1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn nghe nhạc Trịnh Công Sơn hay thì ta phải ...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi mit_ne, 19/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chẳng có bạn , lúc nào cũng cô độc một mình thôi . Ai cũng ghét mình hết , huhu
  2. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy buồn kinh khủng
  3. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy buồn kinh khủng
  4. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có nhiều cách nghe nhạc Trịnh hay thế nhỉ, riêng Ếch thì nghe nhạc trịnh bằng ...............tai ........là hay nhất .....hehehehehee.......... cộng với vừa nghe nhạc Trịnh vừa ........nghĩ về người ..............Box Trịnh thì còn gì bằng nữa nhể......heheheheeheh......
    ý quên, các anh chị Mod ơi làm ơn giúp Ếch với, Ếch chẳng có một cuốn băng cassette hay một đĩa CD nào về nhạc tRịnh ở đây cả (Sydney), các bác có thể chỉ giúp Ếch tìm ở đâu hôn? Xin hậu tạ........


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  5. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có nhiều cách nghe nhạc Trịnh hay thế nhỉ, riêng Ếch thì nghe nhạc trịnh bằng ...............tai ........là hay nhất .....hehehehehee.......... cộng với vừa nghe nhạc Trịnh vừa ........nghĩ về người ..............Box Trịnh thì còn gì bằng nữa nhể......heheheheeheh......
    ý quên, các anh chị Mod ơi làm ơn giúp Ếch với, Ếch chẳng có một cuốn băng cassette hay một đĩa CD nào về nhạc tRịnh ở đây cả (Sydney), các bác có thể chỉ giúp Ếch tìm ở đâu hôn? Xin hậu tạ........


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  6. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc Trịnh mà nghe một mình thì càng thích.
  7. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc Trịnh mà nghe một mình thì càng thích.
  8. etopia

    etopia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cũng vào khoãng thời gian này một năm về trước, ngày quay trở lại xứ sở của mặt trời, của ruồi và ...chúng tôi được ngồi bên nhau. Hai chiếc phin café quý báu và những cds mới kiếm được từ Việt Nam như một lý do để lũ chúng tôi gần nhau.
    Đâu nhất nhất phải là một chiếc cassette cũ, cuộn băng đã sờn để tôi có thể thấy nhạc Trịnh hay đến nhường nào. Tôi đến với Trịnh qua từng kĩ niệm, và Trịnh đến bên tôi cũng từng ngày buồn, ngày vui.
    Đêm hôm ấy, chị nhỉ, chị được khoe cái CD mới của mình. Giọng cô ấy mới lạ làm sao, đâu nhất thiết cứ phải là Khánh Ly, giọng hát ấy của Giang Trang kia mà, vậy mà tôi vẫn cuốn theo mà cho rằng, tựa hồ như đâu đó nơi xa kia " có một dòng sông đã qua đời". Hay cái da diết thắm đượm trong từng nốt nhạc bật ra từ chiếc ghitar quyện vào violon đã khiến tôi tin ?oáo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau? thì mới biết cái hay của nhạc Trịnh chẳng vì đâu cả, nhưng lại vì tất cả những lý do mà người ta chẳng thể gọi thành tên. Còn riêng tôi, tôi biết hôm ấy hay hơn bình thường bởi tôi có những người thân yêu bên cạnh, cùng chia sẽ một đam mê, một sở thích với mình.
    Một đêm lập xuân ở HN, may mắn cho đứa tôi được ra Hn lúc này, may mắn cho tôi được đến Nhạc Tranh đêm ấy.
    Nếu ai đó bảo tôi rằng để nghe nhạc Trinh hay hơn cần phải vào một nơi như thế này, quán café nhỏ bé, cũ kĩ , với thứ nước uống không phải là ngon thi mới thấy được cái hay của âm nhạc Trịnh thì tôi i sẽ chẳng đồng ý đâu. Thế nhưng khi cô bạn rũ đến đây, tôi đã nhảy lên vì vui thích. Tai sao không kia chứ, ở nơi đây, chị đã từng ngồi, từng hát những bài hát chị thích (tôi đoán thế), thì hôm nay tôi sẽ đến, đến vì nơi ấy đã có chị. Và dù cho quanh tôi lúc ấy co ai đều hết thảy không quan trọng nữa? Không ai, không ai trong những người ngồi đây bấy giời đã chia sẽ cùng tôi những bài hát này. Vậy mâ cổ họng tôi nghẹn đắng khi những ngày qua lại ùa về theo từng câu hát, những kĩ niệm mà tôi những tưởng mình sẽ dần quên.
    ?oTôi đã yêu em bao ngày nắng
    Tôi đã yêu em bao ngày mưa
    yêu em bên đời lặng lẽ?
    Vậy thì vì đâu, vì lý do gì ma tôi thích nhạc Trịnh, tôi cũng không biết nữa. Nhưng làm thế nào để nghe nhạc Trinh hay hơn thì tôi nghĩ rằng tôi có cách của riêng mình?tôi đã nói cho mọi người nghe rồi đấy thôi?

