1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muôn mặt tình yêu: người iu du học trời Tây

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi futuredoor2007, 22/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ame_immortelle

    ame_immortelle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Tôi là một người đứng ở vị trí bên kia chiến tuyến với futuredoor2007. Tôi cũng đang yêu một người con gái mà trong lòng cũng đã có một "futuredoor..", nói sao được cảm xúc của tôi lúc này đây, vừa hạnh phúc lại vừa đau đớn. Bên tai là những lời rủ rỉ của bạn bè, và trước mắt là những đôi những cặp hạnh phúc tay trong tay, tôi đã nghĩ chẳng lý gì mình lại không thể chiến thắng người ở bờ bên kia, kẻ thù cách 2000 năm ánh sáng( đấy là theo ngôn ngữ của giới sinh viên). Các bạn nghĩ xem, một kẻ sống cô độc nơi đất khách thì sự dồn nén về tình cảm sẽ như thế nào, đó là cảm xúc chung của dân du học, đó cũng là điều thúc đẩy cho những tình yêu đến sau. Không những thế, thường đa số những đôi lứa bên này hiểu về nhau nhiều hơn so với các đôi ở nhà, họ có cuộc sống tự lập của mỗi người, có công việc, học hành, và vui chơi... họ trưởng thành hơn khi bên cạnh không có gia đình và ngập trong những lo lắng đời thường. Chính vì thế mà khi đến với nhau, tình yêu thường được nghĩ xa hơn và chắc chắn hơn, tình yêu đòi hỏi chia sẻ cảm thông về cả tinh thần và vật chất, yêu được hay không yêu được, đó là phải hợp về cả tính cách, về cả cách sống và về cả những gì đời thường nhất. Tóm lại, mọi điều kiện thuận lợi đều không nghiêng về phía "futuredoor", nếu có chỉ là một giải độc đắc cho một người may mắn. Còn tôi, tôi đã làm những gì, tôi đã không để ý đến kẻ đối mặt với mình, hình như đó là sai lầm, người ta bảo biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà. Sau những ngày quá bộc trực, cô ấy chắc chắn đã biết những gì tôi muốn bày tỏ, nhưng cố tình không hiểu là cách cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã, đang yêu và được yêu, cô ấy đang hài lòng với ty đó. Tôi cũng phải ngậm ngùi trở thành kẻ thứ 3 đơn phương, tự nhủ với mình nên sống cuộc sống của riêng mình, nên gạt bỏ những gì kô phải của mình ra khỏi đầu. Nhưng làm sao có thể gạt bỏ một hình ảnh đã in trong trái tim, cho dù là một tình yêu dĩ vãng thì ai có thể xoá bỏ hình bóng trong trái tim mình. Tôi đau khổ khi hy vọng thời gian sẽ làm thay đổi mọi thứ rồi chính mình lại tự dập tắt hy vọng đó bằng hiện thực. bằng khả năng của mình, tôi luôn cố gắng giúp đỡ cô ấy bất cứ việc gì có thể, và không thể...! Dù những việc đó của tôi là giúp cho cả hai người bọn họ, tôi vẫn không ngần ngại làm để rồi sau đó quay mặt đi. Cô ấy đến nhà tôi chỉ vì một lý do duy nhất là chat với người ta, tôi cũng sẵn lòng bỏ cuộc hẹn để ở nhà chờ cô ấy, trái tim thắt lại và chỉ nở ra khi bỗng nhiên cô ấy hỏi một điều gì đó!
    tôi muốn khóc
  2. ame_immortelle

