1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn nói với anh - người yêu cũ !!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi havihatico, 24/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. havihatico

    havihatico Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói với anh - người yêu cũ !!

    Em lập topic này, bác nào muốn nói với người yêu cũ thì tham gia nhé !
  2. havihatico

    havihatico Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Sau hơn 1 năm nói chuyện lại với nhau, em thấy thế nào nhỉ ??? Thấy mình đã quên anh thật rồi, thời gian tàn nhẫn thật, nó làm người ta quên hết...
    1 năm trước em còn thấy thật khó khăn, thật mệt mỏi, nhưng bây giờ cảm giác đó mất rồi, em chẳng cảm thấy gì cả...
    Nhưng mà đáng buồn ở chỗ là em cũng không có cảm giác gì với bất kỳ ai, hic... trong khi anh bảo với em là anh sắp...
  3. endlessflower_to_you

    endlessflower_to_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    để em bóc tem topic này nào.Bác này chắc là bị bệnh vô cảm rồi
  4. 1thoidenho

    1thoidenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, cái gì đã qua thì hãy cho nó thành kỷ niệm đi. Đừng khơi lại làm gì nữa. Cái gì mất đi chẳng khiến mình nuối tiếc nhưng không phải vì thế mà mình cứ lôi nó lên. Mệt lắm, bạn ạ.
    Nếu người yêu cũ của bạn đã có niềm vui khác, hãy chúc mừng họ. Nhìn người khác hạnh phúc, lòng mình cũng sẽ thấy thảnh thơi hơn, nhẹ nhàng hơn phải không bạn?
    Chưa có cảm giác với ai không có nghĩa là không có. Tình yêu sẽ đến với những người biết chia sẻ. Hãy hòa mình với bạn bè đi, bạn nhé.
    Chúc bạn vui và sẽ tìm thấy 01 nửa thực sự cho đời mình
  5. vihatico

    vihatico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Để em ủng hộ bác một bài nào
    Đã hơn 2 năm kể từ ngày em và anh xa nhau. Chính xác là 2 năm ba tháng. Đó là mối tình đầu thật đẹp, thật lãng mạn nhưng cũng thật buồn đúng không????/
    Ngày chúng ta chia tay nhau cũng chính vào mùa thi hết kỳ của em. Em buồn lắm nhưng có lẽ con người em là thế không bao giờ để chuyện này chen lấn vào chuyện kia nên kết quả của kỳ thi đó em vẫn đạt điểm tương đối, tuy không như mong đợi nhưng em cũng hài lòng với kết quả mà mình đạt được.
    Sau khi chúng mình chia tay em cũng đã tìm được cho mình được một tình yêu mới nhưng có lẽ không bao giờ em tìm lại được cảm xúc ban đầu. Không biết có phải chưa tìm đúng đối tượng hay là do em chưa thể quên được anh??????????????
  6. vihatico

    vihatico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    HIc, em chẳng biết nói thế nào với bác. E chỉ có thể kể cho bác nghe về câu chuyện của em và...................Đọc xong câu chuyện của e, có lẽ bác cũng hiểu tại sao thỉnh thoảng có lúc E rất mún......... hic hic
  7. endlessflower_to_you

    endlessflower_to_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Quên nhớ nhớ quên cũng vậy rồi
    Nhớ làm chi nữa chỉ đau thôi
    Ái ân xưa cũ đâu còn nữa
    Duyên mỏng phận nghèo kiếp đơn côi

    Em đối chữ ký của bác và đó cũng lời khuyên đó hehe
  8. allurehn

    allurehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    vô phúc cho chú nào yêu phải những em như thế này
    cái đang có thì ko quý
  9. endlessflower_to_you

    endlessflower_to_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Thôi tìm người iu mới đi bác ạ đỡ phải nói với người iu cũ làm gì cho nó mệt,nói nguời ta có nghe được đâu mà
  10. muatrencayhoanglan

    muatrencayhoanglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy đó, cái gì cũ thì cứ để cho nó thành đồ....cổ đi, nhắc lại làm giề cho mệt óc ra, vô phúc chú nào yêu phải những em cứ nhớ về người yêu cũ thế này ? chẹp chẹp, hay là tại mình ko thể yêu nổi người yêu cũ nữa nên mới to mồm thế này nhể ?

Chia sẻ trang này