1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muôn mặt tình yêu: người iu du học trời Tây

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi futuredoor2007, 22/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    . hết
  2. nuocmat_danong

    nuocmat_danong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    trời mình cũng vậy này tìm đúng đối tượng rồi. Mình vẫn yêu say đắm nàng ở nhà đi làm chẳng hiểu sao đùng cái 8 tháng về thăm nhà chuẩn bị đám hỏi thì nàng bảo không xứng với mình, còn nhiều người con gái tốt hơn nàng, rồi mẹ nàng xem bói thế này, rùi người yêu cũ của nàng ham doạ nàng...Mình chằng tình yêu là cái quái gì nữa. Đúng là nhân tính không bằng trời tính. Nhưng sẽ sống ra sao khi tình yêu đi lên từ bạn thân. Bác nào cho lời khuyên cho kẻ tội nghiệp này. Thanks.
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Thơ anh vừa hay ho vừa phản ánh chân thực tình yêu trai gái du học tây thế mà cô /chú nào nỡ vote 1 sao . Thiệt tình
  4. analiza

    analiza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của em nó éo le thế này các bác giải quyết hộ em phát .
    - Con nguời yêu em và em yêu nhau qua mạng , 2 đứa ở xa nhau , năm đầu thì yêu rất lãng mạn, nhưng đến năm sau đùng 1 cái gia đình nhà nó hết tiền . Ngay lúc đó con ngưòi yêu em ở bên kia có 1 thằng Tây tán nó rất nhiệt tình yêu nó điên cuồng luôn vì con này sống quá tốt và quá thẳng tính , biết chăm sóc nguời mình yêu , thậm chí hồi truớc nó yêu em nó còn nhịn ăn để lấy tiền mua quần áo cho em hì hì , nhưng nó quyết tâm ko đổ thằng đấy trong suốt 1 thời gian dài , thế nhưng hic hic bây giờ con ngưòi yêu em đang rất khó xử . Nó buộc phải chọn em hay chọn thằng kia , vì nếu chọn em nó sẽ phải về VN để chờ em bỏ dở việc học ở bên đấy , còn chọn thằng kia thì nó sẽ có quốc tịch Châu Âu , như thế nó sẽ có điều kiện học tiếp .
    Mà thằng kia lại yêu nó thật lòng thế mới bỏ mịa . Nó thì cũng yêu em rất nhiều, nhưng nó đang rất phân vân, thế nên nó chia tay với em mấy lần ko xong vì còn quá yêu em . Em cũng thế, nó tuyệt vời quá nên em bỏ nó em cũng tiếc . Thằng kia thì khốn nạn và yếu đuối quá, chơi trò Chí Phèo , van xin khóc lóc tình yêu con này , khi con này bỏ em để nhận lời lấy thằng kia, sau đó con này lại thấy mình tội lỗi quá quay trở lại với em, Thằng kia lăn ra ốm và doạ tự tử, con này sợ xanh cả mặt lên , nó đang rất hoang mang ko biết làm sao cả . Nó cũng nói thật với em là nó cũng có chút it tình cảm với thằng đấy vì thằng đấy nó chăm sóc con này okie quá , tất nhiên ko thể là tình yêu tuyệt vời và đích thực như giữa em và nó . Cho đến bây giờ thì có vẻ như con này vẫn đang quyết tâm để yêu em, nhưng có vẻ nó cũng chán ngán cái tình yêu này lắm vì theo nó bảo với em là : " Ko có tương lai và ko thực tế " . Thế nhưng nó vẫn muốn yêu em . Thế mới lạ . Em thì bây giờ chẳng biết làm sao, vứt đi ko xong , giữ lại thì chẳng biết bao giờ nó đổi thay thì mình lại khổ . Mịa nó đá em phát nữa chắc em vứt hết tất cả em bay sang chỗ nó em giết nó mất . Phải cái mình yêu con này thật lòng, và con này nó tuyệt vời quá nó cũng yêu mình rất nhiều , mình vứt đi cũng tiếc . Em thì bây giờ đang sống trong tình trạng " gà năm trên thớt " đíu biét tương lai thế nào cả . Các bác tư vấn cho em phát ! Em phải làm sao đây ????????
  5. nuocmat_danong

    nuocmat_danong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là em ý yêu bác không? Bác thì thế nào? Chứ thằng tây là cái quái gì. Yêu nhau thì cùng nhau vượt qua khó khăn chứ. Nếu em nghĩ đến money, đến quốc tịch châu Âu hả thì tàu lượn cho khoẻ.
  6. futuredoor2007

    futuredoor2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    4.546
    Đã được thích:
    0
    mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.
  7. laura_drak86

    laura_drak86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết anh chàng Tây kia thế nào,tình cảm của 2 bạn ra sao chỉ nghe cách bạn gọi người yêu mình là'' con này'' với ''nó'' mình nghĩ người yêu nên cho bạn ...đi còn hơn .Đúng là hết nói .
  8. blue_fire25

    blue_fire25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    " Trên cơ bản và thực tế cho thấy là chưa có trường hợp nào thành công" là đối với những người bạn thấy, bạn biết thôi, còn tôi thì lại thấy và biết rất nhiều trường hợp thành duyên đấy ạ
  9. Naomii

    Naomii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    hì đọc xong tớ thấy đúng quá ,hiếm ai kiềm chế được ,hiếm ai có bản lĩnh vượt qua cám dỗ của tình ái nhất là mình đang alone
  10. futuredoor2007

    futuredoor2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    4.546
    Đã được thích:
    0
    Ai nói cũng hay! Mỗi người có suy nghĩ và lý lẽ riêng trong 3 cái chuyện tình củm này.

Chia sẻ trang này