1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muôn mặt tình yêu: người iu du học trời Tây

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi futuredoor2007, 22/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rua_ten_lua

    rua_ten_lua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    lo những cái ko thể lo được thì lo làm gì ?
    mọi người đều biết "tương lai ko thể biết trước", vậy thì đoán già đoán non làm j
    cứ làm những việc cần làm - điều gì đến sẽ đến
    tôi ko là siêu sao j, nhưng trên đây là những gì tôi cho là đúng
  2. analiza

    analiza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ con ngưòi sống nó nặng tình quá khổ thế đấy, anh cũng giống em lắm, bạn bè nó khuyên thế này : " Ồi giời, tiếc ngưòi cần mình chứ nó đã ko cần mình thì tiếc làm gì . Đời thiếu gì gái, hết con này kiếm con khác, mày yêu nó thật lòng, nó ko đáp lại đưọc, mai kia thế nào nó cũng hối hận . Luật nhân quả là vậy , Phụ tình thì tình phụ . " .
    -Mình cũng biết thế, ngồi suy tính tương lai và thực tế thì với những ngừoi con gái kiểu như thế, chẳng thể xây dựng hạnh phúc lâu dài đưọc , vì xét cho cùng, yêu nhau ở xa là sự thử thách tình yêu chân thành, nếu tình yêu đủ lớn, đủ sức mạnh thì sẽ vượt qua đuợc mọi khó khăn thử thách gian nan để đến với nhau. Mai kia cuộc sống vợ chồng, còn bao nhiêu khó khăn cám dỗ, thử thách, nếu ko có 1 tình yêu chân thành thì làm sao có thể có một gia đình hạnh phúc yên ấm đưọc . Hôn nhân xét cho cùng cũng chỉ là tờ giấy ràng buộc trách nhiệm mà thôi, sống với nhau mà ko có tình yêu thì khác gì cực hình tra tấn, thế nên dẫn đến ngoại tình , rồi bỏ nhau, gia đình tan vỡ .
    - Bởi vậy nên yêu nhau ở xa thế này cũng có cái đưọc và cái hại . Cái đưọc rất lớn, đó là tiết kiệm đưọc nhiều thời gian để tập trung học hành, và nếu tình yêu thành công , cả 2 ngừoi đều chờ đợi đuợc nhau sau bao nhiêu năm xa cách, thì sẽ thật tuyệt vời, phần thưởng dành cho 2 ngưòi sẽ là 1 tình yêu đích thực và chân thành , chắc chắn với tình yêu đó họ sẽ sống hạnh phúc với nhau đến trọn đời . Vàng đưọc tôi qua lửa , chắc chắn phải hơn vàng chưa đuợc tôi rồi . Tất nhiên cái hại thì ai cũng biết, đó là sự đau khổ lúc tình yêu tan vỡ, chia tay nhau ở xa đau khổ lắm, sự mất niềm tin, sự uất hận, nỗi nhỡ, chia tay nhau ở xa tạo cho con ngưòi 1 cảm giác bất lực, ko biết lảm gì .
    - Biết sự thật là thế, biết là những ngưòi con gái như thế, ko xứng đáng với tình yêu của mình, nhưng nói gì thì nói, mình vẫn thương và yêu ngưòi con gái đó rất nhiều . Giận thì giận, mà thương thì thương . Thôi biết làm sao, đành để thời gian xoá nhoà dần nỗi đau thôi
  3. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
    Quan niệm của em thế về tình yêu có vẻ thoáng hơn các bác một tí chung thuỷ thì yêu ko thì thôi việc gì phải khổ đau . Em cũng từng có bạn trai ở nhà , yêu nhau mấy năm thế mà mình đi học có mấy tháng là gia đình em thấy nó chở con bé nào đó ôm nhau chạy vèo vèo ngoài đường mà mồm thì vẫn nói yêu em . Thế rồi khi em tìm được một nửa của mình ( bạn học bên đó ) thì nó xoay ra kêu em phản bội lăng nhăng . Chán chưa ... Mà nói thật môi trường ở Vn này mới dễ kiếm người yêu chứ bên kia tìm đỏ con mắt luôn mới gặp được người tâm đầu ý hợp . Và thường thì bên kia mình mới biết được con người thật của nhau vì sinh hoạt , học tập chung bao nhiêu tật xấu nó bộc lộ ra hết . Còn ở Vn toàn dắt nhau đi chơi , uống cà phê cà pháo , anh chị nào cũng đẹp như hoàng tử với công chúa chứ có biết nó lười nó bẩn thế nào đâu
  4. futuredoor2007

    futuredoor2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    4.546
    Đã được thích:
    0

