1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muôn mặt tình yêu: người iu du học trời Tây

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi futuredoor2007, 22/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có đứa em kết nghĩa, người yêu nó vừa đi du học và trước khi đi du học thì kêu chia tay... làm con bé khóc sướt mướt suốt. Tội nghiệp thật.... Nhưng nghĩ cho xa thì anh chàng kia làm thế cũng có lý do.... Tốt nhất là nên xác định trước.
  2. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Tối qua vừa mất gần như nguyên 1 tối ngồi bàn về chuyện " tình yêu du học "với A xong thi sáng mò đến công ty thấy Mod Gà Con móc cái topic này lên .Kekeke.Mình nhớ là mình đã từng spam tại cái topic này rồi, lọ mọ mãi mới tìm ra bài viết của mình .Đọc lại thấy buồn cuời.
    Chẹp, mới đó mà đã mấy năm rồi .Nhanh thật.Hồi đó quả là 1 quãng thời gian dài , 3 năm chẳng ít, 3 năm chờ , 3 năm đợi, 3 năm hy vọng, 3 năm vừa hạnh phúc vừa đau khổ .Lung tung lang tang .
    Tự dưng ngồi nghĩ cũng chẳng biết là nếu giờ lại vướng luới tình với 1 anh du học thì mình sẽ quyết tâm ko sa lưới và vùng vẫy quẫy đạp hay lại chui đầu vào rọ.Câu hỏi này khó trả lời .A làm mình mất cả đêm để nghĩ về chuyện ngày xưa .Báo hại mình mất ngủ .Chẹp.
    Cái số mình đơ đơ làm sao ý suốt ngày dính vào chủ đề này .Yêu 2 chú thì chú nào cũng đi du với chả học, thêm vài chú cảm tình Đảng với mình nữa cũng cuốn chiếu ra đi.Bây giờ các tình iu mỗi người 1 phương trời chẳng biết đôi luk có bổi hổi bồi hồi nghĩ đến mình ko nữa .kekeke.Chán chết.Mang tiếng có ng yêu mà suốt ngày " thân cò lặn lội " ngồi nhìn PC đến toét cả mắt ra.Ngày lễ , ngày tết thiên hạ ra đường ầm ầm thì ngồi nhà typing với người yêu, sau 1 hồi typing thì cãi nhau rồi khóc lóc .Nghĩ mà thảm.Nhưng mà nếu đi chơi lại thấy áy náy với tình iu nên luk nào cũng cun cút ở nhà.Giờ nghĩ lại thấy toát mồ hôi với kiểu tình yêu du học .Đã yêu rồi ko chờ ko được , mà đã chờ rồi thì .... thật là buồn chán .
    Nhớ đến cảm giác lần đầu tiên đón anh yêu ở sân bay.Dzời , mất ngủ cả tuần.Rồi cảm giác luk anh yêu đi nữa , khóc lóc cả tuần, ko thể nào ko khóc .Rồi đến luk hùng hục đi làm kiếm cái vé máy bay sang với anh yêu .Cảm giác vuợt lên trên tất cả để đến với tình yêu.Nhưng... 1 chữ nhưng đáng ghét .Khi bắt đầu ngồi lên máy bay , thấy hẫng ( luk đấy tiếc buổi đi thả diều với lũ bạn ở nhà thế mới đau ) , rồi đến luk xuống máy bay , đứng ở quầy check out mà thấy lòng mình chênh vênh, ko 1 chút vướng , 1 ko chút bận .Cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy anh yêu đó là ... vô cảm , như gặp 1 người bạn , như 1 người quen nơi xa lạ.Rồi đến khi về , đứng ở quầy check in tự dưng thấy sao mà xa đến thế , luk đấy nghĩ " chỉ cần thò 1 chân qua cái bục này là sẽ xa nhau mãi mãi " , và rồi tự dưng nước mắt chẩy ra và ko dám quay lưng lại nhìn.Mà đúng thế thật, bước qua đó là xa mãi mãi .
    2 tháng sau anh yêu về , về đúng dịp kỷ niệm 3 năm yêu nhau.Về thật, về như đã hứa.Nhưng về rồi thì lại nhận ra là hết yêu nhau rồi thì phải, ah ko phải , chẳng yêu nhau như xưa.Tình cảm nhạt thếch.Thế rồi chia tay .Tình yêu luôn chết trong hoà bình .Càng máu lửa nó càng sống , sống như 1 đức tin bất diệt để rồi khi an bình thì nó ra đi như chưa từng tồn tại.
    Nhiều luk nghĩ .. liệu có lãng phí 3 năm ko nhỉ ??? Rồi lại thôi.
    Dù sao thì cũng đã qua trong mưa nên ko nên băn khoăn đến nó nhiều làm j cả.Một ngày mới đã bắt đầu
  3. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Em đi du học Pháp vậy là được 5 năm rồi, hồi đầu mới đi nhớ phết, lúc đó cái chát yahoo không rộ như bây giờ, còn có chát ở trang web www.fptchat.com, hic tối nào cũng chát... mờ cả mắt vì chát. IU nhau được 3 tháng là em đi, hồi em mới sang thì ngày nào cũng chát, nói chuyện học hành, ở với ai... được 5 tháng thì thưa chát dần (hồi chát cái vnn1269, fpt 1280 đắt ơi là đắt, tiền tiêu hạn chế chỉ để chát với em - không biết khôn hay dại nữa)! Sau được hơn 1 năm em thỉnh thoảng gửi ảnh về, lần thì đứng đông người, lần tự dưng chụp chung với một anh bạn...và lần sau toàn chụp với anh ấy gửi ảnh cho mình - đúng là món quà nhẹ nhàng và nhắc khéo mình rằng là...! Cách đây mấy hôm gặp bà của em, bà em hỏi đã biết em ở lại học master chưa? phải cố gắng chờ nhau (bó tay với bà)! có biết đâu em sắp lấy chồng rồi! Nghĩ lại đúng là một kỷ niệm đẹp - tình iu thời sinh viên!
  4. futuredoor2007

