1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muôn mặt tình yêu: người iu du học trời Tây

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi futuredoor2007, 22/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bright_sea_and_me

    Bright_sea_and_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Híc, đấy là con gái đi du học. Còn con trai đi du học thì sao?
    Hồi trước tớ cũng yêu, rồi người đó nhận được học bổng đi MĨ 6 năm. Buồn nhưng cũng tự hào vì người yêu mình giỏi. Thế nhưng, trước khi đi bọn mình... chia tay. Điều đau khổ là người nói chia tay không phải là mình.
    Lúc đó mình và anh ấy mới yêu nhau chính thức được 6 tháng, thời gian quá ngắn so với 6 năm. Lúc chia tay anh ấy nói:" Em không tưởng tượng được 6 năm dài như thế nào đâu. Chẳng thể nói trước được điều gì. Anh chỉ sợ biết đâu cả em và anh đều... Lúc đó chẳng thể trách ai, nhưng mình sẽ không thể là bạn được nữa. Chia tay bây giờ khi cả 2 còn yêu nhau, mình sẽ có những tình cảm tốt với nhau em ạ"
    Không hiểu đó là tình yêu thật hay không? Anh ấy không tin mình hay là người tàn nhẫn. Chỉ biết rằng sau đó anh cũng chẳng có người yêu. Hôm tiễn anh ra sân bay, mình hỏi " Không phải mình chia tay vì anh không còn yêu em chứ?". Anh lặng lẽ gật đầu.
    Nhiều lúc con trai thật khó hiểu. Anh đi và cũng chẳng liên lạc với mình ngoài 3 bức mail khi anh mới sang cho mình yên tâm. 1 e-card vào hôm sinh nhật.
    1 năm sau, khi mình bắt đầu thôi hy vọng, muốn thay đổi để có cuộc sống mới, thì anh lại xuất hiện. Anh gọi điện và nói rằng anh vẫn rất nhớ mình. Chẳng để làm gì cả. Bọn mình không quay lại không phải cả hai có người khác mà bởi mình nhận ra cả 2 có quá nhiều khác biệt. Trước đã có nhưng bây giờ thì ngày càng lớn.
    Yêu người đi du học đòi hỏi bạn phải có bản lĩnh. Các nước khác thì không biết chứ tớ thấy những người đi Mĩ thay đổi khá là nhiều, mình phải thích nghi, phải có kiến thức để "tương xứng" một chút. Rồi phải có bản lĩnh để vượt qua sự cô đơn luôn luôn thường trực.... Nói chung là rất nhiều. Mà chỉ có tình yêu thực sự mới có thể vượt qua.
    Chúc cho những tình yêu đó thành công và những người trong cuộc thì sẽ mãi hạnh phúc.
  2. analiza

    analiza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Đây là kết cục của kẻ bạc tình, , bạn đã phản bội nguời yêu ở nhà để tự đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, và rồi giờ đây lại bị 1 nguời khác ruồng bỏ . Cuộc đời luôn có luật nhân quả bạn à . Thật đáng đời!!!! . Em ngưòi yêu tôi ( vừa mới bỏ tôi để đi yêu ngưòi khác ) cũng sắp sửa đón nhận kết quả như vậy thôi . những kẻ đang tâm vứt bỏ ngừoi mình yêu thương để chạy theo hạnh phúc của riêng mình , luôn có kết cục như vậy
  3. Cloud2001

    Cloud2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Khổ chủ đâu rồi nhỉ? Bác post bài đầu tiên vào gần cuối năm 2004 và giờ là đầu năm 2006, vậy là đã 1,5 năm trôi qua. Tình hình của bác thế nào rùi? Nàng vẫn chăm chỉ học hành để về Vn với bác hay là đã có ng iu khác? Nàng có hay về thăm nhà ko? Còn giữ liên lạc với nhau ko? Giờ đây tình cảm của bác dành cho người ấy có còn được như xưa?
    Em hỏi vậy bởi 2 ta có cùng cảnh ngộ, giống nhau đến không ngờ...
    Bác trả lời giùm em nhé, tò mò quá!
  4. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng tò mò giống bạn, nhưng chẳng thấy bạn kia trả lời nữa, đành suy ra: một là 2 người vẫn yêu nhau thắm thiết không có thời gian dành cho ttvnol nữa, hai là mỗi người đều có mảnh trời riêng rồi nên chán không thích post bài nữa...Còn bạn thì sao? mấy năm nữa nguời kia mới về, tớ tháng sau rồi, nhưng về chẳng biết có tiếp tục được nữa không...chán!!!
  5. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Sắp xa ...
  6. analiza

    analiza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    MK , vừa mới biết tin em ngưòi yêu mình đã đăng kí kết hôn xong với 1 thằng Tây để nhập quốc tịch , Đau đớn thật hờ hờ, giờ thấy rằng bọn đàn bà ko làm đuợc cái gì hết ngoài việc nằm ngửa ra và ăn tục nói phét cộng thêm cả hứa xuông nữa .
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Mấy lần đọc bài bác này, quả nhiên thấy bác thật là 1 người ấu trĩ.
    - Thứ nhất: Người ta đã nói lời chia tay rồi, lý do người ta thay đổi, vậy mà bây giờ bác còn mơ mộng nói người ta là "em người yêu mình"
    - Điều thứ 2: Chỉ vì " em người yêu bác" phản bội bác, bỏ bác đi cưới người khác, thế là bác kết luận cho 1 câu highlight dưới đây.
    Chắc vì bác hay có cái trò vơ đũa cả nắm nên em ý chán, em ý bỏ đi rồi... Chia buồn.
  8. analiza

    analiza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa chị gà con, Ex của em quái đản lắm, đi lấy thằng khác rồi mà vẫn mở mồm em yêu anh, em yêu cả 2 , em yêu cả thằng Tây và yêu cả anh nữa . Anh vẫn là nguời em yêu rất nhiều . Hờ hờ cuộc đời nó lắm tình yêu quái đản nhỉ
  9. gio_va_cat

    gio_va_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hình như mặc bệnh là "vơ đũa cả nắm" thì phải ??
  10. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, thế em ý nói vậy là tin à?? Mà "em người yêu bác" quái đản chứ đâu phải tất cả phụ nữ ai cũng quái đản như em ý đâu.... Chán cái bác này

Chia sẻ trang này