1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muôn mặt tình yêu: người iu du học trời Tây

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi futuredoor2007, 22/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lenhhoxung2012

    lenhhoxung2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Thêm một nạn nhân.. hic, mời các bác chia sẻ::
    http://ttvnol.com/tamsu/246111.ttvn
  2. lenhhoxung2012

    lenhhoxung2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Thêm một nạn nhân.. hic, mời các bác chia sẻ::
    http://ttvnol.com/tamsu/246111.ttvn
  3. khaint

    khaint Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Chán đời quá, chưa gì mọi người đã biết chuyện của mình rồi.
    Giời ạ, Sao cái thế giới này nhỏ thế không biết. Vừa ló mặt vào cái đã có người phát hiện.
    FutureDoor2007 là ai vậy. Cả Hoamoclan nữa. A` mình cũng rất khoái nhân vật Hoa moc lan đấy.
    Nghĩ lại cũng thấy tình yêu xa cách quả là gian truân. Thấy thương các đồng chí cùng cảnh ngộ...
    Cuộc sống thì luôn vận động, Các Mác thì dạy rằng hoàn cảnh tạo ra con người...Những giá trị ngày hôm nay sang đến ngày mai đã trở nên lỗi thời...Phải làm thế nào để cả hai luôn đồng điệu về tâm hồn, về nhận thức, khoảng cách về khong gian, về lối sống được thu hẹp lại.
    Và cuối cùng thì chẳng có gì là không thể xảy ra ở thì tương lai
    Điều có thể sẽ biến thành không thể
    Biển bạc đầu nông nổi tuổi hai mươi...
    (ko nhớ của ai nữa)
  4. khaint

    khaint Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Chán đời quá, chưa gì mọi người đã biết chuyện của mình rồi.
    Giời ạ, Sao cái thế giới này nhỏ thế không biết. Vừa ló mặt vào cái đã có người phát hiện.
    FutureDoor2007 là ai vậy. Cả Hoamoclan nữa. A` mình cũng rất khoái nhân vật Hoa moc lan đấy.
    Nghĩ lại cũng thấy tình yêu xa cách quả là gian truân. Thấy thương các đồng chí cùng cảnh ngộ...
    Cuộc sống thì luôn vận động, Các Mác thì dạy rằng hoàn cảnh tạo ra con người...Những giá trị ngày hôm nay sang đến ngày mai đã trở nên lỗi thời...Phải làm thế nào để cả hai luôn đồng điệu về tâm hồn, về nhận thức, khoảng cách về khong gian, về lối sống được thu hẹp lại.
    Và cuối cùng thì chẳng có gì là không thể xảy ra ở thì tương lai
    Điều có thể sẽ biến thành không thể
    Biển bạc đầu nông nổi tuổi hai mươi...
    (ko nhớ của ai nữa)
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Trong câu chuyện trên tintucvietnam có nói về tình yêu,và còn chốt một câu: chỉ có thời gian mới chứng minh dc tình yêu( đúng ko nhỉ)Nếu cảm thấy không chắc chắn thì đừng có mà nhận lời yêu người ta,đã nhận lời rồi thì dù như thế nào cũng phải đợi.Nếu không là dc thì coi như là vất đi,nó thể hiện là một kẻ yếu đuối,thiếu bản lĩnh,trong TH đó tự hỏi mình xem là mình có đáng có dc tình yêu hay không
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Trong câu chuyện trên tintucvietnam có nói về tình yêu,và còn chốt một câu: chỉ có thời gian mới chứng minh dc tình yêu( đúng ko nhỉ)Nếu cảm thấy không chắc chắn thì đừng có mà nhận lời yêu người ta,đã nhận lời rồi thì dù như thế nào cũng phải đợi.Nếu không là dc thì coi như là vất đi,nó thể hiện là một kẻ yếu đuối,thiếu bản lĩnh,trong TH đó tự hỏi mình xem là mình có đáng có dc tình yêu hay không
  7. nhatrangmuathuve

    nhatrangmuathuve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, nghe chuyện của các bạn mình bùn mún chít luôn. Người yêu mình không chỉ đi du học không, mà người ta đi định cư luôn. Ngày trước khi người ta ở đây thì mình thấy bình thường, nhưng khi người ta đi rồi mình mới nhận thấy một điều rằng là mình nhớ người đó xiết bao. Nhiều lúc mình chỉ muốn có cánh để được đến bên người đó thôi...hichic....
  8. nhatrangmuathuve

    nhatrangmuathuve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, nghe chuyện của các bạn mình bùn mún chít luôn. Người yêu mình không chỉ đi du học không, mà người ta đi định cư luôn. Ngày trước khi người ta ở đây thì mình thấy bình thường, nhưng khi người ta đi rồi mình mới nhận thấy một điều rằng là mình nhớ người đó xiết bao. Nhiều lúc mình chỉ muốn có cánh để được đến bên người đó thôi...hichic....
  9. nhatrangmuathuve

    nhatrangmuathuve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Yeu nhu anh kieu nay thi chac la boi thuc vi tinh yeu qua. Yeu nhu the em....xin kíu...hổng dám yêu
  10. nhatrangmuathuve

    nhatrangmuathuve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Yeu nhu anh kieu nay thi chac la boi thuc vi tinh yeu qua. Yeu nhu the em....xin kíu...hổng dám yêu

Chia sẻ trang này