1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn nghe nhạc Trịnh Công Sơn hay thì ta phải ...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi mit_ne, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nothing_to_lose_vn

    nothing_to_lose_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Sau khi vừa chia tay một cuộc tình, tình cờ nghe một bài nhạc Trịnh mới thấy thấm thía làm sao: Ừ thôi em về...., . Nhiều khi nghe nhạc Trịnh để tự an ủi mình: "Mỗi vết thương lành, một nỗi vui..."
    Nhạc trữ tình nào cũng vậy, nghe giữa đêm khuya vắng thì thật tuyệt. Nằm trong bóng tối, mở nhạc nhỏ thôi và thả hồn theo nó thì còn gì bằng.
    Bác này hình như lậm Võ Lâm Truyền Kỳ quá rồi.
  2. rockneverdie83

    rockneverdie83 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    1
    Nghe nhạc Trịnh khi chúng ta hiểu được câu :" Chúa đã bỏ loài người, Phật đã bỏ loài người"
  3. Pubescent_Spider

    Pubescent_Spider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Em thì em sống hang ngày nhờ nhạc Trịnh, lúc đi đường em thường lầm nhẩm hát nhạc Trịnh và thấy rạo rực thế nào ấy. Về đến nhà em bật ngay những bài đã lẩm nhẩm lên để nghe giọng Khánh Ly hát, lúc đó cảm xúc dâng trào không thể tả được...
  4. ctgisall

    ctgisall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Em nghe nhạc Trịnh lúc nhớ người yêu "cũ"."Chiều đã đi vào vườn mắt em..." bài đầu tiên nó hát cho em đấy ạ em cũng thích nhạc Trịnh từ đấy. Giờ có thêm thằng bạn nghe cùng thằng bạn sau bài "Nắng thuy tinh" bao giờ cũng là bài "Nhìn những mùa thu đi"
    Hôm offline tới em với thằng bạn chẳng bit mang món ăn gì đi cho mọi người nhấm nháp mong Nguyetca không đuổi (đừng đuổi nhé Nguyetca tội nghiệp lắm).......
  5. cho_hoangKT

    cho_hoangKT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Nhiều cái cao siêu quá , em nghe nhạc Trịnh đơn giản là vì dễ ngủ .
    Thật đấy .
  6. rainboy_cantho

    rainboy_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đối với người này cho rằng nghe nhạc Trịnh lúc trời mưa, rồi người cho rằng nghe lúc thất tình,.............
    Riêng đối với tôi, tôi có thể nghe nhạc Trịnh mọi lúc mọi nơi. Đối với tôi khi vui hay buồn, kể cả lúc tuyệt vọng thì tôi vẫn có thể nghe nhạc Trịnh. Vì cuộc sống tôi gắn liền với nhạc Trịnh mà. Hầu như trong mọi tâm trạng nào, TCS cũng có một tác phẩm thích hợp cả.
    Nhạc Trịnh không những hay về âm điệu mà còn hay về ca từ. Từ nhạc Trịnh, tôi học được nhiều điều. Nhưng tâm đắc nhất là: "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..."
  7. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Thôi các bác ơi!
    Nghe nhạc thì cũng cần phải thời điểm thật nhưng wan trọng là lúc mình cảm thấy hay là nghe nó hay thôi.Đến lúc đó nghe nhạc SẾN cũng hay nữa là nhạc Trịnh.
    Với tôi thì nghe nhạc Phạm Duy thì mới cần thời điểm.Thất tình mà nghe nhạc PD thì coi chừng dễ BỊ ĐIÊN lắm đó.
  8. huan334

    huan334 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Muốn nghe nhạc TCS hay thì phải... nghe vào lúc nào mình thấy nó hay
    Cảm giác thích bài nào tự nhiên bật lên là nghe sẽ hay thôi.
  9. TLV1987

    TLV1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Mới đây tớ mới ngộ ra ý nghĩa của câu hát "Tôi vẫn nhìn thấy em giữa đám đông xa lạ, vì em như chim trắng giữa thiên nhiên hiền hoà".
    Đó là khi tớ đi ... make water đó, hehe
    Đúng là muốn nghe nhạc TCS hay, ta phải tình cờ làm một điều gì đó tưởng như rất tầm thường, rất đơn giản., chứ đâu cần phải nghĩ ngợi suy ngẫm đến độ hoang tưởng, nhì bà con nhì!
    Lâu rùi mới trở lại đây, thấy chẳng có gì mới. Thôi vậy nha, bibi các bác!
  10. berrylee

    berrylee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    phải công nhận là khi vui nhạc Trịnh cũng vui mà khi buồn thì buồn không tả xiết . hôm trước đang chán ngán một số chuyện thì nghe Tuổi đá buồn . hay quá , da diết nữa , càng buồn hơn và chiêm nghiệm hơn . có lẽ để hiểu được nhạc Trịnh mất không ít thời gian . hình như càng già thì sẽ càng hiểu hơn .nếu tham vọng hiểu nhanh và sâu sắc thì e là thất vọng

Chia sẻ trang này