1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muôn mặt tình yêu: người iu du học trời Tây

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi futuredoor2007, 22/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. futuredoor2007

    futuredoor2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    4.546
    Đã được thích:
    0
    Người trong cuộc kinh nghiệm đầy mình cho những ai sắp đi hoặc có bạn đi Tây là cứ yên tâm mà chờ đợi. Dưng mà 3 năm trở lại thui. 4 năm trở lên thì...
  2. blue_sky_245

    blue_sky_245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau được 6 năm thì tui đã xa người yêu mất 5 năm.Nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi vô cùng.Chỉ muốn chia tay cho nhe.Nhưng cứ mỗi lần mail hay chat lại không dám nói...Không thể hiểu nổi nữa.Chắc phải cố gắng chờ đợi........Mong kết quả tốt
  3. futuredoor2007

    futuredoor2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    4.546
    Đã được thích:
    0
    hiếm có.
  4. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    phục bác...5 năm xa nhau mà vẫn giữ đuợc...
  5. blue_sky_245

    blue_sky_245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chính bản thân tui còn không hiểu tại sao mình có thể vượt qua được......Nhìn lại thấy sợ quá mất thui.Nhưng cả hai lỡ yêu nhau rui thì bỏ làm sao được bi h...Cố gắng mà chịu dù có khi chẳng được kết quả như mong đợi.........
  6. futuredoor2007

    futuredoor2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    4.546
    Đã được thích:
    0
    nói thật là mình cũng ko chắn chắn chuyện của tụi mình lắm. Mình đã đến tuổi lập gia đình, còn cô ấy vẫn còn trẻ (kém 9 tuổi), vẫn còn học hành sự nghiệp đang vẫy gọi phía trước. Nhất là gia đình cô ấy rất sính ngoại và bố mẹ cô ấy luôn mong cho con cái đi nước ngoài hết, học càng nhiều, ở càng lâu càng tốt. Cô ấy cũng luôn phấn đấu vì sự kỳ vọng của gia đình.
    Nhưng 1 lời đã hứa nhất định sẽ giữ vững. Cho dù chẳng đi đến đâu thì lúc đó sẽ tính tiếp. Thà để người phụ ta chứ nhất định ta không phụ người. Không muốn để người ta bị đánh cắp niềm tin.
    Từ lâu rùi chẳng muốn móc cái chủ đề này lên nữa, nhưng mùa du học lại sắp rộn rịp. Để các đôi hay sắp thành đôi nếu có đi học thì nên suy nghĩ cho kỹ. 99% bạn học cùng cô ấy khi ra đi dù có hay chưa có gì thì sang đấy cũng có đôi hết, mà lại thường là với Tây mới hay chứ.
    Ăn có thể nửa bữa,
    Ngủ có thể nửa giấc
    Nhưng không thể:
    Đi nửa đường chân lý
    Yêu bằng nửa trái tim
    (triết lý của con nguời tôi cổ hủ)
  7. kometa

    kometa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Phục bác thật !!! có kinh nghiệm gì phổ biến cho mọi người với !
    Chúc bác và nửa còn lại luôn hạnh phúc !
  8. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chưa bao giờ rơi vào những trường hợp đó !
    Nhưng cũng từng thấy bạn mình vậy rùi!!!
    Có đứa bạn thân đang du học!!!
    Cách đây 4 năm rồi, có quen với 1 đứa bạn đang du học ở Mỹ qua net! Sau một thời gian chat thì con bé này cảm chàng kia, và bắt đầu từ đó!!! Rất nhiều người đến với nó nhưng tình cảm của nó vẫn dành cho người kia dù chưa một lần gặp mặt trực tiếp!!!
    Đã 4 năm rồi, nó vẫn dành tình cảm cho người đó!!! Hè vừa rồi cả 2 đứa về nước và thành đôi đó!!! Nhưng rồi khi trở lại bên Mỹ, chàng kia lại quyết định dứt khoát với con bé vì nghĩ ko biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu cả!!!
    Cũng buồn thật!!! Nhưng mà tớ thấy 2 đứa dù quyết định như thế nhưng vẫn iu nhau lắm, và khó ai có thể thay thế được!!!
    Thật ra tớ nghĩ tình cảm con người dành cho nhau là chính, nếu biết vượt qua được mọi ngăn cách, mọi khó khăn thì mọi thứ sẽ tốt đẹp!!! Bông hoa tình iu phải có chút gai mới đẹp, hoa hồng mà ko gai thì xấu lắm!!!
    Nhưng đó cũng chỉ là 1 ví dụ mà thôi, còn rất nhiều nhiều!!!Nhưng được cái có 2 đôi như thế tớ biết hiện giờ vẫn đang tốt đẹp, họ xác định hướng đi lâu dài cho tình yêu và thuỷ chung với những gì đã lựa chọn!!!
    Nhưng không phải ai cũng thế, tớ có đứa em vừa đi sang Nga vài tháng thì người iu ở VN đã có ng yêu mới!!! Thật sự chẳng biết được thế nào!!!
    Vấn đề cốt lõi là ở chính bản thân mỗi người mà thôi!!!
    Tình yêu sẽ đẹp nếu ta biết gìn giữ và vun đắp nó!!![
  9. blue_sky_245

    blue_sky_245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng có kinh nghiệm j hết cả.Ngay cả chính bản thân mình và người đó cũng không hiểu nổi tại sao hai đứa lại có thể xa nhau mà vẫn yêu nhau được.Đôi lúc ngồi nghĩ lại thời gian đã qua ma cũng cảm thấy khâm phục chính bản thân mình.
  10. futuredoor2007

    futuredoor2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    4.546
    Đã được thích:
    0
    chí lý.

Chia sẻ trang này