    futuredoor2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    4.546
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống nơi trời Tây đầy tự do, cám dỗ, khó khăn... khiến không ít người đi tặc lưỡi : thôi thì....
    Chỉ có cực cực ít một số người là đủ bản lĩnh để vượt qua tất cả vì tình yêu thực sự nơi quê nhà. Thật may là nhân vật đi trong topic này nằm trong số ít ỏi ngoại lệ đó.
    Giờ thì hạnh phúc roài.
    Hạnh phúc chỉ dành cho trái tim thật sự yêu thương
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hê, các bác cứ cả nghĩ quá. Đi du học thì cũng nhiều việc phải làm, học hành, du lịch, tìm hiểu các thứ, cũng có nhiều lúc buồn và cô đơn nhưng không phải cứ thế là nhào vào yêu đại anh nào đó đâu các bác. Em cũng đang du học, mặc dù chả có anh nào đợi em ở nhà cả mà em cũng đã yêu ai đâu, tình yêu nó cũng không giản đơn chỉ là thiếu vắng hay lẻ loi thì yêu đâu các bác ạ. Nói vậy để các bác ở nhà đừng mất niềm tin vào những người đi xa. Cuộc sống trời Tây tuy có nhiều khác biệt nhưng không có nghĩa là bọn em đi Tây là bị cám dỗ hết. Vẫn còn nhiều và rất nhiều người đang đứng vững, như... em
    Đúng là thỉnh thoảng có buồn bã và cô đơn thật, lúc đấy lên mạng tán phét với bạn bè (là với em, còn với các bác là tán phét với người yêu) thì cũng thấy đỡ ngay. Cuộc sống không nói trước được điều gì, nhưng có niềm tin con người ta có thể làm được nhiều điều tưởng chừng như không thể
    Chúc các bác mãi hạnh phúc và vui vẻ (cho em một chân tham gia các topic này nhé, mặc dù em không có người yêu đang du học, nhưng em có thể chia sẻ với các bác phần nào những thắc mắc )
  6. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Thế bây giờ ở bên đấy mà co đơn thế mà có 1 anh nhảy xổ vào tán em thì em nghĩ sao ...nhỉ
  7. winter_sad

    winter_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    mọi người đừng vội qui kết là du học thì dễ bị cám dỗ, cái đó cũng tuỳ thuộc vào tính cách của mỗi ng thôi, nếu đã dễ bị cám dỗ thì dù có k đi du học, ở nhà cũng vẫn bị như thường,nhất là ai có ng yêu suốt ngày phải đi công tác nữa chứ.
    Đúng như UNA_MALDINISTA nói, du học mục đích là học tập bên cạnh đó mình còn mất nhiều thời gian để tìm hiểu,làm quen, thích nghi và du lịch khám phá nhiều điều thú vị trong cuộc sống ở nơi mà có nền văn hoá tập quán khác xa so với nơi mình sinh ra. Buồn, nhớ nhà và nhớ ng yêu thật nhưng cái đó chỉ là 1 phần của cuộc sống thôi, k lẽ ai đi du học cũng suốt ngày chỉ chìm đắm trong nỗi nhớ nhung rồi lo lắng rồi tìm cách giải toả bằng cách có ng khác sao? Nhất là bây giờ công nghệ hiện đại rồi, đâu có còn như ngày xưa nữa, sự thay đổi chỉ dành cho những ng thiếu bản lĩnh và niềm tin trong tình yêu hay thích chạy theo những cám dỗ tầm thường,mà những ng như thế thì chia tay cũng chả có gi là đáng tiếc cả.
    Tớ cũng đi du học đc 4 năm rồi nhưng điều đó k ******** yêu của bọn tớ giảm đi mà nó cũng lớn dần theo thời gian, dĩ nhiên cũng có ng này ng kia có tình cảm với mình,nhưng nếu mình luôn đặt mình vào cảm giác của bf và cảm giác của mình nếu biết bf có chút gì đó có lỗi dù chỉ trong suy nghĩ thì mình sẽ đau lòng lắm. Mình nghĩ trong tình yêu,niềm tin rất quan trọng,nhất là với những ng yêu ở xa, tốt nhất đừng đặt nặng ý nghĩ ai chờ đợi ai mà hãy luôn nghĩ là mình chờ đợi nhau và chờ ngày happy ending của 2 đứa, tất cả những khó khăn,những cố gắng bây giờ là nền tảng cho hp của 2 đứa sau này khi đó thời gian sẽ qua nhanh như 1 giấc mơ thôi. Tớ thích câu nói này của bạn futuredoor2007 " Hạnh phúc chỉ dành cho trái tim thật sự yêu thương"
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Thế bác nghĩ là không có anh nào tán em à? Bác hơi bị coi thường em đấy Vấn đề là mình có thích hay không chứ? Ai cũng tư tưởng như bác này thảo nào nhiều người người yêu ở nhà cứ ghen ***g lộn không đâu
  9. exmeranda

    exmeranda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Em này nói hay nhỉ?
    Có điều đúng
    Nhưng ko nên tiếc.
  10. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    ơ, anh có bảo thế đâu nhỉ, ngừi đẹp như em đến...anh còn phải nữa, làm gì có chuyện ko ai tán

Chia sẻ trang này