1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muôn nẻo đường đời .....!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi love_miss_vinhroom, 20/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    không lẽ là gay????
  2. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Biết gõ phím mà phát biểu %^#@%^$#%^$%#@$%%
  3. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Mấy Pác ni đang đi lạc đường thì phải . Quay đầu là bờ
  4. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Xong cuối năm sau lấy vợ .
  5. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Toàn thấy bác hì hục bên máy tính và uống nước chè chứ có thấy luợn với mấy em chân dài đâu??? KO dài thì ngắn bác ợ.làm cái nghiêm túc sang năm còn cưới vợ chớ???
  6. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Duyệt.
    Tình yêu đến thật bất ngờ và tình cở. Có những ?ođối tượng? ta nghĩ chẳng? khả nghi chút nào. Nhưng một ngày, cơn gió số phận lại thổi họ đến bên ta, ở lại trong cuộc đời ta?
    Ngày đầu gặp em tôi mơ màng nghĩ rằng em sẽ không thể thuộc về tôi được.Tôi và em cứ như hai đường thẳng song song bên cạnh nhau.Bây giờ bên em, tôi không còn cảm giác khác lạ nữa. Em thật gần gũi, gần gũi trong những nỗi niềm được giấu kín trong lòng em. Và tôi biết rằng em sinh ra là để dành cho tôi
  7. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    em ấy. người luôn nhìn lov mỗi lần thấy lov. luôn đến hỏi lov mỗi khi lov có mặt. quan tâm lov đến từng cử chỉ, khi lov đi em ấy luôn đến hỏi thăm
    em ấy là em bán nước chè
  8. ksony

    ksony Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    chào nơi sinh ra, rằm trung thu ta về

Chia sẻ trang này