1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muôn mặt tình yêu: người iu du học trời Tây

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi futuredoor2007, 22/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống muôn màu với đầy những khó khăn thử thách. Tình yêu và khoảng cách cũng là một thử thách với mỗi đôi. Vượt qua được thử thách ban đầu này thì tình yêu sẽ đủ mạnh để cùng nhau đối mặt với những thử thách khác trong cuộc sống sau này.
    Try by all your efforts
  2. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống muôn màu với đầy những khó khăn thử thách. Tình yêu và khoảng cách cũng là một thử thách với mỗi đôi. Vượt qua được thử thách ban đầu này thì tình yêu sẽ đủ mạnh để cùng nhau đối mặt với những thử thách khác trong cuộc sống sau này.
    Try by all your efforts
  3. khaint

    khaint Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Hic, cai vụ này giống hoàn cảnh của mình ghê. Hai tháng sau ngày nàng say ok với ty của mình, nàng lên đường đi du học. Trước khi đi nuơc măt đầm đìa. Vì hoc cao học nên mình nghĩ 2 năm chắc cũng không phải là dài. Rồi những bức thư chan chứa yêu thương , niềm nhung nỗi nhớ. Rồi cái thời internet cafe xuat hiện với cái giá 7000đ/ 1 phút (chứ ko phải 1giờ đâu nhé). CŨng đành nghiến răng chui vào tự tao 1 cái yahoo mail. Nhưng than ôi cái sự học của nàng hoá ra là kéo dài đến 4 năm. ...
    Các bạn biết rồi kết cục ra sao không?
    ( Mai lại hầu chuyện các bạn tiếp, giờ thì phải về ko vợ lại ca cẩm)
  4. khaint

    khaint Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Hic, cai vụ này giống hoàn cảnh của mình ghê. Hai tháng sau ngày nàng say ok với ty của mình, nàng lên đường đi du học. Trước khi đi nuơc măt đầm đìa. Vì hoc cao học nên mình nghĩ 2 năm chắc cũng không phải là dài. Rồi những bức thư chan chứa yêu thương , niềm nhung nỗi nhớ. Rồi cái thời internet cafe xuat hiện với cái giá 7000đ/ 1 phút (chứ ko phải 1giờ đâu nhé). CŨng đành nghiến răng chui vào tự tao 1 cái yahoo mail. Nhưng than ôi cái sự học của nàng hoá ra là kéo dài đến 4 năm. ...
    Các bạn biết rồi kết cục ra sao không?
    ( Mai lại hầu chuyện các bạn tiếp, giờ thì phải về ko vợ lại ca cẩm)
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Gửi cậu gì tạo topic này : Chắc là bạn gái xấu gái quá nên dù muốn có thêm người iêu cũng ko được
    Anh nói thật nhé , gái đi du học , trên 22 mà chưa có bồ ( ở bản địa ) có nghĩa là ế nhăn răng .
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Gửi cậu gì tạo topic này : Chắc là bạn gái xấu gái quá nên dù muốn có thêm người iêu cũng ko được
    Anh nói thật nhé , gái đi du học , trên 22 mà chưa có bồ ( ở bản địa ) có nghĩa là ế nhăn răng .
  7. futuredoor2007

