1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn nói với anh - người yêu cũ !!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi havihatico, 24/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Sao những cái muốn quên đi mà bác này lại cứ muốn nhắc lại nhỉ? Cái đang có hiện tại sao bác không nhắc, không quý trọng mà cứ nhắc cái đã qua đi thế...tâm trạng không ổn định sao bác?
  2. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước chia tay em, sao tôi thấy lòng mình đau đớn nhưng giờ khi gặp em, lòng tôi lại nguội lạnh.Có lần tôi đã cãi nhau với bạn gái chỉ vì người đó nói với tôi rằng Em Yêu Anh Mãi Mãi.Ko biết mình có bị làm sao ko nhưng dị ứng với câu đó quá.Ai cũng nói câu đó với mình nhưng chưa ai làm được cả.Anhxtanh tài thật, mọi thứ đều tương đối cả thôi.
  3. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hic, lằng nhằng quá các bác ơi. Người yêu cũ ý ạ, anh đi đâu làm gì kệ xác anh! Chả liên quan gì tới tôi. Cũng chả còn gì để nói cả. Hết
  4. havihatico

    havihatico Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Thế thì nói làm gì nữa... ??? Tất nhiên là cho vào dĩ vãng rùi nhưng mà em chỉ muốn nói cảm giác của mình thui, các bác làm gì mà căng thẳng thế ???
  5. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Thế hoá ra con trai khi có ng yêu mới là quên hẳn ng cũ mình đã từng yêu sao?
    Chia tay 1 thời gian dài gặp lại , mới thấy rằng giờ mình chả còn chút tình cảm nào với anh ta cả.
  6. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói với anh_ người yêu cũ một câu quen lắm rồi: Xin hãy quên em!!!
  7. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    hơ thấy mọi người nhắc đến người yêu cũ
    Thui thì mình nhắc tới người súyt yêu cũ vậy nhể
    Hè hè giờ mà gặp lại thì như thế nào nhỉ, bạn sẽ lại nói một câu rất buồn cười ''ôi cái thằng này!'' hay ''cái thằng này! lâu rồi thèm nghe giọng cái giọng ngày xưa nghe mãi ..'' ha ha, còn tớ lại toe tóet ''ui bà già! lâu ngày nhớ bà già quá huhu''
    rồi thêm một phút nữa thì lại là... một khỏang trống...
  8. vein84vn

    vein84vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời có những lúc phải quên đi những điều không cần thiết!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
    Tại sao lại cứ phải nuối tiếc những cái đã qua, khi đã xa rồi, biết không thể níu kéo thì tiếc nuối để làm gi? Buồn, đau khổ, sống với những kỉ niệm? Có biết bao nhiêu việc phải lo trong cuộc sống hàng ngày, nếu cứ sống với quá khứ như vậy thì sự tồn tại của ngưòi yêu hiện tại chỉ là vật thay thế! Như vậy có tàn nhẫn quá không?
  9. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Anh đừng làm phiền em nữa!
  10. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng rồi đấy. Không nên cố nhớ lại làm gì. Đơn giản hóa vấn đề đi cho dễ sống.
    Nhưng phong trào chung của box tâm sự là thế mà bạn
    Vào đây là thấy sặc mùi ẩm ương rùi. Bắt trước ẩm ương tí
    Thực ra cũng là không tốt cho hiện tại và tương lai.
    Khó quên thì tìm cách để quên rồi sẽ quên, còn cứ níu kéo mãi rồi sẽ đến lúc nhận ra là mất thời gian vô nghĩa.
    Hi vọng box tâm sự ít những topic kiểu này đi. Nặng nề lắm.

Chia sẻ trang này