1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muôn nẻo đường yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lion_King_new, 13/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Muôn nẻo đường yêu

    ?oKhông biết yêu thương mình cũng là tội lỗi,
    Yêu thương kẻ vô tâm thì quá đỗi vô tình.?

    Bài viết này không phải của Dr. Tôi tình cờ đọc được nên viết lên đây hy vọng người cần đọc có thể đọc được và mọi người đọc để cùng chia sẻ nhé.

    ?oNếu cuộc đời này có tình yêu, em xin được yêu anh,
    Nếu cuộc đời này có hai chữ hận thù dành cho ai đó, người em chọn sẽ là anh.
    Điều em biết về anh chỉ là một cái nickname và tên thật.
    Xin ai đó hãy chiếm giữ lấy con người anh, dù hận nhưng em mong mọi điều tốt lành sẽ đến với anh.
    Anh là ai, anh giúp em vượt qua tất cả, rồi nói chỉ là một chatter.
    Ai đó đã nói điểm yếu của anh ở đâu để chế ngự một con người như anh.
    Những các bài viết đã qua, em đã đọc, và hiểu họ đang nhắc đến ai.
    Em chỉ là một trong số đó.
    Tất cả đều biết anh không thật lòng trên chat. Tất cả đều biết anh với mỗi người, anh có cách chinh phục hay giúp đỡ khác nhau.
    Nhưng có ai dám nói đó là lừa gạt, có ai dám nói là trêu đùa?
    Anh nói chat chỉ là chat, đừng có ai ảo tưởng, mơ hồ.
    Đã đúng là ảo tưởng, mơ hồ mà anh đã nói trước, sao em vẫn bị chìm vào ảo tưởng đó, mơ hồ đó?
    Vẫn biết là không thật, sao em vẫn cứ yêu anh?
    Những điều anh mang lại thật quá to lớn, đưa người ta đến hạnh phúc và sự mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn.
    Anh là một người bạn, có lẽ là một người yêu không hiện hữu, một con người yêu trong mơ hồ.
    Nhưng con trai chỉ cần thế là đủ. Anh đã hội tụ đủ mọi tính cách của một người yêu tuyệt vời nhất mà em biết. Dù đó chỉ là giả dối.
    Con người thật sự của anh còn đến đâu? Em muốn gặp anhhhhh. Mong được yêu anh, dù chỉ là giả tạo như anh đã yêu em.
    Anh, con người không vui, con người bất hạnh, con người cô độc nhất thế gian kia ơi, anh làm khổ em nhiều lắm đấy, anh có biết không?
    Điều cuối cùng mà em muốn nói, anh đã đưa người ta đến bến bờ hạnh phúc, đưa người ta vượt qua mọi khó khăn, đau khổ, thì xin anh đừng để người ta lại phải đau khổ vì anh.
    Gửi cho một người, người mang đến cả hạnh phúc và khổ đau, đành rằng đừng gặp để đừng quên, không hạnh phúc nhưng cũng đừng đau khổ. Những hạnh phúc và khổ đau hôm nay ta có, cũng sẽ là mãi mãi phải không?
    Ai đó biết anh, hãy đưa bài viết này đến cho anh đọc, tôi ngàn lần cảm ơn.?


    Dr. Lion King


Chia sẻ trang này