1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn nghe nhạc Trịnh Công Sơn hay thì ta phải ...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi mit_ne, 19/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Em ơi, ước gì Starbucks nó cũng cho mình hát nhạc Trịnh, nhỉ?
    Thế này này, lôi nhau đên một quán cafe xa lạ ở một đất nước xa lạ, ngồi nhìn những con người xa lạ băng vội vã qua đường và... nghe bạn mình hát vu vơ một câu nhạc Trịnh... Đôi khi thảng thốt đến nhói lòng...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  2. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc Trịnh khi ... ta ôm tình nặng trĩu ... nghe quanh đời mưa bão ... ôi những ngày yêu dấu ... bọt bèo.
    Bọt bèo không phải là vớ vẩn đâu mà là mong manh, dễ tan vỡ... dễ mất.
  3. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc Trịnh khi ... ta ôm tình nặng trĩu ... nghe quanh đời mưa bão ... ôi những ngày yêu dấu ... bọt bèo.
    Bọt bèo không phải là vớ vẩn đâu mà là mong manh, dễ tan vỡ... dễ mất.
  4. etopia

    etopia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc Trịnh...để đi đi trên đường, đi đi và đi mãi, đi đi che giấu bao nhiêu là vết thương...Đi linh hồn khô ráo, không tình không vấn vương
    hik, hình như thằng nhóc này đang đi ngược lại với mình
  5. etopia

    etopia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc Trịnh...để đi đi trên đường, đi đi và đi mãi, đi đi che giấu bao nhiêu là vết thương...Đi linh hồn khô ráo, không tình không vấn vương
    hik, hình như thằng nhóc này đang đi ngược lại với mình
  6. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Nghe Nhạc Trịnh để an ủi lòng mình là giữa cuộc đời này còn có Trịnh lắng nghe và viết nhạc cho số phận của những người như mình. Nhiều khi buồn muốn chết đi để cho qua tất cả nhưng rồi lại sống, sống không phải vì sợ chết mà để thử mình xem mình sẽ sống như thế nào khi không có niềm tin không có hy vọng và không có ý nghĩa gì hết......
    Ông viết: " Hãy cứ vui tươi trong cuộc đời dù ngày mai không ai qua đây......" Nghe xong sao thấy khó làm theo quá.
    Từ thưở mang gươm đi mở nước
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long
  7. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Nghe Nhạc Trịnh để an ủi lòng mình là giữa cuộc đời này còn có Trịnh lắng nghe và viết nhạc cho số phận của những người như mình. Nhiều khi buồn muốn chết đi để cho qua tất cả nhưng rồi lại sống, sống không phải vì sợ chết mà để thử mình xem mình sẽ sống như thế nào khi không có niềm tin không có hy vọng và không có ý nghĩa gì hết......
    Ông viết: " Hãy cứ vui tươi trong cuộc đời dù ngày mai không ai qua đây......" Nghe xong sao thấy khó làm theo quá.
    Từ thưở mang gươm đi mở nước
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long
  8. cup79

    cup79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    1
    Một đêm mưa không qúa to, không quá hai người, ánh sáng mờ mờ, thuốc lá và rượu vẫn còn, dàn âm thanh cũ kỹ, ..và nhớ về...!
    Phen này ông quyết đi buôn cối Trên ... mạng bao nhiêu đứa giã trầu. (Xin lỗi cụ Tú)
  9. cup79

    cup79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    1
    Một đêm mưa không qúa to, không quá hai người, ánh sáng mờ mờ, thuốc lá và rượu vẫn còn, dàn âm thanh cũ kỹ, ..và nhớ về...!
    Phen này ông quyết đi buôn cối Trên ... mạng bao nhiêu đứa giã trầu. (Xin lỗi cụ Tú)
  10. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    để nghe nhạc Trịnh hay thì điều tất yếu đầu tiên là phải ..buồn.Vì trong nỗi buồn người ta mới thực sự trải lòng mình ra để lắng nghe,và lúc đó nhạc trịnh là thứ dễ thấm thía nhất.Còn khi đang vui chơi nhảy múa mà nghe thì ôi thôi đừng,cứ như nước đổ đầu vịt,có cảm giác mình là người từ xa đứng nhìn chứ không cảm nhận hết được những gì bên trong.Như bây giờ chẳng hạn,tôi cũng đang rên rỉ;..đêm chờ ánh sáng,mưa đòi cơn nắng..mà chẳng hiểu ánh sáng và cả nắng nôi chạy đâu hết.
    ......ôi,tiếng buồn rơi đều..nhìn lại mình,đời đã xanh rêu...

Chia sẻ trang này