1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mượn màu một ít làm duyên, mấy đời gỗ mộc đóng nên thuyền rồng!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi thuycm03, 06/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuycm03

    thuycm03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mượn màu một ít làm duyên, mấy đời gỗ mộc đóng nên thuyền rồng!

    Du lịch là gì mà sao làm tốn nhiều nơ ròn, giấy bút, tâm huyết, sức lực, ....thời gian của chúng ta đến vậy!!!!!!
    Nhiều lúc tôi muốn khái niệm lại nó bởi một lẽ khi muốn đi tôi thì tôi lại phải" Hoãn cái sự sung sướng này lại!?".
    Và có lẽ ( theo suy luận của tôi) dân chuyên lại sài từ lượt phượt.
    Chẳng hiểu sao con người lại nghĩ ra du lịch làm gì nhỉ!!
    À tôi nghĩ ra rồi. Là để khám phá, là để thoả chí tò mò, là để vui, để hoà mình cùng thiên nhiên. Và tôi cũng nghĩ ra là để chúng ta cùng thưởng thức hương vị của tình bạn. Thứ mà ngày thường chúng ta mải nghĩ là mình thừa thãi, nhưng kỳ thực chỉ khi lượt phượt chúng ta mới biết nốt phần còn lại của tình bạn. Không tin mọi người cứ hỏi dân phượt mà xem. Còn tôi ư, hi hi tôi để dành phần còn lại đó để sau này mới thưởng thức.
    Tới giờ mà vẫn chưa được phượt pờ rồ lần nào, chứng tỏ tôi chưa thể khái niệm lại được từ du lịch. Nhưng tôi nghĩ trong tương lai nhất định tôi sẽ làm. Và tôi cũng chắc một điều có nhiều người đã khái niệm lại rồi. Nên có lẽ tôi chỉ cần phượt thôi.
    Có ai hiểu tôi không nhỉ ?

    Thông cảm cho ếch ngồi đáy giếng này nhé!
  2. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    lạ nhờ, tưởng bài này fải nằm ở mục tâm sự hay cái jì đại loại thế chứ
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    ko hiểu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này