1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn nói với anh - người yêu cũ !!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi havihatico, 24/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    chài ơi,bác này jống em quá
    nếu có fải nói với ex lúc này thì em chỉ có thể nói :vì em k thể nói rằng em ghê tởm anh vì anh từng là người em lựa chọn.nhưng thật sự đó là cái mà em đang nghĩ
  2. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người có cảm nhận giống tớ ghê!!!
    k Muốn vậy nhưng đành chấp nhận nhìn thẳng vào sự thật
    Cuối cùng thì ấy cũng đỗ ĐH, giỏi ghê, may mắn ghê, buồn cười nữa...Tớ bất ngờ dã man ex ạ :P
  3. con_duong_khong_anh

    con_duong_khong_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ex 1 thân mến:
    Tôi vẫn thấy cay, cay với những gì tôi từng nhận được từ anh. Đã có bao h anh khiến tôi hạnh phúc chưa nhỉ ? Ngoài chuyện anh vực tôi dậy sau những biến động thì anh chẳng làm đc gì . Hơn nữa còn đạp tôi xuống, khiến tôi ko còn chút niềm tin nào cho anh cả . Tôi ko tiếc con số ấy mà tiếc vì tôi từng yêu anh, từng cố gắng vì anh và từng tin anh. Đáng lẽ ra tôi vẫn nghĩ anh là một thằng đàn ông đúng nghĩa nhưng bây h tôi phải nghĩ khác đi. Đáng lẽ tôi vẫn có ấn tượng tốt với anh và chúng ta có thể coi nhau như bạn nhưng anh cũng đã làm tôi nghĩ anh là một tên bần tiện đáng ghét . Tôi coi đó như một bài học, của đi thay người và xem như tình nghĩa giữa chúng ta đã hoàn toàn chấm dút . Tôi ko còn nợ món nợ ơn nghĩa gì với anh cả . Tôi chỉ có thể làm dc đến đây thôi, còn con đường trc mắt thì tự anh phải đi, tôi ko ngu gì mà giúp nữa cho anh thêm phần ỷ lại .
    Ex 2 thương:
    Em ko ngờ có ngày anh thực sự là ex của em. Em ngỡ như sau chuyện tình dở cười dở mếu kia thì mình sẽ tìm được hạnh phúc vì anh là một người tốt, tốt thật sự chứ ko phải loại đàn ông giả dối mà em thường gặp . Vậy mà anh cũng ko thể vì em để quên đi chuyện làm người tốt của mình, để cho em được hoàn toàn hạnh phúc. Đối với anh em rất ích kỷ .Phải đấy anh ạ, em ko phủ nhận và em cũng tin ko cô gái nào ích kỷ ít hơn em để chia sẻ tình cảm cho người con gái khác dù với hình thức gì . Anh ko thể hiểu em suy nghĩ gì đc đâu mà em cũng ko muốn anh biết về điều đó . Em có cảm giác chơi vơi, em ko có cơ sở nào để là một người vị tha và tin tưởng nơi tình cảm của anh. Anh ko thể cấm em thôi xót xa, thôi ghen tuông hoặc thôi đừng dằn vặt mình một khi mối quan hệ kia của anh còn hiện hữu, một khi em còn biết yêu anh. Anh biết rõ em rất tỉnh táo và rõ ràng nhưng anh ko thể cảm nhận đc sự khổ sở của em. Phải chi anh đừng để em biết, có lẽ em còn chút niềm tin để tiếp tục sống và trông chờ . Đã bao lần em ko dứt khoát đc nhưng lần này em tự hứa với mình là sẽ bước hẳn ra cuộc đời anh và ả . Dù sao thế giới của chúng ta cũng hoàn toàn khác biệt và anh trong lòng em vẫn là một gã đàn ông có lương tâm. Em coi đó là niềm an ủi lớn nhất . Chào anh mối tình thứ 2 của em
  4. ss3xyy

    ss3xyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ex, em chúc anh may mắn!

Chia sẻ trang này