là chồng/vợ ở nhà, còn người bên này sang làm PhD 4, 5 năm thì cặp bồ thôi. Còn mình thì tháng sau về với người yêu rồi đây này .
    Người yêu mình ở nhà mà định nói như bạn là thôi em yêu ai đó đi cho đỡ buồn thì (tiếc là không thấy ở đây có biểu tượng nào bạo lực hơn). Bạn nghĩ nhiều mà làm gì, đã yêu nhau thật lòng thì cứ cố gắng động viên nhau, chỉ cần xác định trước một điều là cái gì cũng có thể xảy ra, để trường hợp xấu nhất có đến thì đỡ shocked thôi. Chúc bạn gái sớm hoàn thành chương trình để về với bạn !
  10. bebebebebe

    bebebebebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Trao đổi với Futuredoor2007 này, bạn nghĩ đi học xa nếu không yêu một người nào đó là thiệt thòi à ? Về tinh thần thì luôn có bố mẹ, gia đình và đặc biệt là người yêu ở xa động viên, ở gần thì nếu có người Việt Nam để yêu thì cũng có thể có bạn nam, bạn nữ để nói chuyện, thỉnh thoảng nấu món VN ngon ngon cùng ăn... Thế chưa đủ sao? Dù sống một mình thì buồn và cô đơn thật nhưng ngoài việc học vô cùng căng thẳng (chiếm phần lớn thời gian rồi), bạn có bảo bạn gái bạn chơi thể thao không (ở nơi mình học và mình biết ở rất nhiều nơi khác sinh viên được chơi rất nhiều môn thể thao miễn phí), bạn có bảo bạn gái ngày nghỉ tranh thủ: ít tiền thì đi chơi loanh quanh, có tiền thì đi du lịch cùng một, hai chị VN hay bạn nữ người nước ngoài nào đó không ? Mình nói thế để thấy rằng chẳng có gì thiệt thòi cả, có người yêu ở nhà rồi mà còn tham à . Bạn có nghĩ quá lên không ? Nếu tình yêu của các bạn đủ mạnh và biết cách giữ thì rất nhiều khả năng sẽ vượt qua thử thách này.
    Kể cho bạn vui nhé, thành phố mình ở có khoảng 40 sinh viên VN (mình biết khoảng 20 người) thì sau 1 năm mình sang, chỉ thấy có một đôi sau khoảng 2 tháng là kết nhau, một đôi bây giờ đã lấy nhau thì trước kia chị ấy cũng đã có người yêu khác ở VN, số còn lại vẫn chung thuỷ với darling ở nhà. Mà có đến gần chục người ở chung một khu ký túc xá và thường xuyên gặp nhau, tổ chức ăn uống, tụ tập vui vẻ chứ không phải là không có cơ hội nhé. Một chị có lần bảo "Tao có người yêu rồi nên nhìn thấy những đứa con trai khác lòng lạnh tanh mày ạ ". Chỉ biết một số trường hợp là chồng/vợ ở nhà, còn người bên này sang làm PhD 4, 5 năm thì cặp bồ thôi. Còn mình thì tháng sau về với người yêu rồi đây này .
    Người yêu mình ở nhà mà định nói như bạn là thôi em yêu ai đó đi cho đỡ buồn thì (tiếc là không thấy ở đây có biểu tượng nào bạo lực hơn). Bạn nghĩ nhiều mà làm gì, đã yêu nhau thật lòng thì cứ cố gắng động viên nhau, chỉ cần xác định trước một điều là cái gì cũng có thể xảy ra, để trường hợp xấu nhất có đến thì đỡ shocked thôi. Chúc bạn gái sớm hoàn thành chương trình để về với bạn !

Chia sẻ trang này