1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muôn mặt tình yêu: người iu du học trời Tây

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi futuredoor2007, 22/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là cả một quãng đường dài, mà việc xa nhau là một thử thách được xem là khó khăn nhất.
    Em vẫn chờ anh, cả trong mơ vẫn chờ,dù mỗi năm chỉ gặp được mỗi một lần, hãy sống chung thủy với em, cưng nhé...
  2. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là cả một quãng đường dài, mà việc xa nhau là một thử thách được xem là khó khăn nhất.
    Em vẫn chờ anh, cả trong mơ vẫn chờ,dù mỗi năm chỉ gặp được mỗi một lần, hãy sống chung thủy với em, cưng nhé...
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Anh chẳng biết bọn cô chú yêu đương kiểu gì nữa . Còn anh , yêu mà mỗi đứa một phương : sáng ko hun được nhau , trưa không cầm được tay nhau , tối không nằm ngủ cùng nhau thì dù có cho anh ăn vàng anh cũng đếc thèm
    Yêu như bọn cô chú chán òm
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Anh chẳng biết bọn cô chú yêu đương kiểu gì nữa . Còn anh , yêu mà mỗi đứa một phương : sáng ko hun được nhau , trưa không cầm được tay nhau , tối không nằm ngủ cùng nhau thì dù có cho anh ăn vàng anh cũng đếc thèm
    Yêu như bọn cô chú chán òm
  5. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Thôi không phải buồn nữa, như anh đi mấy năm mà đến lúc về dù có qua mười mấy lần chao đảo mà cứ sau mỗi lần thế, ngọn lửa tình yêu lại còn đượm hơn í chứ. Phải thường xuyên liên lạc, viết thư hay ít nhất cũng email để người ta vẫn thấy mình bên cạnh, nếu không là bị out ngay
  6. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Thôi không phải buồn nữa, như anh đi mấy năm mà đến lúc về dù có qua mười mấy lần chao đảo mà cứ sau mỗi lần thế, ngọn lửa tình yêu lại còn đượm hơn í chứ. Phải thường xuyên liên lạc, viết thư hay ít nhất cũng email để người ta vẫn thấy mình bên cạnh, nếu không là bị out ngay
  7. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào đi du học có gf ở nhà, tốt nhất cứ gửi gắm vào thằng bạn thân. Kiểu gì sau này về nhà một là còn vợ mà 2 là được dự đám cưới. Sướng nhé. Thay vì mất 2 phong bì (ng yêu cũ và bạn thân) thì chỉ còn mất có một
  8. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào đi du học có gf ở nhà, tốt nhất cứ gửi gắm vào thằng bạn thân. Kiểu gì sau này về nhà một là còn vợ mà 2 là được dự đám cưới. Sướng nhé. Thay vì mất 2 phong bì (ng yêu cũ và bạn thân) thì chỉ còn mất có một
  9. Uoc_gi79

    Uoc_gi79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi!!! mọi người lại đang lo cho em nữa đây nè. Không biết mùa hè năm tới anh có về với em nữa không??? Chưa bao giờ em hỏi anh khi nào anh về thì phải, dù rằng em rất muốn biết điều đó. Khi bên nhau cả hai cố gắng không nhắc đến chuyện đi xa và rồi về nhà em lại buồn một mình. Em không biết chính xác thời gian chúng ta sẽ phải xa nhau là bao lâu, dù thế nào em vẫn chờ đợi anh. Và em mong anh cũng vẫn là anh khi anh về với em, anh nhé!!!!!!!
  10. Uoc_gi79

    Uoc_gi79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi!!! mọi người lại đang lo cho em nữa đây nè. Không biết mùa hè năm tới anh có về với em nữa không??? Chưa bao giờ em hỏi anh khi nào anh về thì phải, dù rằng em rất muốn biết điều đó. Khi bên nhau cả hai cố gắng không nhắc đến chuyện đi xa và rồi về nhà em lại buồn một mình. Em không biết chính xác thời gian chúng ta sẽ phải xa nhau là bao lâu, dù thế nào em vẫn chờ đợi anh. Và em mong anh cũng vẫn là anh khi anh về với em, anh nhé!!!!!!!

Chia sẻ trang này