1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn một lần tạ ơn với đời...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi netinventor, 16/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Đọc bài này đoán bác VTC tuổi ngựa, nhới hồi xưa bác có bài "Ngựa hý vang rừng xa" hay lắm.
    Đoán bác tuổi ngựa suy ra bác năm nay bác hai mươi lăm tuổi. Chưa già lắm, nhưng cũng không còn trẻ. Báo động thế để bác biết. Sợ không?
    Tôi thích bài thơ "Ru tình, à à ơi..." của bác. Thích nhất khổ cuối.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  2. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Gởi bác netinventor,
    Hôm nay vào lục "kho" nhà mình, thấy tập thơ của bác, lôi ra đọc.Hay! Em cũng mạo muội gáp vài tiếng, bác nhá.
    VU VƠ
    Vu vơ là chiếc lá
    Khẽ chạm vào hồn ta
    Hồn ta còn khắc khoải
    Mơ về một nơi xa
    Dĩ vãng là ngọn lửa
    Một chiều bùng cháy lên
    Con tim ta yếu đuối
    Chợt hoá thành tro than.....

    Hư không la` gi` hư không nhỉ
    La` chút hô`ng phai chút hoai` nghi
    Hoai` nghi la` chiếc hôn có lẽ
    Đã ta`n phai quá giữa đương` vê`
     

Chia sẻ trang này