    ame_immortelle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Tôi là một người đứng ở vị trí bên kia chiến tuyến với futuredoor2007. Tôi cũng đang yêu một người con gái mà trong lòng cũng đã có một "futuredoor..", nói sao được cảm xúc của tôi lúc này đây, vừa hạnh phúc lại vừa đau đớn. Bên tai là những lời rủ rỉ của bạn bè, và trước mắt là những đôi những cặp hạnh phúc tay trong tay, tôi đã nghĩ chẳng lý gì mình lại không thể chiến thắng người ở bờ bên kia, kẻ thù cách 2000 năm ánh sáng( đấy là theo ngôn ngữ của giới sinh viên). Các bạn nghĩ xem, một kẻ sống cô độc nơi đất khách thì sự dồn nén về tình cảm sẽ như thế nào, đó là cảm xúc chung của dân du học, đó cũng là điều thúc đẩy cho những tình yêu đến sau. Không những thế, thường đa số những đôi lứa bên này hiểu về nhau nhiều hơn so với các đôi ở nhà, họ có cuộc sống tự lập của mỗi người, có công việc, học hành, và vui chơi... họ trưởng thành hơn khi bên cạnh không có gia đình và ngập trong những lo lắng đời thường. Chính vì thế mà khi đến với nhau, tình yêu thường được nghĩ xa hơn và chắc chắn hơn, tình yêu đòi hỏi chia sẻ cảm thông về cả tinh thần và vật chất, yêu được hay không yêu được, đó là phải hợp về cả tính cách, về cả cách sống và về cả những gì đời thường nhất. Tóm lại, mọi điều kiện thuận lợi đều không nghiêng về phía "futuredoor", nếu có chỉ là một giải độc đắc cho một người may mắn. Còn tôi, tôi đã làm những gì, tôi đã không để ý đến kẻ đối mặt với mình, hình như đó là sai lầm, người ta bảo biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà. Sau những ngày quá bộc trực, cô ấy chắc chắn đã biết những gì tôi muốn bày tỏ, nhưng cố tình không hiểu là cách cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã, đang yêu và được yêu, cô ấy đang hài lòng với ty đó. Tôi cũng phải ngậm ngùi trở thành kẻ thứ 3 đơn phương, tự nhủ với mình nên sống cuộc sống của riêng mình, nên gạt bỏ những gì kô phải của mình ra khỏi đầu. Nhưng làm sao có thể gạt bỏ một hình ảnh đã in trong trái tim, cho dù là một tình yêu dĩ vãng thì ai có thể xoá bỏ hình bóng trong trái tim mình. Tôi đau khổ khi hy vọng thời gian sẽ làm thay đổi mọi thứ rồi chính mình lại tự dập tắt hy vọng đó bằng hiện thực. bằng khả năng của mình, tôi luôn cố gắng giúp đỡ cô ấy bất cứ việc gì có thể, và không thể...! Dù những việc đó của tôi là giúp cho cả hai người bọn họ, tôi vẫn không ngần ngại làm để rồi sau đó quay mặt đi. Cô ấy đến nhà tôi chỉ vì một lý do duy nhất là chat với người ta, tôi cũng sẵn lòng bỏ cuộc hẹn để ở nhà chờ cô ấy, trái tim thắt lại và chỉ nở ra khi bỗng nhiên cô ấy hỏi một điều gì đó!
    tôi muốn khóc
  3. futuredoor2007

    futuredoor2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    4.546
    Đã được thích:
    0
    Mình không tán thành quan điểm này lém. Những đôi sang bên ấy đến với nhau không phải vì sự chín chắn, trưởng thành hay nghĩ xa hơn, chắc chắn hơn mà đa phần là do thiếu thốn tình cảm, có lẽ không hơn tình yêu sinh viên nhà trọ là mấy. Thử hỏi tương lai sau này khi về nước đã chắc chắn đến đâu hay lại kẻ Nam người Bắc rồi đường ai nấy đi?
  4. futuredoor2007

    futuredoor2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    4.546
    Đã được thích:
    0
    Mình không tán thành quan điểm này lém. Những đôi sang bên ấy đến với nhau không phải vì sự chín chắn, trưởng thành hay nghĩ xa hơn, chắc chắn hơn mà đa phần là do thiếu thốn tình cảm, có lẽ không hơn tình yêu sinh viên nhà trọ là mấy. Thử hỏi tương lai sau này khi về nước đã chắc chắn đến đâu hay lại kẻ Nam người Bắc rồi đường ai nấy đi?
  5. futuredoor2007

    futuredoor2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    4.546
    Đã được thích:
    0
    Lâu lém rùi mới lại chui vô đây. Thời gian nhanh wá, thấm thoắt đã 15 tháng trời roài. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp như ngày nào, dù cũng không tránh khỏi đôi lúc ...gợn sóng, giận hờn, suy tư.
    Cái chuyện sang bên đó người ta có thêm hoặc có 1 đối tác khác là ...phình phường. 10 người thì hẳn phải có đến 8 người như thế. Rất nhiều đôi dang dở học hành dắt díu nhau về để ...cưới. Vô số những chuyện cười ra nước mắt, bao chuyện buồn vui, đau lòng... Cuộc sống vốn dĩ phức tạp, lại càng hơn thế với những người xa xứ. Chỉ có những người trong cuộc ở bên ấy là hiểu rõ hơn ai hết. Để đứng vững và giữ được mình thật là khó.
    Chưa hết, một vấn đề đau đầu nữa. Với số người đi học có học bổng thì hơi ok, còn diện đi tự túc, bỏ ra hàng núi tiền thì trong đầu luôn trăn trở sau này về nước sẽ làm gì, có được đặt đúng chỗ, đúng việc không (hiếm lắm) thu nhập như thế nào (dĩ nhiên là thua đi làm part-time ở bên đó)... Ngay cả những người đi bằng học bổng Ngân sách còn lăn tăn khi tính chuyện về. Dĩ nhiên có thể là không ở hẳn bên đó, nhưng cố tìm cách ở thêm vài năm để ...gỡ gạc, giắt lưng ít vốn là điều phần lớn mọi người đều nghĩ tới.
    Ôi, cái thời gian đã dài, khoảng cách xa xôi diệu vợi, cuộc sống phức tạp, lắm đổi thay, nay lại kéo dài thêm vài năm trời đằng đẵng thì cũng khó tránh khỏi làm con người ta dao động, thay đổi.
  6. rain_at_night

