1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muôn mặt tình yêu: người iu du học trời Tây

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi futuredoor2007, 22/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. futuredoor2007

    futuredoor2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    4.546
    Đã được thích:
    0
    tình yêu qtr nhưng không phải là tất cả!!!!! ko có được người này thì ta tìm người khác!!!!!!!! chẳng việc gì phải nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu!!!!!!!!! haaaaaaaaaaaa!!!!!!
    em nói thế phải ko mấy bác!!!!!!!!
    [/quote]
    Khi chưa yêu hầu như ai cũng nghĩ vậy !
  2. N3tXpert

    N3tXpert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chết cười. Con bạn anh học 5 năm bên này, về nhà vẫn chưa biết hun là gì :))
  3. futuredoor2007

    futuredoor2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    4.546
    Đã được thích:
    0
    Thế thì phải ...xét lại. Lại liên tưởng đến bà chị Thanh Xuân đọc bản tin tiếng Anh trên VTV, chết cười, cái hồi gần băm roài mà vẫn còn tồ tẹt ko chịu được.
  4. lorange

    lorange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã đừng nên nói trước điều gì thì cũng không thể khẳng định rằng bên bạn không có chuyện đó. Nhất là bạn cũng đồng ý có chuyện gì thì chỉ người trong cuộc mới là những người biết rõ nhất... Nói này nói nọ về việc con gái việt nam du học sống với người nước ngoài cũng không phải, chẳng phải chúng ta còn bàn luận chán về việc sống chung giữa nam nữ cùng là người việt đấy ư...! Đã ra đâu là sai đâu là đúng chưa?! Cuộc sống vốn vẫn đầy những câu hỏi với vô vàn cách trả lời. Riêng tôi vẫn khâm phục bà chị có người yêu mắt xanh mũi lõ, cái gia đình qua bao năm hạnh phúc đã chứng minh sự chờ đợi từ quê nhà là vô ích... ngược lại thật thông cảm cho thằng bạn có cô người yêu vẫn ngon ngọt khi ngồi giải trí trên mạng chờ một thằng con trai khác về bên cạnh...! Trong truyện của Nguyễn Công Hoan có tác phẩm "thế là mợ nó đi Tây"... Có lẽ các bạn nên đọc qua... để cảm thông cho những hoàn cảnh éo le đối với những người "người iu du học trời tây" !
  5. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Hix hix hix Cảm động quá cơ từ trước tới giờ em chỉ toàn nghe chuyện các nàng ở nha chờ đợi chàng đi xa giờ lại có một chàng nguyện chờ đợi nàng,đã vậy bác này lại có những suy nghĩ sâu xắc quá bác ơi đừng nghĩ nhiều quá em khuyên thật lòng đấy niềm tin đúng là rất quan trọng.
    Xưa khi em ra đi cũng có con bạn thân hix cảnh chia ly cũng sướt van mướt phết chả biết tự khi nào mình đã thầm kết nàng rồi khi qua bên này hai đứa vẫn chịu khó liên lạc chat chit hẹn hò mạc dù chỉ dừng ở mức bạn thân chứ chưa phát triển vì cô nàng đã có Xế riêng từ khi em còn ở nhà nhưng chả hiêu sao sau khi minh qua khoang đôi tháng hai nhóc chia tay thế là em lai được coi như bờ vai xa xôi để nàng dựa vô ôi cái cảm giác đó sao hạnh phúc thế hic nhiều lúc cũng muốn nói với nàng tình cảm thật của mình nhưng sợ nhưng nửa năm trôi qua cái gì phải đến cũng đã đến hôm đó nàng hẹn em chat em bức xúc quá cũng có thể lúc đó em hơi bồng bột nên em đã tỉnh tò nhưng nàng đã làm cho em ngã ngựa tuy cú ngã ko đau lắm nhưng đúng là lúc đó em sụp đổ nàng nói thế này " em đã trải qua một tình yêu đã biết thế nào la buồn là khổ la chia tay giờ mới hoàn hồn lại em ko muốn trót dại lần nưa đâu, thôi minh hãy cứ là bạn đi " khôn khiếp cả người có le hắn sợ cảnh chờ đợi hix thời gian sau có lẽ nàng sợ mình khủng bố tiếp nên ít lên mạng nếu có nên thi chat như lấy lệ ấy chán riêng phần mình vẫn cứ bt vẫn chat vẫn gọi điện vì chí ít đối với mình dù kô yêu được em thi em vẫn là bạn thân vẫn la cô bé hôn nhiên trong mộng ngày nào của anh
    Giờ đây khi sắp được về phép thăm Vn ngày hai đứa gặp nhau chả còn xa kô biết mình nên có thái độ và tình cảm thế nào nữa nghe bạn bè cùng nhóm nói cô bé vẫn cô đơn nhiều đứa thi nói nó đợi mày đấy hix hix hix chả biết đâu mà lần nếu mà được như vậy được có một chút hi vong nhen nhóm thôi thi còn gì bằng nhưng em sợ nhất là cái kiểu hi vọng rồi lại thất vọng lắm ;)) bác nào từng ơ hoàn cảnh như em hoặc có chung cảm nghĩ thi cho em xin vài lời khuyên nhá thanks cả nhà nhìu nhìu
  6. steyer_aug

