1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muôn mặt tình yêu: người iu du học trời Tây

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi futuredoor2007, 22/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. futuredoor2007

    futuredoor2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    4.546
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của khổ chủ vẫn thế, ko có gì thay đổi. Nhưng Nhưng cũng ko đặt quá nhiều kỳ vọng. Có là người trong cuộc mới biết sự xa cách, chờ đợi nó gian nan thế nào. Ngoài yếu tố chủ quan còn bao cái khách quan bên ngoài tác động nữa. Nói chung đừng đặt quá nhiều dấu hỏi cho tương lai nếu ko muốn lúc nào cũng mông lung như trong cõi mê.
  2. boydidream

    boydidream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Thui thì cứ để tự nhiên điều gì đến sẽ đến, ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao. Cứ làm theo những gì trái tim mách bảo, đó là tin tưởng và đợi chờ.
    mình thích câu này của bạn đã tao ra cái bài này.
    Mình là người đang sắp fải trải qua những ngày tháng như thế. Hiên h mình chẳng biết nên như thế nào nữa. Thôi thì fải cầu vào số mênh vậy. tiếp đó là TIN TƯỞNG và CHỜ ĐỢI
  3. rosebleuedong

    rosebleuedong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    đọc chuyện của mọi người xong, mình tự hỏi: chả lẽ bất cứ ai khi quyết định đi du học cũng đều phải lựa chọn, hoặc là ở nhà mà giữ được người yêu, hoặc là đi và tất cả sẽ chấm dứt???
    mình cũng là du học sinh và đặc biệt hơn là mình lại là nữ, cũng khá "nhiều tuổi " rồi. Người yêu của mình hiện đang ở nhà, và mình biết gia đình anh cũng mong muốn cho anh có gia đình ổn định, chứ không phải chờ đợi mình đằng đẵng suốt hai, ba năm trời như thế này. Ấy vậy mà mình và anh ấy vẫn quyết tâm đến và chờ đợi nhau, dù biết là khoảng cách không gian và thời gian có lúc sẽ làm cho hai người mệt mỏi, nhưng mình tin rằng nếu cả hai đều quyết tâm thì sẽ vượt qua được tất cả, dĩ nhiên có những lúc hờn giận, hiểu lầm, nhưng mọi cái sẽ qua nhanh thôi khi hai người hoàn toàn tin yêu và hướng trọn về nhau. mình chỉ nghĩ rằng đôi khi con người ta hay đổ lỗi cho hoàn cảnh, và người ta bỏ quên cái trách nhiệm của mình...
    anh ấy đang tìm cách sang bên này với mình, và mình biết rằng tình yêu đã thôi thúc anh làm điều đó...
    yêu anh lắm, anh à
  4. boydidream

    boydidream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng bạn, vì bạn đã có 1 tình yêu sâu sắc, cũng như một người rất yêu bạn. Nhưng dườgn như bạn hiểu nhầm ý của mọi người ở đây. Chẳng ai có tư tửơng là cứ đi du học là sẽ chấm dứt với người yêu cả. Có điều , vì nhiều lý do, tình cảm đó bị fai nhạt = > Chia tay.
    Mình vẫn luôn tâm niệm rằng: Cái gì dễ có thì dễ mất, dễ đến thì dễ đi. Tình yêu mà khó khăn , trắc trở, thì khi đã đc bên nhau, 2 người sẽ gắn bó và quý trong tình cảm của nhau hơn.
    Nói thì là vậy, nhưng để trải qua được những lúc khó khăn như vậy, thật không dễ dàng chút nào.
  5. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    HÌ HÌ ... Sao giống trường hợp mình thế nhỉ ... bạn của em thì lấy người lớn tuổi hơn gấp đôi để được ở lại ....
    Giờ này sắp lấy vợ, nghĩ lại vẫn con cay - Jimmy Nguyễn - Thằng Tàu Lai
  6. analiza

    analiza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    HÌ HÌ ... Sao giống trường hợp mình thế nhỉ ... bạn của em thì lấy người lớn tuổi hơn gấp đôi để được ở lại ....
    Giờ này sắp lấy vợ, nghĩ lại vẫn con cay - Jimmy Nguyễn - Thằng Tàu Lai
    [/QUOTE]
    Trời ơi thế lần này về VN anh em mình phải hẹn nhau đi uống rượu thôi anh . Anh em cùng chung cảnh ngộ, hờ hờ , Giờ mới thấy hết cái cám dỗ của vật chất , tiền bạc, danh vọng nó lớn đến nhường nào .
  7. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Đến hôm nay thì đành phải thú nhận: ta lại "mồ côi" người iu rồi....Đọc bài của bạn rose thấy mà thèm...Có lúc hắn của mình cũng đã nghĩ đến chuyện đưa mình sang đó mong cứu vớt ty ngấp ngoải...nhưng thủ tục rườm rà lại ko cho phép...
    Đến hôm nay thì ....ta lại chẳng còn ai...TY là thế hả mọi người????
  8. cholotica

    cholotica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Có phải bạn đang ở một phương trời xa? Và bạn mong người yêu ở Hà Nội vẫn cảm thấy bạn đang ở rất gần? Có phải bạn đang mơ về một Valentine lãng mạn ngọt ngào? và bạn muốn đem đến cho người yêu một món quà bất ngờ cho một Valentine đáng nhớ?
    Chúc mừng bạn! Vì bạn đã đến với thế giới quà tặng lãng mạn và độc đáo của chúng tôi! website của nhóm sinh viên đại học Ngoại Thương Hà Nội www.quatangonline.biz sẽ là giải pháp giúp hai bạn rút ngắn khoảng cách cho những đôi có người đi du học trời tây
  9. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Em à, ở Poitiers thì nói làm gì, trên Paris chuyện đó ở giới sinh viên như là cơm bữa ấy! Không phải anh đánh đồng mà có thể kể những cặp nào cặp nào ra được ấy chứ! Poitiers buồn buồn chứ Paris nhộn nhịp gắn 2 con người ta dễ dàng hơn biết bao (ý bảo ăn chơi nhá)! Nói chung là đi du học mà lại còn đòi yêu thật lòng thì đúng là khó như "làm doc vậy"!!! Còn nếu những người nào không tham gia vào ''trò chơi đỏ đen đó'' thì chỉ còn những đêm trắng mấy thằng quây quanh chai rượu, cả bọn vừa ngồi tự bóp dái vừa chửi đời, mặt mũi hằn lên những nỗi đau day dứt vì sinh lý, mái tóc lơ thơ vài sợi tóc bạc trăn trở vêhòc hành, công việc...!!! chạy cơm từng bữa, hôm nay mì gói, hôm sau chắc nước robinet, cứ như thế cũng mơ yêu với đương thì cũng giỏi thât!!
  10. bupbebang

    bupbebang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Người yêu du học trời Tây ư ??? Mình sợ mỗi tối ngồi ôm lấy cái màn hình vi tính,sợ cái màu xanh ấy,.. sợ mỗi tối lẻ loi 1 mình , ... Sợ lắm rồi cảm giác đó , ...

Chia sẻ trang này