1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn người khác hiểu mình, mà lại chẳng chịu hiểu người khác. Nghịch lý.

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi miuconbietnoi, 19/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dustmetal

    dustmetal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    nhiều người cứ bảo anh chẳng hiểu tôi, cô chẳng hiểu tôi....
    cứ đi trách nguời ta là không hiểu mình, nhưng thực tế thì sao ??? không chịu tâm sự với người ta thì làm sao mà người ta hiểu mình được, muốn người ta hiểu mình thì phải cởi mở chứ, mà nhiều khi ngay cả chính bản thân mình cũng còn chẳng hiểu nổi mình nữa là.
    mà sao nhiều người cứ thất vọng vì người khác không hiểu mình , trong khi đó mình đâu có hiểu gì người ta đâu
    tớ có phương châm là
    i don''t have to think
    i only have to do it
    cóc cần hiểu hay không, cứ thể hiện bằng hành động để xem người ta cảm nhận đến đâu
  2. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    muốn hiểu người khác thì phải mở lòng, chấp nhận họ, lắng nghe những tâm sự của họ, và đưa ra những lời khuyên. Nhưng ... nhiều người có mỗi cái việc nghe cũng thấy khó. Có người khi gập bạn chỉ thích kể chuyện về mình, chẳng chịu để cho người khác có cơ hội để kể chuyện của họ ==> thế mới biết được tâm sự đâu phải là dễ.
  3. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Có ai hiểu hết bản thân mình chưa, hiểu bản thân mình đi đã, rồi hiểu ai thì hiểu
  4. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Nhân đây, xin kể một câu chuyện:
    Có một nhạc sỹ thành đạt, khi được báo chí hỏi: "Bí quyết nào để nhạc sỹ thành đạt đến vậy?" thì ông ta trả lời như sau: "Khi còn trẻ, tôi thường nói : Tôi. Khi lớn lên và hiểu biết một chút, tôi thường nói: Tôi và môda. Sau đó, khi đã hiểu ra vấn đề thì tôi thường nói: Môda và Tôi. Còn bây giờ tôi chỉ nói: Môda".
    Chẳng hiểu câu chuyện này có giúp ích gì cho topic này không?
  5. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bác 5 **************
  6. KhongNoiNua

    KhongNoiNua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đúng!
    Nói hiểu cũng khôn cùng lắm...
    Khó hiểu, vì tâm hồn con người ta cũng sâu sắc lắm...
    Mà nếu là người hời hợt, thì đã chẳng muốn tìm hiểu....
    Sâu sắc... thành ra khổ mình, khổ nhau...

Chia sẻ trang này