1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muôn mặt tình yêu: người iu du học trời Tây

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi futuredoor2007, 22/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    nếu có thể tôi muốn vote cho ban 10*....
    CHúc ban hạnh phúc!!!
  2. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Các chú thật là sến . Anh thì không được như vậy , tâm hồn khô như ngói mùa hè , dạo này đang bồi dưỡng tâm hồn bằng những bộ phim sến xứ sở Kim Chi , song e rằng không mấy ăn thua . Bây giờ mà yêu 1 em gái say đắm ( ko cần em ấy yêu lại ) thật là khó . Đầu óc hở tí mà mông má ngực eo này nọ , ko thể rặn ra chút trong sáng nào
  3. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Oạch...nói thế thì chịu rồi. Bó tay !!! ~^^~
  4. cuoptrengianmuop

    cuoptrengianmuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Pơ giô không khóa đê? quên Bơ? Hô?!
    Thống kê chính xác tư? nhưfng ngươ?i trong cuộc:
    90% la?....... không tin tươ?ng được!
    70% số đó khi vê? VN thi? không tha?nh đôi!
  5. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    ngày mới yêu ai nói j cũng ko tin vì vẫn còn " máu " nên nói là " tin nhau là chính " và " nhất định TY của mình sẽ có kết quả tốt " .nhưng ... vâng .. có 1 chữ nhưng ... 3 năm yêu nhau .. xa cách .. cũng có vượt ngàn trùng xa đến bên anh yêu nhưng ... thêm 1 chữ nhưng .. chẳng đi đến đâu .Ngày anh yêu trở về , vẹn nguyên nhưng .. thấy cứ thế nào ý .. lạ lẫm thế nào ý .. thấy mình cũng ... thấy .. chán
  6. knlmctn_kbgn

    knlmctn_kbgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Chẹp!
    Đi box nào cũng thấy có cái chủ đề na ná thế này nhỉ?!?
    Bà con làm gì mà có vẻ bi quan ghớm! He he! xa nhau mấy năm thì cũng đâu phải là "The end of the world"! Cuộc sống có bao nhiêu là thử thách, vài năm xa nhau mà không vượt qua được, nhỡ sau này gặp những khó khăn khác lớn hơn thì sao? Say goodbye, then?!?!?
  7. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Xem tâm lý tình cảm Hàn xẻng mà cứ đến đoạn nào lãng mạn lại bật ngay ra câu:" Bọn này nó bị dở hơi à" thì chẳng bao giờ tiến bộ được đâu.
    to all các em trai và gái: hãy giành thời gian để hiểu và thông cảm với người mình yêu nhiều hơn là lên đây viết lách thế này. Với cả là" cánh cửa này khép lại thì cánh cửa khác lại mở ra". Nên quan niệm thanh thản thế cho nó dễ xử. Đừng dằn vặt, cay cú mà làm hỏng cả bản thân mình. Cũng nên thông cảm cho bạn mình, đi học vất vả lắm chứ không sung sướng gì đâu.
  8. DDR

    DDR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Ờ cái dzụ này thú zị à nha !!! Thằng ở ngoài thì tìm em mới ........... Con ở trong thì tìm thằng mới .............. Khi về VN nghỉ mát thì gặp nhau làm mấy nháy .......... Xong hẹn gặp lại mùa sau ...........
  9. casper_bui

