1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muôn mặt tình yêu: người iu du học trời Tây

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi futuredoor2007, 22/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xingcaiha

    xingcaiha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    11
    Tôi thấy mọi người có vẻ có ác cảm với sinh viên du học nhất là các bạn nữ. Tôi chẳng dám bàn rộng chỉ muốn nói về trường hợp như học Master chẳng hạn. Lứa tuổi này đủ chín chắn, đã xác định được tương lai rõ ràng cho mình với người yêu ở nhà nên khó có sự đổi thay. Tôi có cô bạn thân sang học thạc sĩ bên Anh, ông người yêu ở nhà cũng hơn 30 tuổi rồi vẫn quyết tâm chờ đợi. Chương trình học bên Anh có 1 năm mà gói vào đó 3 học kì. Học với làm quen cuộc sống bên đó còn không kịp thở nói gì đến yêu đương tìm tinh yêu mới. Tình cảm của họ vẫn gắn bó như xưa thôi.
    Mà nhân tiện cũng hỏi các bác bên Anh, MC Ngọc Linh cũng vừa đi du học thạc sĩ ở Anh về. Các bác bên đó khoe là không ai thoát vậy đã kịp làm được gì chưa.
  2. nhjmyeu

    nhjmyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người 1 ý kiến... em thì thấy bt...
    Người iu em đi sang Anh gần 2 năm rùi, 2 đứa vẫn như xưa, cãi cọ nhiều, chẳng bao giờ bình yên nổi 1 ngày ^^...
    tình cảm có thay đổi chăng nữa thì cũng do bản thân mình thôi chứ chẳng liên quan đến chuyện xa nhau,người ta bảo càng xa nhau càng yêu nhau nhiều hơn mờ....
    yêu là tin 1 nửa, mà đã tin thì đâu còn vấn đề gì nữa...
    Xa nhau 1 thời gian mà cảm thấy tình yêu phai nhạt thì đấy cũng chẳng phải yêu, chia tay cũng chẳng còn gì phải nghĩ...
  3. beautiful_life83

    beautiful_life83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà đã gần hai năm rồi mới vào đọc lại những bài trong topic này..mới đó mà cũng thật là nhanh. Nhớ lúc đó anh vừa mới đi..yêu thương, nhớ nhung...biết nói với ai khi mà bạn bè có đứa nào giống mình đâu chứ, cũng chỉ là những lời động viên hãy cố gắng lên không đủ để xua đi những hoang mang lo sợ...Khoảng cách, rồi thời gian liệu hai đứa có vượt qua được không anh nhỉ..Em sống bên bạn bè và gia đình, em làm việc và quên mất là thời gian chờ đợi sẽ dài như thế nào ... em yêu anh và quên mất là khoảng cách luôn vô tình với chúng mình...chỉ biết một điều là tình yêu của chúng mình ngày càng nhiều lên và chúng mình không thể lạc mất nhau. Anh vẫn hay nói với em là chúng mình không được ở gần nên tình yêu của chúng mình cần phải có niềm tin...và em luôn tin vào anh, tin vào tình yêu của anh. Hơn hai năm chúng mình đã chứng minh được cho gia đình và bạn bè hiểu và em không còn bị nghe những lời phản đối, những câu nói vô tình nữa. Một năm nữa em cảm thấy sẽ thật là nhanh thôi, công việc, rồi chuyện học hành, rồi chuẩn bị một vài thứ trước khi anh về...rồi sẽ chẳng mấy chốc mà ...sẽ được như những điều chúng mình vẫn nói anh nhỉ
  4. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
  5. kaiyuu

    kaiyuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thật vui vì gặp được nhiều người cùng hoàn cảnh người yêu đi du học. Đọc hết các bài của mọi người thật sự mình cảm thấy mình tìm được mình ở trong đó. Cũng tâm trạng lo âu, bất an khi người yêu vừa đi, sợ rằng bên đó cuộc sống sẽ cuốn trôi người ta đi mất, mình dần chỉ còn là cái bóng mờ nhạt trôi qua. Nhưng giờ đây, khi anh đi đã được gần 3 tháng, mình thấy rằng sự tin tưởng nhau thật quan trọng, nó là yếu tố hàng đầu để giữ gìn một tình yêu trong hoàn cảnh này.
    2 đứa mình thậm chí rất lâu rồi ko thấy mặt nhau, chỉ thỉnh thoảng chat được với nhau, thỉnh thoảng nghe thấy giọng do công việc, học hành cả 2 đều bận rộn, nhưng quả thật qua mỗi lần nói chuyện, mình cảm nhân được rằng anh đang phải trải qua khoảng thời gian tự mình làm quen cuộc sống mới, ngôn ngữ mới, thủ tục giấy tờ lằng nhằng phức tạp ... mình ở nhà ko thể hiểu hết được, nên đôi lúc cứ thắc mắc tại sao anh suốt ngày bận thế, sao ko ntn đều cho mình như mọi khi v.v.. các bạn nữ yên tâm, nếu người yêu mình có chí sang đó học hành, họ sẽ rất chú tâm vào việc học và bản thân người yêu mình đã nói thời gian bên đó trôi qua rất nhanh. Mình bên này khi buồn còn có bạn bè, gia đình, họ bên kia chỉ biết cuốn vào công việc, học hành.
    Anh đã bảo với mình là Cuộc sống bên Pháp đã làm anh thay đổi rất nhiều, trong suy nghĩ và trong nhiều thứ khác, anh nói với mình thẳng thắn vậy đó. nhưng mình tin ko hề thay đổi trong chuyện tình cảm, mình nghĩ con gái có cái nhạy cảm của mình mà, có gì biết ngay. Trong mỗi lời nói mình vẫn cảm nhận được sự yêu thương từ anh, sự lo lắng khi mình thức khuya đợi anh v.v...
    Trước khi anh đi 2 đứa mình thống nhất ko hứa hẹn gì, ví dụ như khi anh về mình sẽ xây dựng gia đình hay yên tâm anh sẽ ko thay lòng đổi dạ đâu v.v...vì đều xác định sẽ có rất nhiều biến cố phía trước, vì vậy tâm lý cả 2 đều thoải mái (tất nhiên lúc anh nói thế mình cũng có bùn 1 chút ) . anh là người chỉ hứa những gì mình sẽ làm được. Vậy đấy, giờ đây mình vẫn đang chờ đợi, đang cố gắng học để năm sau làm Master cùng đất nước với anh, yêu là để hai bên cùng cố gắng, cùng hướng đến tương lai. Kể cả sau này cóchuyện gì xảy ra mình cũng ko hối hận.
    Các bạn cùng cố lên nào tin tưởng trái tim mình !!!
  6. winter_sunshine

    winter_sunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Anh đi học Master o ANh được 1 năm. Giận hờn, cãi vã, chia tay rồi lại làm lành. Rồi lại chia tay, lần này chia tay thật, mình ở nhà có anh khác dập dòm . Anh nghe được tin, về ngay. Lần này về, anh quyết tâm để đưa mình sang bên đó học Master cùng anh. Anh học hành vất vả còn cố gắng dành dụm được một số tiền mang về cho mình để lo cho mình sang học bên đó. Xúc động thật sự, anh làm tất cả vì mình nhưng chẳng nói ra, muốn làm mình bất ngờ. Vậy mà mình chỉ giận hờn trách móc và nghi ngờ anh.
    Anh đã sang nói chuyện với bố mẹ và đang làm thủ tục cho mình sang đó. Mọi việc anh đều làm vì mình, để làm thế nào cho mình sang học cùng anh.
    Yêu anh nhất
    Vừa đọc tiều sử về Napoleon có câu: Tôi thành công bởi tôi có lòng quyết tâm và ko do dự.
    Cố gắng lên các bạn nhé. Chúc mỗi người đều có tình yêu lớn trong đơi

Chia sẻ trang này