1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muôn mặt tình yêu: người iu du học trời Tây

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi futuredoor2007, 22/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. steyer_aug

    steyer_aug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    5
    Làm người yêu buồn...cũng buồn theo
  2. balleto

    balleto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Người yêu balleto đi Pháp 2 năm. Balleto ở nhà kịp có 1... người tình nho nhỏ. Và thế là nàng phải bỏ học cao học để về... lấy chồng!
  3. call_me

    call_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    hehe 8/3 tớ có một bài thi khá quan trọng, môn đấy khá tough nữa, lại phải nộp proposal nữa đêm hôm trước thức trắng, sáng 8/3 đi ra khỏi nhà lúc 9h sáng và 5h chiều thì xong hết việc, bò về được đến nhà. Mệt rã rời, thấy 1đống yahoo mes chúc 8/3, tặc lưỡi "ờ 8/3 cơ đấy", rùi đi ngủ, trong đầu vẫn còn ám ảnh đống chữ nghĩa vừa thi và sẽ thi vào ngày hôm sau. 8/3 tuyệt quá
  4. ehem1234

    ehem1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
  5. ehem1234

    ehem1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    vote cho chị 5 sao vì lời khuyên chí lí
  6. futuredoor2007

    futuredoor2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    4.546
    Đã được thích:
    0
    Thời gian nàng đi thấm thoắt cũng đã hơn 2 năm rùi, chính xác là 28 tháng. Mọi chuyện nhờ giời vẫn tốt đẹp, vẫn tình nồng nghĩa đậm. Vừa rùi về chơi 1 tháng thật là siêu tuyệt vời pà kon ạh!
  7. IamFool

    IamFool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    khoảng cách và thời gian là bản tử hình cho tình yêu keke
    ít nhất là bây giờ
  8. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    hix ... con gái mà đi du học 3 năm bít ở nhà anh zai có chờ
    anh zai lại còn là dân xây dựng nữa chứ, làm việc trong môi trường "nguy hiểm" quá >_<
    đừng để bị dụ dỗ nhớ chồng yêu nhớ >_<
  9. NORULE

    NORULE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mình đi đâu quá 6 tháng mà ko đi theo mình là mình theo thằng khác ngay à... khà khà
  10. hoanang_hoacat

    hoanang_hoacat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Hừm hừm.....nghe các bác nói mà em" ngứa con mắt bên phải,đỏ con mắt bên trái" quá.....ko thể khoanh tay đứng nhìn được....phải tham gia cho nó có khí thế.........
    Em cũng có người yêu đi du học....anh ấy ở xa thế cũng nhớ nhung cũng chờ đợi......cũng có lúc mệt mỏi vô cùng......vậy mà vẫn yêu nhau thắm thiết đấy thôi......Người ấy cũng có lần nói rằng hình như ta sống bằng niềm tin hơi nhiều.....nhưng người ấy vẫn cứ tin và vẫn cứ yêu.......Đã yêu người ở xa là phải biết chấp nhận và chờ đợi....phải tin tưởng vào người mình đã chọn chứ(nếu cứ nghi ngờ thì hóa ra mình lại ko tin chính bản thân mình à?)
    Em cũng đã có khối phen đau lòng khi nghĩ đến việc người ta ở xa rồi có một lúc nào đó quên mình......nhưng rồi lại muốn "tổng xỉ vả " cho mình một trận vì cái tội nghĩ lung tung....Mọi người cũng nói "anh ý như vậy thì thiếu gì em theo,chả sớm thì muộn người ta cũng bỏ mình....." nghĩ mà "đau lòng con quốc quốc".....cũng có khối lần em mất hết tự tin......tự đẩy mình ra xa anh ấy......rồi chính anh là người đã kéo em lại.......cho em hiểu mình quan trọng với anh thế nào.......
    Mọi người cứ nói là khó tin,ko ở bên cạnh thì làm sao biết "ma ăn cỗ" nhưng có lẽ em là một con bé quá đơn giản và vẫn tin vào cổ tích....em tin vào những gì mình đã có và đang có......còn 21 ngày nữa đến kỉ niệm tình yêu của bọn em rồi........2 năm yêu nhau cũng là 2 năm ko ở bên nhau.......vậy mà tình yêu ko vì thế mà nguội lạnh.......tình yêu ấy đã được tất cả mọi người ủng hộ........em tự hào lắm lắm......
    Từ ngày anh ấy sang học bên đó......em cũng có thêm những người bạn mới.....những người bạn đã chứng kiến tình yêu của bọn em và luôn ủng hộ tình yêu đó.......Cảm ơn những người bạn-những người anh người chị ở Tomsk.......
    Người yêu em đang học ở NGA.....bác nào ko tin thì có thể kiểm chứng.......lúc nào bọn em cũng sẵn sàng tiếp đón.........

Chia sẻ trang này