    steyer_aug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    5
    Con gái là như vậy đó,tất nhiên kô phải ai cũng thế,nhưng đó chỉ là 1 số ít.Lần đầu tiên xa nhà,bắt đầu cuộc sống tự lập,người con gái rất cần 1 người con trai để che chở,dựa dẫm(về vấn đề tình cảm,có khi vì tài chính).Chuyện đó bình thường thôi,nhưng con trai kô như vậy,họ kô phải dựa dẫm vào ai hết,họ có thể thích nghi nhanh với cuộc sống tự lập.Như tớ đây,tớ sẽ chung thủy với ng mình yêu,cho đến khi trở về.Và tớ cũng tin tưởng vào cô ấy.
    Được steyer_aug sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 07/03/2006
  7. mnke

    mnke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ngay ay toi va anh yeu nhau chung toi cung tung noi cau Khoảng cách trong tình yêu giống như là gió với ngọn lửa và gió sẽ làm bùng lên ngọn lửa lớn và dập tắt đi ngọn lửa nhỏ ..
    Va roi toi di du hoc.
    Toi thay hoan canh cua toi thi hoan toan nguoc lai. Tai sao chi noi rang nguoi di xa thi de thay doi? Toi da dat het long tin vao tinh yeu cua anh de hoc tap va co gang de mong ngay ve. Hai nam troi qua va khi toi tro ve voi niem tu hao cua nguoi cong thanh danh toai va 1 niem hi vong ve tinh yeu cua anh.
    Toi cay dang nhan ra la suot 2 nam qua toi da nham tuong.
    Suot 2 nam toi va anh van lien lac voi nhau qua dien thoai qua email.
    2 nam toi di hoc xa toi van doi lan ve nuoc va chung toi van gap nhau. Toi van tin moi chuyen van on,Anh van quan tam den toi nhu nhung tat ca nhung nguoi khac khi yeu. Chinh vi qua tin vao tinh cam cua anh ma toi khong ngo rang suot nhung thang ngay khong co toi anh van luon co nguoi khac. Khi toi tro ve anh van noi yeu toi va to ra khong co gi thay doi. Nhung su tu trong cua nguoi con gai khien toi da chu dong noi loi chia tay khi toi con rat yeu anh. Ban be anh noi chi vi anh buon nen cac moi quan he khac do cung la thuong con toi moi chinh la nguoi con gai anh yeu thuc long. Toi khong tin duoc dieu do. Nguoi ta co the cung 1 luc gianh tinh yeu cho nhieu nguoi duoc khong? Nhu vay co dang duoc goi la tinh yeu hay khong?
    Cac ban thay sao? Tai sao chung ta chi nhin nhan va do loi rang phu nu yeu duoi?Toi khong the vuot qua long tu ai va ca tu trong de tha thu cho anh. Anh van lien lac voi toi va mong tro lai nhu xua. Neu la ban ban co tha thu?Trong chuyen nay toi lieu co gop phan gi vao viec do vo ay?
  8. redground

    redground Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Hỡi các vị đi học trời tây! Mùng 8-3 của các vị thế nào nhi! Tôi thì buồn! Ngồi nhớ mẹ, nhớ em! Buồn quá! <-- ko bao giờ nói buồn nữa!
  9. ngocle8884

    ngocle8884 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    hic, đọc bài của bạn , sao cảnh ngộ bạn gái bạn hao hao giống tui. Tui giờ cũng đang du học , còn anh ấy ở Việt Nam. Biết nhau lâu rồi nhưng chính thức yêu nhau mới vừa mới đây. Tui luôn nghĩ về Anh ấy và mong cho việc học của tui suôn sẻ để tui sớm trở về, tui biết thật tội khi Anh ấy phải chờ đợi tui thế này, nhưng tụi tui không còn cách nào khác . Đúng là đa số bây giờ cuộc sống của dân du học khiến cho người ta nhanh chóng kiếm được partner, nhưng mà tui không làm được điều đó, với tui, Anh luôn có một vị trí quan trọng và tui luôn nghĩ về Anh,
  10. ngocle8884

    ngocle8884 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Nếu tui ở hoàn cảnh như vậy thì tui khó có thể đồng ý quay trở lại lắm, tui có lòng tự trọng, khi tui đã trao tình yêu cho một ai đó, mà đáp lại chỉ là những lời lẽ qua mail sáo rỗng, rồi quay lưng lại đi tìm cho mình một bóng hình khác chỉ để thỏa mãn nỗi buồn thì thật khó có thể tha thứ. Tại sao anh ta không nghĩ rằng bạn ở xa, bạn cũng buồn lắm chứ, sao bạn vẫn cứ chung thủy với anh ta, còn anh ta thì sao? Nhiều người vẫn ích kỉ vậy đấy!

Chia sẻ trang này