    RẤT HỢP Ý TÔI.
    QUÁ KHỨ THÌ ĐÃ QUA, TƯƠNG LAI CÒN CHƯA TỚI, VẬY NÊN HÃY SỐNG HẾT MÌNH, LÀM HẾT MÌNH TRONG HIỆN TẠI, CŨNG LÀ BƯỚC CHUẨN BỊ CHO NGÀY MAI.
  5. shiluo

    shiluo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bạn có vẻ suy nghĩ tiêu cực về tình yêu xa cách nhỉ? Theo mình, một khi đã chấp nhận một tình yêu như thế, các bạn cũng nên chuẩn bị một tư tưởng là sẵn sàng chấp nhận mọi chuyện cho dù cuối cùng phải chia tay, đừng nên trách móc hay hằn thù gì người ta cả, ngay cả khi người ta là "kẻ phản bội". Mình biết rất nhiều người là người chủ động nói chia tay đối với một tình yêu vốn đã rất đẹp, rất sâu sắc. Nhưng nếu là người hiểu rõ sự tình, các bạn sẽ thấy họ không phải lúc nào cũng đáng trách. Tình yêu là một loại tình cảm phức tạp mà chúng ta ko chi phối được, một khi ko còn yêu nữa, có lẽ chia tay là giải pháp tốt nhất. Mình cũng ko chịu được một người vì cho rằng mình bị phản bội mà sau đó nói xúc phạm quá đáng về người mà trước đây đối với họ từng là tất cả.
    Quay về chủ đề chính, không phải tình yêu nào chia xa cũng đều không bền vững. Cho dù thế nào cũng là chính ở hai người trong cuộc thôi. Mình quen bf cách đây 4 năm, xa nhau đã được 3.5 năm, nhưng yêu nhau chỉ mới 2.5 năm thôi. Nhưng mơ ước và kế hoạch của bọn mình sắp thành hiện thực rồi, chỉ hơn nửa năm nữa thôi mình sẽ ra đi và được đoàn viên với người mà có lẽ lúc đó mình sẽ gọi là ông xã. Yêu nhau, ko chỉ là nghĩ về nhau, mà còn phải cùng nhau nhìn về tương lai. Tương lai là do mình quyết định, chứ ko phải là số trời.
    Và cho dù đến phút cuối cùng nếu vì một lý do nào đó các kế hoạch của mình ko thành hiện thực, mình cũng sẽ ko bao giờ hối tiếc về những gì đã xảy ra, vì ko thể chối cãi một điều rằng những điều đã xảy ra đó đã làm cho mình biết được mùi vị của cái cảm giác được gọi là hạnh phúc.
  6. futuredoor2007

    futuredoor2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    4.546
    Đã được thích:
    0
    Xuân mới đang về, chúc toàn thể ladies & boys một năm mới: VẠN SỰ NHƯ Ý
    TỶ SỰ NHƯ MƠ
    CHỜ NGÀY HỘI NGỘ
    HẠNH PHÚC NGẬP TRÀN
  7. futuredoor2007

    futuredoor2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    4.546
    Đã được thích:
    0
    Sang năm mới chúc anh em bạn bè:
    Một bầu trời sức khỏe
    Một biển cả tình thương
    Một đại dương tình cảm
    Một điệp khúc tình yêu
    Một người yêu thủy chung
    Một tình bạn mênh mông
    Một gia đình thịnh vượng
    Chúc gia đình sang năm mới:
    Vạn sự như ý, tỷ sự như mơ
    Triệu triệu bất ngờ, trăm năm hạnh phúc.
  8. analiza

    analiza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Thế ngu`oi yêu đồng chí future door thế nào rồi, sắp bỏ nhau chưa ????
  9. futuredoor2007

    futuredoor2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    4.546
    Đã được thích:
    0
    Hì, bỏ là bỏ thế nào. Chỉ THÔI chứ không bỏ, he he.
    Đùa thui, nếu cuối năm mà nàng ham vui mê tiền tài sự nghiệp ko dzìa thì cũng đành đường ai nấy đi thui. Ở đời mấy khi được trọn vẹn bao giờ, được cái nọ phải hy sinh cái kia chứ.
    Sang năm mới chúc anh em bạn bè có:
    Một bầu trời sức khỏe
    Một biển cả tình thương
    Một đại dương tình cảm
    Một điệp khúc tình yêu
    Một người yêu thủy chung
    Một tình bạn mênh mông
    Một gia đình thịnh vượng
    Chúc gia đình sang năm mới:
    Vạn sự như ý, tỷ sự như mơ
    Triệu triệu bất ngờ, trăm năm hạnh phúc!
  10. 21

    21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    phù, k đọc đc hết cái topic. Đi thì đi, yêu thì yêu, chia tay thì chia tay, chờ với đợi. Nếu ng ta nói chia tay rồi thì cứ chia tay.
    Ghét nhất ai nói chia tay nhưng anh vẫn còn yêu em. Nghe giả dối vô trách nhiệm lắm, k muốn chăm sóc cho tình yêu nữa thì thôi.
    Mọi người đừng suy nghĩ nhiều nữa. Nếu một trong hai người mà thấy k còn tình yêu thì cứ thôi đi cho xong. Mình còn phải sống cho mình nữa chứ.
    Chúc tất cả mọi người hạnh phúc.

Chia sẻ trang này