    rain_at_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    thật tuyệt vời khi người ta có thể giữ mãi được tình yêu của mình.Nhưng một khi,cuộc sống diễn ra không như mình mong đợi, thì liệu chia tay có phải đã là điều tồi tệ nhất không nhỉ?!thật khó khăn,khi phải nói ra điều ấy, và có phải vì thế không mà người ta cứ cố níu kéo nhau?.Có thể cảm thấy thoải mái được không, khi yêu người ta, mà mình không thể có điều kiện để quan tâm, chăm sóc tới người mình yêu?!Tớ không hiểu mọi người như thế nào, nhưng với tớ, thì đấy là tội lỗi...Tớ cũng đã từng có mối tình đầu của mình trong ba năm trời.Nhưng rồi cũng vì nhiều lí do, mà cuối cùng cô ấy quyết định đi du học.Mặc dù tình cảm thì vẫn vậy,nhưng thật khó cho cả hai, khi mà phải xa nhau đến cả gần chục năm trời.Và cuối cùng, dù không muốn, nhưng chia tay là điều khó có thể tránh khỏi. Đến giờ thì cô ấy đã đi gần được nửa năm trời rồi.Chúng tớ vẫn liên lạc, tâm sự với nhau nhiều điều về cuộc sống,tớ cũng không cảm nhận được đầy đủ, nhưng quả thực tớ thấy cuộc sống ở bên ấy thật khó khăn và rất tiếu thốn tình cảm.Mới đây thôi, cô ấy có báo tin cho tớ biết là cô ấy đã có người yêu .Cũng buồn lắm, nhưng tớ cũng thấy trong lòng mình thanh thản và nhẹ nhõm đi nhiều.Và đấy có lẽ là điều cần thiết phải đến.Bây giờ, mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, nhưng những kỷ niệm ngày xưa thì đã trở thành một phần ký ức đẹp đẽ trong cuộc đời của mỗi người.Và với tớ, thì đấy đã là cuộc sống, và để biết rằng mình đang sống, chứ không chỉ là tồn tại...
    Được rain_at_night sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 22/08/2005
  7. azazuj

    azazuj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    23
    Nói đẽn chuyện người yêu du học trời tây, lại nhớ đến lời lão UNIDO nói:
    -Cho người yêu đi du học khác gì mỡ treo miệng mèo, đem xe ra vứt ở bờ hồ mà không khoá cổ. Gửi trứng cho ác
  8. anhvanyeuvanhoem

    anhvanyeuvanhoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    con trai mà quá quỵ luỵ chuyện tình cảm sẽ hỏng việc nhớn
  9. futuredoor2007

    futuredoor2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    4.546
    Đã được thích:
    0
    Bởi thế mới có câu: "Anh hùng nan quá mỹ nhân quan".
    Mà nhiều người nói thì tài lém, nhưng đến lúc gặp hoàn cảnh tương tự mới...hết đường nói phét.
    Hơn nữa, mọi thứ trong cuộc sống cân bằng 1 chút vẫn tốt hơn là quá thiên về một thứ. Cái gì cũng có giá của nó cả. Chẳng hạn như công danh lừng lẫy, sự nghiệp vẻ vang, tiền tài như núi phỏng có ích gì nếu con cái đua đòi ăn chơi hư hỏng phá gia chi tử...?
    Người ta thường nói ít làm nhiều, còn những người nói nhiều, nói tài, nói hay hẳn là làm ...dở tệ.
  10. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Nhìn nick chú là anh hiểu tại sao chú phát biểu câu này rồi

Chia sẻ trang này