    casper_bui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,tại vì thực sự giờ người yêu mình cũng mới đi nên cũng mới bắt đầu vào room để đọc.Giờ thấy nó thực sự thú vị và là nơi để những mọi người có thể chia xẻ,giãi bầy và thậm chí là trao dổi kinh nghiệm để cùng nhau giữ gìn hạnh phúc. Thấy đúng là mọi người nói cũng có cái đúng.Có rất nhiều bạn viết rất hay.Mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều,cũng đã có những người bạn là con gái đi du học.quả thật mọi chuyện không dễ dàng chút nào cả.Đúng là con gái đi du học rồi sẽ có nhiều thay đổi,thay đổi cả trong cách nghĩ,cách sống,và rất nhiều thứ nữa chứ đừng nói đến chuyện là có người khác.
    Nhưng nếu như nói một cách chính xác thì mọi chuyện cũng chỉ phụ thuộc vào anh em con trai mình là nhiều thôi,vì con gái tuy yếu đuối thật nhưng mà lúc đã yêu ai đấy thật lòng rồi thì chuyện thay đổi theo mình là hơi khó.Anh em cũng biết là chị em vốn rất chung thủy mà,anh em mình chỉ khổ lúc cưa cẩm thôi,hơi mất thời gian để chị em lựa chọn nhưng khi mà chị em đã lựa chọn rồi ý,thì lúc đấy có muốn chạy chưa chắc đã chạy được chứ nói gì đến chuyện phản bội nhề.Chị em có khi chỉ lúc biết anh em mình ở nhà hay ở bển mà lăng nhăng rồi đến tai chị em thì lúc đấy mới tìm cho mình một tương lai mới chứ cũng không chị em nào co ý định chơi xấu gì đâu.(Tất nhiên là cũng có thế này thế khác nhưng mình tin rằng số chị em tốt còn rất nhiều,rất chung thủy và bản lĩnh đủ để anh em trên diễn đàn chọn lưa bét nhè.Anh em ở nhà cứ chịu khó thư từ,chát chit đều đều rồi hỏi han,thăm nom đầy đủ thì theo mình mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.Lúc đấy lại chả chắc như bàn thạch vì thực ra chị em sẽ cảm thấy mình không hề bị bỏ rơi,bị thiếu thốn tình cảm để rơi vào vòng tay của 1 số anh em đang chờ sẵn ở bên kia chiến tuyến,mấy anh em này cũng có người muốn yêu thương chị em thật đấy chứ không phải đùa đâu nên họ cũng tốt lắm,anh em ở nhà không thể chủ quan được.Còn có mấy anh em nữa thì sẽ sẵn sàng dang tay đón nhưng chỉ là trong chốc lát thôi vì cac anh còn bận đón nhiều người mới đến,mà cũng chỉ ở bển thôi,vì anh em cũng có người yêu bên này rồi mà,ai lại đánh đổi một cái mình đang có lấy 1cái có vẻ như vô hình chứ.
    Mình có thể gọi là kinh nghiệm thì có chút ít nhưng chỉ toàn lí thuyết thôi,nên trong quá trình thực tế cũng không dám manh động,làm gì cũng phải cân nhắc nhất là khi mình lại đang ở trong cuộc nữa nên đôi khi cũng thấy hoảng lắm chứ.
    Theo mình thì con gái có mấy cái mốc quan trọng,đánh dấu sự thay đổi tương đối quan trọng,với trường hợp như chị em đi du học thì thời điểm này quan trọng lắm,vì chị em vừa mới học xong cấp 3,suy nghĩ theo thời gian chắc chắn sẽ có thay đổi,còn theo chiều huớng như thế nào thì điều đấy hoàn toàn phụ thuộc vào môi trường xung quanh.Nhất là cái môi trường ấy nó hoàn toàn khác so với môi trường mà mình đang sống.Có thể sau 1 thời gian xa nhau chúng ta sẽ dần nhận thấy khoảng cách từ những thay đổi vô hình này.Nó rất nguy hiểm đấy nên những ai xa nhau cần hết sức cảnh giác,đúng là khó để tránh nó chỉ có thể biết nó mà làm giảm bớt thôi.Vậy có phải cách hay nhất là ta không nên để người yêu mình bị ảnh hưởng quá nhiều nhỉ,cũng không ai bắt phải tách biệt,mà đúng hơn là cần phải hòa nhập để có thể tồn tại chứ,vậy chỉ còn cách là chúng mình ở nhà làm cho em thấy môi trường ở nhà cũng ảnh hưởng đến em, em luôn được quan tâm,lo lắng va yêu thương có khi còn nhiều hơn lúc ở nhà.Thế chắc là các chị em sẽ thấy vui nhiều.Nhưng điều quan trọng là sự đều đặn chứ không phải dồn dập như khi mình đi cưa,vì thời gian là rất dài mà,đành phải trường kì kháng chiến thôi.Nói chung là những điều mình đã nói có tác dụng tốt nhất với những chị em hướng nội chứ không hướng ngoại.Còn với chị em trong đầu đã có ý nghĩ đi là trước sau cũng chia tay thì bài toán vô nghiệm nhé.
    Con một thời điểm nữa,anh em ạ đấy là thời khắc hoàng kim của chị em,lúc đấy chị em học xong rồi,tức là cũng lớn rồi,suy nghĩ lúc đấy khác đấy,muốn có một tấm chồng đàng hoàng,gia dình khá giả,chị em đi học ở nước ngoài về rồi thì đi làm lương cứ vào độ 2000-3000$ /tháng.Liệu anh em học ở trong nước mới đi làm có mấy ai được 5 triệu nhỉ.Thế là có sự chênh lệch rồi đúng không,cả từ 2 phía luôn.Đấy cũng là cái mà mình muốn giải quyết mà khó quá.Biết là con gái không nghĩ gì những chuyện như thế,nhưng đấy là bây giờ còn sau này thì chưa biết.
    Mà cho mình hỏi nhé,chuyện tình cảm của bạn futuredoor 2007 thế nào rồi,vẫn OK cả chứ.Mong sao mọi người có người yêu xa đều đuợc hạnh phúc,vượt qua được mọi khó khăn từng bước một và chắc chắn sẽ có rất nhiều điều bất ngờ,những lần giận dỗi,cãi nhau thật vô lý, mà mình không ở cạnh để giải thích đúng lúc đúng chỗ được.Điều quan trọng nhất là phải có lòng tin vào nhau,nó cũng góp phần làm cho tình yêu vững chắc hơn đấy.Mà mình có ý kiến thế này nhé,đấy là khi đã yêu nguời ở xa rồi thì chắc chắn là sẽ phải hi sinh rất nhiều,những lần đi chơi để chat,mà làm sao dám nói mình hay đi chơi được trong khi nàng thì phải một mình,còn mình thì te tởn ngoài đường,đóng hồ ngắm gái hả,chắc lâu dần cũng sẽ không chịu được mất.Còn mình thì cứ gọi là 2009 nàng mới học xong.Hehehehe.Mong được vui cùng cac bạn.
  10. futuredoor2007

    futuredoor2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    4.546
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện của tụi tớ vẫn tốt đẹp, dù cũng có đôi lúc ... gợn sóng ... lăn tăn.
    Đã vote 5* cho casper_bui vì bài viết khá hay.
    Nếu mai chết em sẽ hoá thành cây dại
    Mọc trên đường ngăn lối chân anh
    Có rẽ qua xin dừng chân nán lại
    Khắc vào cây hai tiếng "yêu em".

Chia sẻ trang này