    futuredoor2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    4.546
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, thiệt cảm động trước sự quan tâm tham gia nhiệt tình của mọi người, nhất là Hoa mộc lan và BT.
    Sau khi suy nghĩ kỹ, mình đã làm theo gợi ý của Hoa Mộc Lan, vì đã thực sự iu nhau thì còn có gì không thể chia sẻ. Vả lại, mình và nàng cũng không muốn giấu nhau bất cứ chuyện gì, từ những khó khăn mà nàng đang gặp phải cũng như mọi chuyện ở quê nhà để khoảng cách về không gian như đưọc thu hẹp lại.
    Hồi âm của nàng đại ý thế này: " Ở bên này quả thực nhiều lúc cô đơn trống vắng lắm anh ạ. Những lúc đi chơi cùng bạn bè cảm thấy hơi chạnh lòng khi bạn bè đều có lứa có đôi, còn mình như người thừa, dù mọi người vẫn quan tâm đến mình. Những lúc ấy em thầm gọi "anh iu ơi, giờ này anh ở đâu, em đang ở đây nè", gọi hoài mà chẳng thấy, ngước nhìn lên trời cao thấy hình bóng anh thật xa vời. Nhưng cảm giác đó chỉ trong thoảng qua rùi em lại tự nhủ dù xa nhau nhưng duờng như lúc nào anh cũng ở bên em. Em cũng bít cả anh và em đều có nhiều cơ hội tốt để gặp những người khác. Nhưng nếu cứ so sánh vậy thì biết chỗ nào là điểm dừng của tình yêu? Với em, đưọc gặp anh, đưọc yêu anh là một cơ hội tốt với em rùi và em không muốn "thử" nữa. Với ai em ko bít, nhưng em đủ tự tin và quyết tâm để vượt qua mọi thử thách. Hạnh phúc chỉ dành cho ai biết hy vọng và đợi chờ. Anh đừng nói với em những điều như thế nữa nhé, không là em giận đấy..." và còn nhiều nhiều nữa.
    Hic, nàng nói vậy khiến mình cảm thấy nhỏ bé wá hà. Đúng thế các bạn ạ, hạnh phúc chỉ dành cho ai biết tin tưởng và đợi chờ. Những ngưòi như thế chắc ko ít, nhưng cũng không hẳn là nhiều. Hi hi, Mr Khải cũng vào coi hả? xí hổ wá. Trưòng hợp Ms Vân và Mr Khải là một minh chứng cho những người có niềm tin, biết hy vọng và đợi chờ đấy. Và giờ đây họ đã được đền đáp xứng đáng với hạnh phúc thật ngọt ngào.
    To Chuot_nhat_FPT: đừng "dỡ nhà khi nó vẫn chưa có biểu hiện sập nha". Hãy thử một lần tin tưởng rùi xem, bạn sẽ được hạnh phúc ngay mừh.
  8. futuredoor2007

