1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn nghe nhạc Trịnh Công Sơn hay thì ta phải ...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi mit_ne, 19/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc Trịnh hay nhất là khi vừa chia tay một cuộc tình.
    Từ thưở mang gươm đi mở nước
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Không bác ơi... Nên nghe khi lòng đã bình an sau một cuộc tình... "Tên em là vết thương khô..." Nhạc Trịnh, em nghĩ cũng thế, nó là vết thương đã khô, là kết tinh của muối đắng chát khi giọt nước mắt đã hoá kiếp. Em nghĩ thế...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys


    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 19/02/2004
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Không bác ơi... Nên nghe khi lòng đã bình an sau một cuộc tình... "Tên em là vết thương khô..." Nhạc Trịnh, em nghĩ cũng thế, nó là vết thương đã khô, là kết tinh của muối đắng chát khi giọt nước mắt đã hoá kiếp. Em nghĩ thế...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys


    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 19/02/2004
  4. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thử hình dung đi , trong một căn phòng tối , bật máy cát sét lên , vặn vô lum nhỏ nhỏ , tuyệt đối không dùng hét phôn , và các bài hát Trịnh Công Sơn như vọng về từ một nơi xa thẳm ...đó mới gọi là nghe nhạc Trịnh .
    Cái giọng cô Khánh Ly mà nghe máy chất lượng cao thì mất hay đi , xa Trịnh Công Sơn một thời gian thấy cô hát chẳng còn thấm như khi xưa nữa .
    Nhạc Trịnh chỉ hay hơn với những người cô đơn , sâu sắc và yêu đời tha thiết ,như mit_ne chẳng hạn .
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 19/02/2004
  5. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thử hình dung đi , trong một căn phòng tối , bật máy cát sét lên , vặn vô lum nhỏ nhỏ , tuyệt đối không dùng hét phôn , và các bài hát Trịnh Công Sơn như vọng về từ một nơi xa thẳm ...đó mới gọi là nghe nhạc Trịnh .
    Cái giọng cô Khánh Ly mà nghe máy chất lượng cao thì mất hay đi , xa Trịnh Công Sơn một thời gian thấy cô hát chẳng còn thấm như khi xưa nữa .
    Nhạc Trịnh chỉ hay hơn với những người cô đơn , sâu sắc và yêu đời tha thiết ,như mit_ne chẳng hạn .
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 19/02/2004
  6. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Bó tay , bó chân và bó luôn toàn thân
    Máy chất lượng cao mà nghe không hay sao lại gọi là chất lượng cao hả trời ??? Mà máy chất lượng cao là máy gì nhỉ ??? , máy băng từ , máy CD ... ????
    KHánh Ly xa Trịnh Công Sơn trong bao lâu ??? , và không còn hát thấm như khi xưa ??? , khi xưa là khi nào ??? hò hò ... Thấm là thấm cái gì đây ??? , Má , con này mình tưởng nó khùng trong #hardrock , không ngờ nó còn phảng phất trong box nhạc Trịnh nữa trời ơi là trời ...
    deathchuck ngửa mặt lên trời than thành 3 tiếng : TA BÓ TAY ...

    Love is at first a look,
    And then a smile,
    And then a word,
    And then a promise,
    And then a meeting of two among flowers .
  7. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Bó tay , bó chân và bó luôn toàn thân
    Máy chất lượng cao mà nghe không hay sao lại gọi là chất lượng cao hả trời ??? Mà máy chất lượng cao là máy gì nhỉ ??? , máy băng từ , máy CD ... ????
    KHánh Ly xa Trịnh Công Sơn trong bao lâu ??? , và không còn hát thấm như khi xưa ??? , khi xưa là khi nào ??? hò hò ... Thấm là thấm cái gì đây ??? , Má , con này mình tưởng nó khùng trong #hardrock , không ngờ nó còn phảng phất trong box nhạc Trịnh nữa trời ơi là trời ...
    deathchuck ngửa mặt lên trời than thành 3 tiếng : TA BÓ TAY ...

    Love is at first a look,
    And then a smile,
    And then a word,
    And then a promise,
    And then a meeting of two among flowers .
  8. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    có 1 người bạn ngồi im lặng kế bên cùng nghe với mình cũng ấm lòng , chẳng cần nói gì cả
    Đã qua rồi tháng mưa buồnxòe tay đón những tia nắng hồng và lại hát như thể đã yêu rồi ...
  9. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    có 1 người bạn ngồi im lặng kế bên cùng nghe với mình cũng ấm lòng , chẳng cần nói gì cả
    Đã qua rồi tháng mưa buồnxòe tay đón những tia nắng hồng và lại hát như thể đã yêu rồi ...
  10. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chẳng có bạn , lúc nào cũng cô độc một mình thôi . Ai cũng ghét mình hết , huhu

Chia sẻ trang này