  9. etopia

    etopia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cũng vào khoãng thời gian này một năm về trước, ngày quay trở lại xứ sở của mặt trời, của ruồi và ...chúng tôi được ngồi bên nhau. Hai chiếc phin café quý báu và những cds mới kiếm được từ Việt Nam như một lý do để lũ chúng tôi gần nhau.
    Đâu nhất nhất phải là một chiếc cassette cũ, cuộn băng đã sờn để tôi có thể thấy nhạc Trịnh hay đến nhường nào. Tôi đến với Trịnh qua từng kĩ niệm, và Trịnh đến bên tôi cũng từng ngày buồn, ngày vui.
    Đêm hôm ấy, chị nhỉ, chị được khoe cái CD mới của mình. Giọng cô ấy mới lạ làm sao, đâu nhất thiết cứ phải là Khánh Ly, giọng hát ấy của Giang Trang kia mà, vậy mà tôi vẫn cuốn theo mà cho rằng, tựa hồ như đâu đó nơi xa kia " có một dòng sông đã qua đời". Hay cái da diết thắm đượm trong từng nốt nhạc bật ra từ chiếc ghitar quyện vào violon đã khiến tôi tin ?oáo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau? thì mới biết cái hay của nhạc Trịnh chẳng vì đâu cả, nhưng lại vì tất cả những lý do mà người ta chẳng thể gọi thành tên. Còn riêng tôi, tôi biết hôm ấy hay hơn bình thường bởi tôi có những người thân yêu bên cạnh, cùng chia sẽ một đam mê, một sở thích với mình.
    Một đêm lập xuân ở HN, may mắn cho đứa tôi được ra Hn lúc này, may mắn cho tôi được đến Nhạc Tranh đêm ấy.
    Nếu ai đó bảo tôi rằng để nghe nhạc Trinh hay hơn cần phải vào một nơi như thế này, quán café nhỏ bé, cũ kĩ , với thứ nước uống không phải là ngon thi mới thấy được cái hay của âm nhạc Trịnh thì tôi i sẽ chẳng đồng ý đâu. Thế nhưng khi cô bạn rũ đến đây, tôi đã nhảy lên vì vui thích. Tai sao không kia chứ, ở nơi đây, chị đã từng ngồi, từng hát những bài hát chị thích (tôi đoán thế), thì hôm nay tôi sẽ đến, đến vì nơi ấy đã có chị. Và dù cho quanh tôi lúc ấy co ai đều hết thảy không quan trọng nữa? Không ai, không ai trong những người ngồi đây bấy giời đã chia sẽ cùng tôi những bài hát này. Vậy mâ cổ họng tôi nghẹn đắng khi những ngày qua lại ùa về theo từng câu hát, những kĩ niệm mà tôi những tưởng mình sẽ dần quên.
    ?oTôi đã yêu em bao ngày nắng
    Tôi đã yêu em bao ngày mưa
    yêu em bên đời lặng lẽ?
    Vậy thì vì đâu, vì lý do gì ma tôi thích nhạc Trịnh, tôi cũng không biết nữa. Nhưng làm thế nào để nghe nhạc Trinh hay hơn thì tôi nghĩ rằng tôi có cách của riêng mình?tôi đã nói cho mọi người nghe rồi đấy thôi?

  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Em ơi, ước gì Starbucks nó cũng cho mình hát nhạc Trịnh, nhỉ?
    Thế này này, lôi nhau đên một quán cafe xa lạ ở một đất nước xa lạ, ngồi nhìn những con người xa lạ băng vội vã qua đường và... nghe bạn mình hát vu vơ một câu nhạc Trịnh... Đôi khi thảng thốt đến nhói lòng...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

Chia sẻ trang này