    futuredoor2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    4.546
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, thiệt cảm động trước sự quan tâm tham gia nhiệt tình của mọi người, nhất là Hoa mộc lan và BT.
    Sau khi suy nghĩ kỹ, mình đã làm theo gợi ý của Hoa Mộc Lan, vì đã thực sự iu nhau thì còn có gì không thể chia sẻ. Vả lại, mình và nàng cũng không muốn giấu nhau bất cứ chuyện gì, từ những khó khăn mà nàng đang gặp phải cũng như mọi chuyện ở quê nhà để khoảng cách về không gian như đưọc thu hẹp lại.
    Hồi âm của nàng đại ý thế này: " Ở bên này quả thực nhiều lúc cô đơn trống vắng lắm anh ạ. Những lúc đi chơi cùng bạn bè cảm thấy hơi chạnh lòng khi bạn bè đều có lứa có đôi, còn mình như người thừa, dù mọi người vẫn quan tâm đến mình. Những lúc ấy em thầm gọi "anh iu ơi, giờ này anh ở đâu, em đang ở đây nè", gọi hoài mà chẳng thấy, ngước nhìn lên trời cao thấy hình bóng anh thật xa vời. Nhưng cảm giác đó chỉ trong thoảng qua rùi em lại tự nhủ dù xa nhau nhưng duờng như lúc nào anh cũng ở bên em. Em cũng bít cả anh và em đều có nhiều cơ hội tốt để gặp những người khác. Nhưng nếu cứ so sánh vậy thì biết chỗ nào là điểm dừng của tình yêu? Với em, đưọc gặp anh, đưọc yêu anh là một cơ hội tốt với em rùi và em không muốn "thử" nữa. Với ai em ko bít, nhưng em đủ tự tin và quyết tâm để vượt qua mọi thử thách. Hạnh phúc chỉ dành cho ai biết hy vọng và đợi chờ. Anh đừng nói với em những điều như thế nữa nhé, không là em giận đấy..." và còn nhiều nhiều nữa.
    Hic, nàng nói vậy khiến mình cảm thấy nhỏ bé wá hà. Đúng thế các bạn ạ, hạnh phúc chỉ dành cho ai biết tin tưởng và đợi chờ. Những ngưòi như thế chắc ko ít, nhưng cũng không hẳn là nhiều. Hi hi, Mr Khải cũng vào coi hả? xí hổ wá. Trưòng hợp Ms Vân và Mr Khải là một minh chứng cho những người có niềm tin, biết hy vọng và đợi chờ đấy. Và giờ đây họ đã được đền đáp xứng đáng với hạnh phúc thật ngọt ngào.
    To Chuot_nhat_FPT: đừng "dỡ nhà khi nó vẫn chưa có biểu hiện sập nha". Hãy thử một lần tin tưởng rùi xem, bạn sẽ được hạnh phúc ngay mừh.
  9. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    2 FD07 : ko thấy bạn trả lời,ko biết là bạn có hành động gì về chuyện này ko,nhưng mà,Hml đã nghĩ nếu bạn có nói chuyện với người ta của bạn,*__^,tôi biết người ta của bạn sẽ nói gì...,đừng ngạc nhiên nha,vì chúng tôi cùng là con gái với nhau mà,hơn nữa ngay từ đầu nghe bạn kể, là thấy người ta của bạn và tôi có thể dễ dàng hiểu nhau rồi...
    uh vẫn biết người ta sẽ nói gì với bạn,nhưng vẫn muốn Chúc mừng bạn nhé!chính xác là Chúc mừng niềm tin của bạn đã vững vàng hơn,phải vậy ko? .
    Yeah,chúng ta phải làm tốt nhiệm vụ Hậu phương,có thế thì Tiền tuyến mới vững lòng đánh thắng được!!!^__^
    2 khaint : ,trả lời đứng thì sao anh ơi,,mà FD07 làm lộ hết bí mật của anh và người ta của anh rồi còn đâu!!!
    Mọi người ạ,Hml thì nghĩ rằng,kể cả chỉ có mình2 nghĩ khác,sống khác,yêu khác...,kể cả mọi người đều...có kết quả ko tốt (sodi mọi người nha,ko trù ếm gì đâu ạ!!!)...thế thì sao? ^__^,thế đâu có nghĩa là mình phải khác đi,mình phải từ bỏ niềm tin của mình...kể cả là...kết cuộc ko như mình mong muốn...^__^.

  10. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    2 FD07 : ko thấy bạn trả lời,ko biết là bạn có hành động gì về chuyện này ko,nhưng mà,Hml đã nghĩ nếu bạn có nói chuyện với người ta của bạn,*__^,tôi biết người ta của bạn sẽ nói gì...,đừng ngạc nhiên nha,vì chúng tôi cùng là con gái với nhau mà,hơn nữa ngay từ đầu nghe bạn kể, là thấy người ta của bạn và tôi có thể dễ dàng hiểu nhau rồi...
    uh vẫn biết người ta sẽ nói gì với bạn,nhưng vẫn muốn Chúc mừng bạn nhé!chính xác là Chúc mừng niềm tin của bạn đã vững vàng hơn,phải vậy ko? .
    Yeah,chúng ta phải làm tốt nhiệm vụ Hậu phương,có thế thì Tiền tuyến mới vững lòng đánh thắng được!!!^__^
    2 khaint : ,trả lời đứng thì sao anh ơi,,mà FD07 làm lộ hết bí mật của anh và người ta của anh rồi còn đâu!!!
    Mọi người ạ,Hml thì nghĩ rằng,kể cả chỉ có mình2 nghĩ khác,sống khác,yêu khác...,kể cả mọi người đều...có kết quả ko tốt (sodi mọi người nha,ko trù ếm gì đâu ạ!!!)...thế thì sao? ^__^,thế đâu có nghĩa là mình phải khác đi,mình phải từ bỏ niềm tin của mình...kể cả là...kết cuộc ko như mình mong muốn...^__^.

Chia sẻ trang này