1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn nghe nhạc Trịnh Công Sơn hay thì ta phải ...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi mit_ne, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    để nghe nhạc Trịnh hay thì điều tất yếu đầu tiên là phải ..buồn.Vì trong nỗi buồn người ta mới thực sự trải lòng mình ra để lắng nghe,và lúc đó nhạc trịnh là thứ dễ thấm thía nhất.Còn khi đang vui chơi nhảy múa mà nghe thì ôi thôi đừng,cứ như nước đổ đầu vịt,có cảm giác mình là người từ xa đứng nhìn chứ không cảm nhận hết được những gì bên trong.Như bây giờ chẳng hạn,tôi cũng đang rên rỉ;..đêm chờ ánh sáng,mưa đòi cơn nắng..mà chẳng hiểu ánh sáng và cả nắng nôi chạy đâu hết.
    ......ôi,tiếng buồn rơi đều..nhìn lại mình,đời đã xanh rêu...
  2. junkie

    junkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Các bố cứ thích tạo cảm giác ảo để nghe nhạc, tôi thì không như vậy bởi đôi lúc mưa, mưa dầm xứ Huế chẳng hạn tôi lại thích nghe country, lúc sáng tinh mơ tôi lại thích nghe rock xưa, tôi chỉ thích nghe Trịnh do chị Ly hát lúc tôi không tự tay bật nhạc, lúc đó một người nào đó vô tình ép buộc tôi phải nghe, nghe mà không biết đó là bài gì cả để rồi sau đó mãi đi tìm mới sướng, nghe mà câu được câu mất mới đã, tốt nhất là giữa đêm khuya nghe được tiếng nhạc mơ hồ tưởng như là nơi xa xôi nào đó vọng về, cố gắng lắng nghe nhưng chẳng bao giờ nghe rõ được, tôi không quan trọng cái giàn máy phải như thế nào bởi cái đó không quan trọng, có một lần vào năm 94 tôi vào chơi ở một khu ở chuột của Đanang, tự nhiên giữa khuya vang lên tiếng nhạc Trịnh, tôi lần theo nó để rồi biết được rằng không thể tìm ra được nơi thứ âm thanh huyền bí đó phát ra, cho đến bây giờ cái lần nghe sướng nhất của tôi vẫn là lần đó, cũng cảm ơn cái thằng cha mắc dịch nào đó đi ngủ mà quên tắt nhạc để tôi được rơi vào cảm giác mất phương hướng đã như vậy.
    - Em biết không ... Sông Hồng được gọi tên theo màu sắc - Sông Cửu Long được gọi tên theo hình dáng - Sông Hương được gọi tên theo mùi hương ...
    - Mùi chi rứa ???
    - Nách em...!!!
    He he he, ặc ặc ặc...!!!%$@^#$%^
  3. junkie

    junkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Các bố cứ thích tạo cảm giác ảo để nghe nhạc, tôi thì không như vậy bởi đôi lúc mưa, mưa dầm xứ Huế chẳng hạn tôi lại thích nghe country, lúc sáng tinh mơ tôi lại thích nghe rock xưa, tôi chỉ thích nghe Trịnh do chị Ly hát lúc tôi không tự tay bật nhạc, lúc đó một người nào đó vô tình ép buộc tôi phải nghe, nghe mà không biết đó là bài gì cả để rồi sau đó mãi đi tìm mới sướng, nghe mà câu được câu mất mới đã, tốt nhất là giữa đêm khuya nghe được tiếng nhạc mơ hồ tưởng như là nơi xa xôi nào đó vọng về, cố gắng lắng nghe nhưng chẳng bao giờ nghe rõ được, tôi không quan trọng cái giàn máy phải như thế nào bởi cái đó không quan trọng, có một lần vào năm 94 tôi vào chơi ở một khu ở chuột của Đanang, tự nhiên giữa khuya vang lên tiếng nhạc Trịnh, tôi lần theo nó để rồi biết được rằng không thể tìm ra được nơi thứ âm thanh huyền bí đó phát ra, cho đến bây giờ cái lần nghe sướng nhất của tôi vẫn là lần đó, cũng cảm ơn cái thằng cha mắc dịch nào đó đi ngủ mà quên tắt nhạc để tôi được rơi vào cảm giác mất phương hướng đã như vậy.
    - Em biết không ... Sông Hồng được gọi tên theo màu sắc - Sông Cửu Long được gọi tên theo hình dáng - Sông Hương được gọi tên theo mùi hương ...
    - Mùi chi rứa ???
    - Nách em...!!!
    He he he, ặc ặc ặc...!!!%$@^#$%^
  4. NangKhuya

    NangKhuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    1
    Nên nghe nhạc Trịnh Công Sơn lúc:
    ...bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi..
    ....thành phố hoang vu như 1 lần qua cuộc tình...
    hay
    ....mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu xay mòn thành đá cuội, xin úp mặt ngậm ngùi, từng ngày qua mỏi ngóng tin vui...
  5. NangKhuya

    NangKhuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    1
    Nên nghe nhạc Trịnh Công Sơn lúc:
    ...bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi..
    ....thành phố hoang vu như 1 lần qua cuộc tình...
    hay
    ....mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu xay mòn thành đá cuội, xin úp mặt ngậm ngùi, từng ngày qua mỏi ngóng tin vui...
  6. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Nên nghe nhạc TRỊNH khi nằm ngửa mặt hướng lên trời. Nhạc TRỊNH rất gần gũi với thiên nhiên nên nếu bạn vừa nằm vừa nghe nhạc TRỊNH vừa ngắm sao thì quá tuyệt! Và sẽ tuyệt hơn nữa khi bạn nghe nhạc TRỊNH khi đang ở mảnh đất Huế. Trong nhạc TRỊNH chả mấy khi nhắc đến chữ Huế nhưng nghe là cứ thấy cái chất Huế liền hà. Lúc nào bạn đến Huế, nhớ mang theo mấy đĩa nhạc TRỊNH mà nghe, thú vị lắm đó. Không tin hả? Thử xem...
    I'm still there everywhereI'm the dust in the windI'm the star in the northern skyI never stayed anywhereI'm the wind in the treesWould you wait for me forever?(Forever - Stratovarius)
     
  7. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Nên nghe nhạc TRỊNH khi nằm ngửa mặt hướng lên trời. Nhạc TRỊNH rất gần gũi với thiên nhiên nên nếu bạn vừa nằm vừa nghe nhạc TRỊNH vừa ngắm sao thì quá tuyệt! Và sẽ tuyệt hơn nữa khi bạn nghe nhạc TRỊNH khi đang ở mảnh đất Huế. Trong nhạc TRỊNH chả mấy khi nhắc đến chữ Huế nhưng nghe là cứ thấy cái chất Huế liền hà. Lúc nào bạn đến Huế, nhớ mang theo mấy đĩa nhạc TRỊNH mà nghe, thú vị lắm đó. Không tin hả? Thử xem...
    I'm still there everywhereI'm the dust in the windI'm the star in the northern skyI never stayed anywhereI'm the wind in the treesWould you wait for me forever?(Forever - Stratovarius)
     
  8. red_405

    red_405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nghe Trinh kieu gi cung hay, ma cung la, nhac Trinh co nghe bao nhieu nguoi hat di nua, giai dieu vang len trong dau bao gio cung la giong cua Khanh Ly, giong ca nhu ma quai gan chat lay loi. Nhung luc chan doi nhat mo Khanh ly ra, dam bao khong chiu noi, thay ngoai kia troi dat cong rong qua, ta buon lam gi nua. Khi vui nghe Khanh ly, cam giac Trinh dang chia se voi minh
  9. red_405

    red_405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nghe Trinh kieu gi cung hay, ma cung la, nhac Trinh co nghe bao nhieu nguoi hat di nua, giai dieu vang len trong dau bao gio cung la giong cua Khanh Ly, giong ca nhu ma quai gan chat lay loi. Nhung luc chan doi nhat mo Khanh ly ra, dam bao khong chiu noi, thay ngoai kia troi dat cong rong qua, ta buon lam gi nua. Khi vui nghe Khanh ly, cam giac Trinh dang chia se voi minh
  10. baochik46

    baochik46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Den Nhac Tranh vao 1 chieu vang ve, hoac den som hon moi nguoi rat lau, ngoi qua cua so nhin nhac cong va nguoi hat, nang ly caphe, nho den cuoc tinh da qua, ko nuoi tiec, ko ao nao chan chuong, ko ki` vong....
    hay nghe luc sang som, khi moi nguoi trong khu tro. chua day , vao sang thu 7 hoac chu nhat, bat du de am thanh truyen vang xa, lang dong...nho bat bang radio, kieu bang cu~ nhu "ca khuc DA VANG`" thu am truoc 75.
    hoac tat het den, ngoi thu lu 1 goc trong phong rieng gia dinh, nghe nhac Trinh qua 1 anh nen leo le''t (nghe thuong qua!)
    fans ruot cua BICH CAU DAO QUAN, CLB Dan va hat dan ca, yeu KHANH LY, THE WALL....ui nhieu qua!

Chia sẻ trang này