1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muôn mặt tình yêu: người iu du học trời Tây

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi futuredoor2007, 22/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. analiza

    analiza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    hehhe đang hi vọng báo ứng đây ! Nhưng từ bây giờ đến đó phải làm gì để rửa hận đây !
  2. futuredoor2007

    futuredoor2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    4.546
    Đã được thích:
    0
    HAPPY VALENTINE DAY .
    Những ngày này mới bùn tẻ làm sao....
  3. lenhphenh

    lenhphenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu cũng nghĩ tin tưởng và chờ đợi.. lãng mạn ghê. Cảm giác cứ như chờ nổ kết quả xổ số. Toạch một cái "Em ở lại thêm 1 năm". Lúc này thì "đau như trượt số đề".
    Hô hô, giờ thì chẳng biết tin vào cái gì..Đúng thật, thời gian và khoảng cách làm thay đổi và cũng không lường trước được lòng người. Giờ quay lại cuộc sống lang bạt như trẻ ranh. Lòng người. Chán!
    100 thằng có "yều" đi Tây, chắc toạch hết nhỉ :-)
  4. free_lovebird

    free_lovebird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Em ơi ác cảm thế thì oan cho khối người đấy. Chuyện tình cảm chả biết đường nào mà lần, người ở nhà chưa chắc đã vững vàng hơn đâu. Ở nước ngoài một lòng tin tưởng, giữ mình ... vậy mà vài tháng sau đã thấy ở nhà báo tin buồn rùi
  5. estellar

    estellar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Ngày Tình yêu sao tôi lại thấy trống hoắc thế này. Hồi người ta mới đi, vào topic này đọc rồi hì hục copy paste cho vào một file gửi đi để nhắn nhủ rằng, có niềm tin sẽ có tất cả.
    Giờ đây quay lại, khi mọi cái đã thay đổi. Dường như chia tay là một kết cục tất yếu khi cả hai người được gọi là "CON NGƯỜI" không thể vươn mình thành thánh nhân được. Mọi thứ đã chấm dứt bằng một bức thư dài với những lời nhắn nhủ rằng một ngày nào đó khi anh quay trở lại Hà nội, sẽ gọi điện và chúc mừng em bên cạnh người yêu em. Đọc những dòng tâm sự của mọi người và thấy chút sung sướng ( mình nhẫn tâm quá chăng? ) khi chuyện của mình không phải là xưa nay hiếm, đầy, vô số. Vậy thì tại sao mình phải xoay mình lúc nửa đêm để buồn, để giận hờn những gì không còn thuộc về mình nữa. Phải sống cho hiện tại và cố gắng cho tương lai để đến lúc gặp lại, con tim người ta phải nhức nhối vì hai chữ tiếc nuối vì không chọn mình.
    Những ai đã và sắp nói lời chia tay với mối tình du học lập cái list nhỉ, để cùng chia sẻ những kinh nghiệm vượt qua vết thương lòng, để sống cho thật tốt rồi một ngày nào đó nhìn thẳng vào mắt người ta nói rằng " Tiếc chưa anh/ em" ( Hihi, mình đùa chút thôi )
  6. sankan

    sankan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Hình như trong này toàn người thất tình ,những mối tình mà người yêu đi du học đều đổ vỡ hết hay sao
    Dù thế nào thì vẫn chờ đợi ,vẫn hy vọng vì chúng ta đang yêu nhau
  7. futuredoor2007

    futuredoor2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    4.546
    Đã được thích:
    0
    Life is full of changes !
  8. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Hiện giờ tớ biết có 2 mối tình, 1 đã xa nhau đã 3 năm rồi nhưng vẫn bền vững, 1- xa nhau 1 năm nhưng vẫn đang rất tốt đẹp!
    Vẫn đang chờ và hy vọng mình cũng được như thế!
  9. nhphuc78

    nhphuc78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì chưa bao giờ rơi vào tình huống là có người iu du học nước ngoài. Nhưng tôi đã chứng kiến một mối tình của bạn học cùng cấp 3 của tôi.
    Mặc dù biết bạn của tôi bị ung thư đường ruột. Người bạn đó tên là NGUYỄN MẠNH CƯỜNG làm bên PLAN ở Trần Hưng Đạo. Và bạn tôi cũng chủ động chia tay bạn gái mình sau 7 năm yêu nhau. Vì đã bị di căn. Nhưng Người bạn đó vẫn hằng ngày đến nhà chăm sóc, an ủi bạn tôi.
    Tôi khâm phục người con gái đó. Và thầm trách ông trời sao quá oan nghiệt.
  10. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này