1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muôn nẻo đường đời .....!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi love_miss_vinhroom, 20/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pagealca

    pagealca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Thèm thịt kanguru quá
  2. thienhau

    thienhau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Về Vinh đi
    quê nhà bao giờ cũng ấm cúng nhất mặc dù mình phải mặc cả áo len lãn áo khoác
    về đây có mấy cốc trà gừng nóng chờ các cô các cậu, nhanh nhanh nha
    xuống xe, về ăn cơm với mẹ xong thì cầm máy và gọi 090 49 59 123
  3. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì về !
  4. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Mềnh đang ở Vinh
  5. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Chẳng đâu bằng quê mình cả các Bác ơi.
  6. forhuyen

    forhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Muốn được là gió để gió bay cùng mây .........!
  7. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Ta đã trở lại và ăn hại gấp trăm lần xưa
  8. thienhau

    thienhau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    chào mừng độ ăn hại lớn hơn ni nì
  9. sakura_vn

    sakura_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Muôn nẻo đường đời,ai biết được sau này mình sẽ ra sao?Đã biết bao nhiêu lần em lẩm nhẩm hát: Nếu không gặp anh đời em đã khác nhiều rồi...Em đang trách anh hay em đang trách em đây?
    Tại sao vậy anh?Anh đến bất chợt rồi đi cũng bất chợt,làm em chống đỡ không kịp.Anh mang đến cho em niềm vui,niềm hạnh phúc,khiến em ngây ngất si mê,rồi anh lại bỏ đi cho em mang niềm đau vào tận trong giấc ngủ.
    ''''Anh chỉ lì xì chút say mê,còn em đa đoan tiêu pha cả đời không hết''''.
    Vậy mà giờ đây,giữa mênh mông trời đất em chẳng thể nào oán trách được anh.Em muốn khóc,muốn gào thét gọi tên anh nhưng chẳng thể nào khóc được.Trái tim em muốn vỡ tan ra.Tại sao vậy anh?Anh bảo anh vẫn khoẻ,sống vui và hạnh phúc.Em tin là thật nên chẳng giám phá vỡ niềm hạnh phúc của anh,dù lòng em tan nát.
    Hạnh phúc của anh là thế này đấy ư?là tan vào cát bụi,là về với trời đất sao anh?

  10. tronganxn

    tronganxn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Về quê lại nhớ trà đá HN. Chắc là mình mất gốc rồi.

Chia sẻ trang này