1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn nghe nhạc Trịnh Công Sơn hay thì ta phải ...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi mit_ne, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moson

    moson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    He he he he theo tui là nghe nhac trịnh khi đói bụng là hay nhất .Vì với tui nhạc trịnh nó như cơm mà ngày nào tui cũng ăn
    nhắc đén cơm lại thấy đói bụng roài về ăn cơm thui
  2. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Nghe khi nào cảm thấy "lặng" nhất, bằng cặp loa mono.
  3. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    tôi mới làm quen với nhạc TCS,(gọi thế chứ gọi nhạc Trịnh nghe ghê quá, cứ như dân chuyên nghiệp,học cao vậy)
    Thấy mỗi Khánh Ly hát hay nhất, rất tự nhiên,tình cảm như chính tác giả,nhạc TCS rất lạ,chỉ mô tả qua qua, ko bao giờ đề cập thẳng thắn,rất phong trần(chả biết nói thế nào,em mới nghe chưa được 1 tuần), các ca khúc luôn có bố cục sắp xếp lạ,điệp khúc ko rõ ràng hiện lên,nghe nhiều mới thuộc được.----> làm người ta nghe nhièu
    Tôi thấy nghe nhạc TCS hay nhất là sau khi vừa nghe 1 bản rock đay nghiến điên cuồng, và ngược lại (mới nghe nên non nớt, đừng bôi bác em)
  4. vaophong10a

    vaophong10a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Em thấy nghe nhạc Trịnh hay nhất là lúc ngồi một mình, hay khi nằm chờ giấc ngủ .... nói chung là những khi toàn bộ những phút buồn, những kỷ niệm yên bình, những lúc khó khăn, những ngày cô đơn ... trong cuộc đời hiện lại trong tâm trí mình, nhạc Trịnh Công Sơn đóng vai trò như nhạc nền của bộ film cuộc đời này! Hay, hay lắm phải không các bác?
  5. perfectandprofessionalart

    perfectandprofessionalart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao mọi người có cách nghe nhạc Trịnh như vậy, tất nhiên là tuỳ mỗi người rồi. Nhưng tôi phản đối nhất là ý tưởng cho rằng vừa nghe nhạc, vừa ôm hôn người yêu. Nghe nhạc Trịnh tốt nhất là lúc thất tình, ngồi một mình trong phòng, hút thuốc, uống cà phê và ngoài kia trời mưa...
  6. elf_81

    elf_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghe Nhạc Trịnh mỗi khi cần được mở lòng, cần thanh thản, và tâm hồn cần lắng lại. Vì thế tôi chọn một không gian tĩnh - quán vắng.
    Tôi nghe Nhạc Trịnh khi cần relax , vì thế tôi chọn một tư thế thoải mái - gác chân vào một điểm nào đó.
    Tôi nghe Nhạc Trịnh khi cần cảm giác phiêu, vì thế tôi chọn một giọng ca mộc mạc-Khánh Ly.
    Tôi nghe Nhạc Trịnh vì biết rằng tôi cần nó cho cuộc sống tâm hồn tôi biết nhường nào
  7. abcc098

    abcc098 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    có nhạc để nghe là hạnh phúc. ai hát cũng được . gia tài của tui là mấy tập nhạc Trịnh.. Có những bài rất thích và hay hát, nhưng nghe thì chưa được lần nào .
    từ ngày biết đến internet còn được nghe online , chứ trước thì chỉ có FM và Tv thôi .
    bốn ngàn năm ta lại là ta
    từ trong hang đá chui ra
    chui ra một tý rồi ta chui vào
    ( đừng có chụp mũ tui à
    )
  8. Mr_Pro

    Mr_Pro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản một điều, Trịnh Công Sơn là một trong số ít tác giả đáng nghe trong cái thị trường âm nhạc có lời Việt.
    Ít ra cũng chẳng cần í....i...ì....a.... hay vác mấy nhạc cụ dân tộc để đệm mới ra nhạc của người Việt Nam....
  9. sloccoc

    sloccoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Trong một chiều mưa , ngồi ở cửa sổ ngắm mưa và nghe nhạc Trịnh + một ly cafe đen
  10. nguoiyeumusic

    nguoiyeumusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    tôi thường nghe nhạc Trịnh vào lúc đêm khuya, khi mà mọi người đã đi ngủ hết, và không gian xung quanh thì thật là tĩnh lặng dường như ko có tiếng động gì cả . Những lúc như thế các bài hát của TCS cứ thấm vào tôi đến từng từ từng chữ một (nhất là những bài Khánh Ly hát) . Nhạc Trịnh nghe xong rồi thì chỉ muốn hát theo .

Chia sẻ trang này