1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muôn mặt tình yêu: người iu du học trời Tây

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi futuredoor2007, 22/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    HỊ hị, vừa chúc người ta mà cuối cùng lại mong người ta đau khổ... ặc ặc lòng người nham hiểm, chẳng biết đầu mà lần.
    Tình yêu là cái thứ tình cảm chẳng bao giờ lường trước được. Mình ko cho rằng những người họ hết tình cảm và nói lời chia tay là những người ko chung thuỷ. Bản thân mình cũng ko mong yêu 1 người mà tình cảm của họ ko dành cho mình trọn vẹn. Tóm lại là mỗi người có cách nhìn nhận khác nhau và có lẽ cách nhìn cuộc sống của mình nó quá thực tế chăng?
    Thêm nữa, cái phần highlight, mình rất dị ứng với những người con trai ( nói chung tới các anh con zai, analiza chỉ là 1 phần nhỏ), mà người yêu vừa chia tay, đi với người khác thì kết luận là ex của mình yêu thằng kia vì vật chất... Sao ko nghĩ rằng họ cảm thấy hạnh phúc khi ở bên người kia đi, như thế thì lòng sẽ thanh thản hơn là cứ ngồi cay cú suốt ngày, chỉ chứng minh rằng mình kém người ta nhiều thôi
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 01:51 ngày 25/02/2006
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Khi nào em nó về thăm quê, bác gì ana đến nhà em nó ném cho quả bom xăng là hết bực ngay
    Nói thế thôi chứ bác yên tâm đi, chả có ai sung sướng hạnh phúc đâu. Cô bé kia cũng sẽ đau khổ như bác mong muốn
  3. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Chiến thắng thời gian và không gian!!!
    We may live a long way from one another, but our heart are as close as ever!
    => Thế mới gọi là tình yêu chứ!!!
    Cố lên!
    Được blackstar209 sửa chữa / chuyển vào 02:02 ngày 25/02/2006
  4. futuredoor2007

    futuredoor2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    4.546
    Đã được thích:
    0
    Ga`_CoN nói rất hay !
  5. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    đây là topic rất bổ ích với mình vì mình cũng sắp đi học rồi.
  6. ngocle8884

    ngocle8884 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    còn mình thì đang du học cón anh ấy ở vn, ko biết có còn nghĩ đến mình ko? Buồn quá!
  7. tranhamy

    tranhamy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    không phải tôi có mặc cảm quá không, nhưng cứ thấy cho người yêu đi du học coi như là hỏng, mà sau này về vẫn yêu thì hải thực sự rộng lượng.
    Bạn tôi di du học cũng nhiều , nhưng tôi chưa thấy ai là chung thuỷ trong quá trình đi học đấy cả, thằng bạn tôi nó yêu người yêu nó quá , ai bảo gì nó cũng không tin, chật vật mãi mới xin được học bổng tưởng sang đoàn tụ với nàng , nào ngờ đâu khi sang đến nơi nàng đã share room với một thằng khác mất rồi.
    Còn một cô thì thề sống thề chết là vẫn yêu anh ở nhà, vẫn thư từ , chat chit liên tục, sau hai năm cô này về thì 2 đứa vẫn yêu nhau thắm thiết hơn rồi họ cười nhau ngay khi cô ấy về., nhưng cuối cùng cài gì đến vẫn đến , cô này đã có thai, và bên kia họ không cho nạo thai nên về với anh này , đẻ ra một thằng bé cực xinh, trông như bupbê tóc vàng mắt xanh...
    Còn ngay trong trường tôi bây giờ , có mấy em hôm đấy đi cùng chuyến với tôi, chia tay người yêu khóc sướt mướt, nhưng khi sang đây toàn sống với mấy anh tây. Hôm tết vừa rồi tôi về, anh người yêu kia đến gửi quà 14/02 cho cô ngưòi yêu bên này hỏi chuyện , tôi không biết nói gì, tôi chỉ dám nói dạo này tôi bận cũng it khi sang campus của cô ấy. Tôi không biết như thế là tôi đúng hai sai nữa
    Tôi thấy nhiều cô đi học nhưng vẫn giữ của để danh f ở nhà, bên này chơi bời thoải mái khi về vẫn có người yêu ở nhà. thật khổ cho những anh như thế.
    những chuyệnh này có thật 100%, tôi cẳng biết con trai như thế nào chứ con gái đi du học dễ hư lắm. co rất nhiều lý do: để luyện ngoai ngữ, để bớt tiền thuê nhà, để có thằng con trai trong nhà cho đỡ sợ, .....
    hay là tôi cổ hủ quá trăng???
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Ko biết nơi khác thế nào, nhưng bên mình ko có chuyện con gái đi ở chung với tây... ít ra thì có lẽ trong mắt họ thì đàn ông VN vẫn hơn (mình cũng vậy mặc dù thấy bọn tây nó galang thật). Mình ko thích cái trò hẹn thề này nọ nên với mình yêu ko bao giò thề hẹn. Chỉ cần lúc đang yêu, bạn hãy yêu một cách chân thành bằng cả trái tim của bạn thôi, như vây là đủ để đối phương biết mình là người thế nào. Mình cũng nghĩ rằng môi trường, hoàn cảnh sống cũng là 1 trong những yếu tố làm thay đổi con người, cách suy nghĩ của con người , nhưng ko bao giờ cho phép bản thân mình đáng giá người khác là hư hay ko ngoan.
    Thế nào là hư? mỗi người 1 quan niệm khác nhau. Nhưng trong tình yêu, mình ghét sự giả dối. Đa số những bạn gái mà bạn trên viết theo mình là ko đáng tôn trọng vì họ là những người ko thật lòng. Còn chuyện chia tay, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ sự việc nhất, việc họ ko còn tình cảm và nói lời chia tay, mình ko đánh giá họ là ko chung thuỷ..... Đến cả vợ chồng lấy nhau rồi mà vẫn bỏ nhau đó thôi, lý do cũng có chăm ngàn lý do nhưng ko yêu nhau nữa thì chia tay.... Chỉ kết luận rằng đừng nói trước điều gì, đừng thề non hẹn biển với nhau, đến lúc 1 trong 2 người thay đổi tình cảm thì lại oán trách này nọ, quay ra nói xấu nhau rõ là ko ra gì
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 07:20 ngày 27/02/2006
  9. chuot_00

    chuot_00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    tình yêu qtr nhưng không phải là tất cả!!!!! ko có được người này thì ta tìm người khác!!!!!!!! chẳng việc gì phải nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu!!!!!!!!! haaaaaaaaaaaa!!!!!!
    em nói thế phải ko mấy bác!!!!!!!!
  10. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    ĐỒng cảm!
    "Cứ tin tưởng hy vọng, vun đắp và đợi chờ! "

Chia sẻ trang này