1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muôn mặt tình yêu: người iu du học trời Tây

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi futuredoor2007, 22/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. futuredoor2007

    futuredoor2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    4.546
    Đã được thích:
    0
    Hơn 1 nửa thời gian đã trôi wa yên bình.
    Có bít bao người trong hoàn cảnh kẻ ở người đi, nay liệu còn mấy ngọn lửa không bị gió to dập tắt nhỉ?
  2. futuredoor2007

    futuredoor2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    4.546
    Đã được thích:
    0
    Dùng dằng nửa ở nửa về...
  3. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này khó lắm các cậu ơi.
    Con trai đi thì OK, sẽ về cưới em ở nhà thôi, vì bên này gái đẹp quý hơn vàng. Còn con gái đi thì mất chắc rồi.
    Bạn bè tớ từng tặng tớ câu này :
    "Có bồ mà để đi Tây
    Như dream không khoá dựng ngoài công viên"
    ngày ấy dream là xe có giá trị nhất, mà đúng thật các cậu à. Em forget ngay mọi thứ liên quan đến VN. Bây giờ tớ cũng đã qua đây, nhưng mọi chuyện chả còn gì.
    Mấy hôm nay có 1 em ở TPHCM qua trường tớ, nói là tháng 12 này em sẽ cưới chồng mà nhìn em đong đưa hết người này với người khác phát sợ. Em xinh , nhìn say nắng ngay, khó ai cầm lòng. Nhưng thấy thương cho thằng chồng sắp cưới của em, tên này đang ở Mỹ, đâu có biết gì đâu. Em về VN thì mọi chuyện như chả có gì ấy mà. Tự dưng thấy sợ sợ, ghê ghê.
  4. futuredoor2007

    futuredoor2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    4.546
    Đã được thích:
    0
    Ntran10 đúng là người trong cuộc nên hiểu rất rõ. Thực tế thường đúng là vậy. Nhưng cũng ko phải ko có ngoại lệ. Vì tin cái ngoại lệ đấy rơi vào đúng trường hợp cô bạn mình nên đến giờ mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Tất nhiên ko tránh khỏi những lúc gọn sóng.
    Mách nhỏ ai sắp có bồ đi Tây thì cố mà ...bám theo. Hoặc...
  5. futuredoor2007

    futuredoor2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    4.546
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà chưa wa thử thách chưa phải là tình iu thực sự.
  6. futuredoor2007

    futuredoor2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    4.546
    Đã được thích:
    0
    Khi anh mất lối trên con đường xa
    Trong đôi mắt em ấm lửa soi lối về
  7. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    đứt rùi....kô bình luận...
  8. nhuxinh

    nhuxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    em cũng đã vào hoàn cảnh của anh chị.bạn em cũng đi học bên đức,mới tháng 10 vừa qua thôi.thời gian đầu em cũng thấy buồn và chỉ muốn khóc....và chẳng biết làm gì cả..nhưng 1 thời gian ngắn sau..em cũng đã vượt qua được..đôi lúc cũng mong ngày 2 năm nữa ngày anh ấy về...nhưng trước mắt còn biết bao điều chưa làm...em không muốn ngày anh ấy về mà em chẳng làm được gì cả..cuối tuần chúng em vẫn chat voice ..tình cảm vẫn tốt đẹp....và thực sự thời gian sẽ trả lời...em vẫn luôn tin va yêu anh ấy..dù rằng đôi lúc trong cuôc sống có nhiều điều ảnh hưởng.....
    yêu xa đôi lúc cũng thật thiệt thòi...những ngày lễ,tết..chẳng có anh ấy bên cạnh....moi người thì thật ấm áp bên nhau...nhưng điều quan trọng rằng tình yêu với anh ấy vẫn luôn như trước....và em tin vào tình yêu của em...và em hạnh phúc vào điều đó..dù vẫn fải đi 1 mình trên những con đường lạnh giá của hà nội trong mùa đông này..
  9. mc_gill

    mc_gill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Ðúng là cuộc đời nhiều lúc bắt con người ta lựa chọn và xoá bỏ một cách nghiệt ngã . chẳng bao giờ có thể thích nghi được .Hôm nay lang thang vô tình lạc vào đây đọc tâm sự của ấy lòng tớ lại nao hết cả lên. Có chút gì của ấy của tớ của nhiều người khác ,chát chúa quá.
    Tình yêu khiến con người ta mạnh mẽ , dìu dắt và nâng đỡ , nhưng ai sẽ chia xẻ vun đắp cho tình yêu khi 2 người 2 phương trời mà chỉ có Vietnam Airline mới nối được?là con trai hay con gái ở quê hương hay xa xứ khi đã yêu lúc nào cũng cần người ấy bên cạnh . Tớ đi cũng được hơn 2 năm rồi , nghe nhiều thấy nhiều trải qua cũng có , chỉ thương cho những đôi mắt con gái lúc nào cũng buồn vời vợi cánh con trai trầm tư .
    Với tớ lúc nào cũng kiếm tìm cho mình một tình yêu , Biết mình sẽ xa nhà một thời gian nên trước khi đi cố gắng ko làm ai đó buồn , nhưng khi gặp cô ý tớ cũng ko biết nói như thế nào . Nói thật lòng lại vô tình xoáy vào cái vòng thương nhớ dài dằng dặc , nói dối sợ mình đánh mất đi cái gì đó vô giá.Trước mắt vẫn còn đó chuỗi ngày dài với con số hàng nghìn , thời gian bao giờ cũng là thử thách hà khắc nhất cho tình yêu nhưng cuối cùng bao giờ cũng cho ra câu trả lời đúng đắn nhất .
    Một bên anh đêm, một bên em ngày .Ước gì có nhiều cầu ô thước nối ngày với đêm, nối tình yêu với tình yêu ,để thắp sáng mãi những ngọn lửa nồng cháy ấy!!!!!
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Du học giời Tây
    Anh đi , em ở lại nhà
    Chờ mong những tưởng chết ba đời chồng
    Giời tây anh có biết không
    Đêm thì em lạnh , ngày lòng quạnh hiu
    Thương anh , em nhớ rất nhiều
    Nhưng mà chờ mãi thì ... tiêu em rồi
    Anh ơi ai cũng có đôi
    Còn em lẻ bóng lần hồi một thân
    Xin anh anh chớ bần thần
    Em đây đã quyết một lần chia tay
    Mai sau nếu có một ngày
    Đôi ta gặp lại , chút này tình xưa
    Bây chừ trời đổ cơn mưa
    Khóc tình hai đứa sao chưa vẹn toàn
    Tối nay là tối hân hoan
    Bên người yêu mới mơ màng em vui

Chia sẻ trang này