1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muôn mặt tình yêu: người iu du học trời Tây

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi futuredoor2007, 22/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. futuredoor2007

    futuredoor2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    4.546
    Đã được thích:
    0
    hum wa cậu bạn đang ở France vừa thông báo chia tay cô bạn bên nhà.
  2. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Tôi cũng đang ở Pháp đây này! Không sao đâu, đó là chuyện bình thường!
  3. futuredoor2007

    futuredoor2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    4.546
    Đã được thích:
    0
    nghĩa là chuyện thường ngày phố huyện, xảy ra như cơm bữa a`h? hay nhỉ?
  4. mabu2000

    mabu2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn nói mà tui lại nghĩ đến mình ,buồn thầt ,Tui và "nó" học cùng trường cấp 3,rồi quen biết nhau rồi tự nhiên.......Đùng 1 cái "nó" phải đi du học ,yêu thì chưa nói mà bạn cũng không phải.Lập lập lờ lờ,đến nay cũng đã gần 2 năm ,"nó" cứ đi đi về về cũng nhiều nhưng mà vẫn chưa là j của nhau cả .Chỉ khiến cho tui thấy yêu "nó" nhiều hơn ,nhớ nó nhiều hơn và cảm thấy chẳng có bất cứ ai có thể thay thế được nó ,những ngày nó bên kia ,2 đứa vẫn liên lạc ,nó vẫn goi điên j đều đặn ,xa nhau nhưng mà có bất cứ cơ hội nào vẫn quan tâm đến nhau .Nó về nước ,2 đứa dính lấy nhau ,có những lúc tưởng rằng sẽ nói ra câu nói ấy nhưng mà rồi vẫn vậy ,hoàn cảnh làm người ta ko nói được ,tui đợi chờ ngóng trông đến mòn mỏi .Chẳng biết sẽ đi đến đâu nữa ..............
  5. analiza

    analiza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới chia tay với 1 em du học trời Tây đây, đúng giờ này năm ngoái em tâm sự với mình thế này qua chat này .
    Em muon mot tinh yeu that su.mot tinh yeu ma nguoi ta co the hi sinh vi nhau,co the cho doi nhu hon vong phu, co the yeu nhau du khong duoc o ben nhau,co the lam nhung chuyen that dien ro. mot tinh yeu nong bong khong gi co the ngan tro chu khong phai cai thu tinh cam hoi hot choc lat ma lai lam chuyen lang nhang
    Sau 1 năm yêu nhau công cả thêm cả 1 tháng hè ở bên nhau em trở lại đất nuớc của em để tiếp tục công việc học hành còn tôi cũng ở lại đất nuớc của tôi để tiếp tục công việc học hành còn dang dở của mình . Thì cách đây vài hôm em thốt ra 1 câu thế này :
    Nói thật với anh, chuyện tình cảm của chúng mình đẹp thì đẹp thật đấy nhưng ko có thực tế
    Hô hô, hay thật đấy ,khi yêu anh( em ý ngỏ lời trước nhé ) cùng hẹn thề với nhau em đợi anh 3 năm anh học xong , anh sẽ sang cùng học với em , hay là chúng mình cùng về VN , rồi cứoi nhau xây dựng hạnh phúc . Thế mà nhoăng 1 cái em quay ngoắt 180 độ em phán 1 câu làm mình choáng váng . Hỏi lại em , quote lại cái câu em chat cách đây 1 năm với mình , em thốt thêm câu nữa làm mình chán hẳn luôn :
    Em thay đổi rồi , em hay thay đổi lắm
    Mặc dù theo lời em này nói , em vẫn còn yêu mình, nhưng mà thôi, quyết tâm cho em đi tầu lượn , yêu nhau ở xa phải có quyết tâm ghê gớm, em nói thế khác gì em bảo anh : " Bỏ em đi anh, em chán rồi " . Mẹ kiếp, bọn đàn bà muôn đời vẫn là bọn đàn bà . Thế mà khi yêu nghe lời nó hẹn thề, mình cứ nghĩ mình sẽ có 1 mối tình tuyệt vời như trong chuyện cổ tích, rằng ngừoi mình yêu sẽ rất tuyệt vời . Thất vọng và chán nản vô cùng, chẳng biết trên đời này kiếm đâu ra đựoc tình yêu đích thực đây hả giời . Mình thì thân phận trai du học, nay đây mai đó,chẳng nhẽ lại yêu theo kiểu thực dụng thì chán lắm, cư ao ứoc tìm đuợc 1 ngừoi yêu thương mình thực sự, chờ đợi đựoc mình, hic hic thế mà mãi chẳng tìm đựoc . Chán quá .
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Analiza làm gì mà bức xúc thế bạn. Chẳng may bạn gái bạn hay thay đổi thôi chứ đâu phải ai cũng như vậy. Mình nghĩ ở xa nhau thì chuyện quan tâm, động viên nhau là quan trọng nhất. Nếu 1 trong 2 người mà cảm thấy mệt mỏi, chán nản thì thật sự cũng ko nên tiếp túc. Thực ra chuyện này xảy ra nhiều trong cuộc sống, dù họ có thay đổi thì mình cũng đâu trách được họ, bản thân mình cũng ko thể ở bên họ mà, nhất là khi bạn là con trai, bạn ko thể ở bên cạnh để làm chỗ dựa cho bạn gái bạn. Phải ko nào?
    Cũng tuỳ đôi chứ anh chị bạn mình ở gần nhau thì suốt ngày cãi nhau, lúc nào cũng thấy giận nhau, mà ở xa nhau thì thấy yêu nhau thắm thiết hơn Ngược đời thế cơ chứ
  7. analiza

    analiza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Nếu giả sử mình và em này truớc kia yêu nhau ở bên nhau rồi xa nhau thì chẳng nói làm gì , thế nhưng tình yêu của chúng mình xây dựng trên nền tảng của nỗi nhớ và sự tưỏng tượng . Khi yêu nhau ngỏ lời với nhau những lời ngọt ngào và thắm thiết trong suốt 6 tháng trời có đưọc ở bên nhau đâu, toàn qua keyboard và YM thôi , sau 6 tháng đó mới đuợc sống hạnh phúc bên nhau 1 tháng trời, sau đó lại xa nhau tiếp và rồi xoạch 1 cái chỉ trong vòng có 2 tháng em này thay đổi hoàn toàn . Thế mới đáng nói , thế mới đáng thất vọng . Thực ra xét cho cùng, khi ngưòi con gái đã đổi thay thì có ở bên nhau thì truớc sau cũng bỏ nhau , còn nếu như ngưòi con gái nào nghiêm túc chung thuỷ trong chuyện tình yêu thì dù cho truớc đây có ở gần nhau, nhưng sau đó xa nhau vẫn giữ được mối tình thuỷ chung đó, mình đã chứng kiến rất nhiều đôi như vậy . Bởi vì xét cho cùng yêu nhau ở xa hay ở gần đều có cái lợi và cái hại của nó .
  8. futuredoor2007

    futuredoor2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    4.546
    Đã được thích:
    0
    Babe thấy chưa? đừng có Tây tàu jì nhé.
  9. XaTang

    XaTang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tại sao khi gửi bài lại không thấ bài trên diễn đàn vậy các bạn ?
  10. futuredoor2007

    futuredoor2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    4.546
    Đã được thích:
    0
    thấy rùi đấy thôi

Chia sẻ trang này