1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muon phat bong xoay xuong, ngan thi lam ntn?

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi dale_sonny, 09/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. untitled

    untitled Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Em thì chả có kỹ thuật quái gì, chưa thắng ai bao giờ. Em thấy dậm chân nó khí thế hẳn ra. Giao bóng mà không dậm mạnh chân thì thấy người mình nó bị lỏng ra, mất hết cả nhanh nhẹn. Mà mình dậm chân cũng làm cho tinh thần đối thủ thêm "phấn chấn"
  2. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng em bị bắt giao bóng bí quá cũng giậm chân làm liều. Mỗi tội cái chân gãy từ hồi đi đá bóng mỗi lần giậm nó lại đòi gãy làm đôi. Thôi thì ta vừa giao bóng tay kia ta vỗ mông vậy.
    Dạo này có nhiều người lựa gió bẻ măng.
  3. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    MM_Ngoc thì chả có gì để nói hết , được cho chơi ké là mừng lắm rồi , tranh thủ đánh vung vít cả lên , cố sức mà chạy đi nhặt bóng cho nhanh , không thì cố mà dùng vợt chặn nó lại để có nhặt thì cũng khỏi chạy xa quá hihihi
  4. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Vậy đánh với tui nè. Đảm bảo ko phải đi nhặt bóng đâu tui nhặt luôn cho.
  5. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    À mà về cái giao bóng ngắn và nặng thì theo kinh nghiệm của em nó thế này.
    Hồi xưa em học chú Long mỡ ở Hoàng Cầu, đôi lúc rỗi rãi em ở lại tập giao bóng sau buổi tập.
    Tập bàn bên cạnh em có một chú tầm 45-50 tuổi đang dạy một em gái (giờ vẫn nhớ lắm ấy vì vừa xinh vừa hiền). Mỗi lần em tập giao ngắn và nặng thì chú ấy cứ vừa đứng vừa lắc đầu vì em cứ giao nặng là nó lại dài. Một hôm tập riết đến cuối buổi chú ấy nói mày giao làm sao mà có cảm giác cái mút vợt nó ôm theo đường vòng cung của bóng ấy. Đến buổi sau thì em đã giao bập bõm được quả ngắn quả không rồi.
    Nhưng mà nói thật đến bây giờ mà gặp lại em gái ấy em bảo anh giao xoáy nặng ngắn đi rồi em thơm một cái nhưng chỉ được 1 cơ hội thôi thì em cũng chịu chết.
    Nhưng mà có một điều là càng ngày em giao quả ngắn nặng càng đều và chuẩn hơn. Có hai cái cần lưu ý là lắc cổ tay và mút ôm lấy bóng. Về điểm rơi và độ cao thì hình vẽ của Checkmilu và bác nào nói ấy là đã quá chuẩn rồi em chẳng nói thêm làm gì.
    Một điểm nữa là muốn khống chế độ cao khi bóng bay qua lưới thì lúc tiếp xúc bóng nên thấp.
    Còn về giao bóng xoáy xuống nặng có độ cao tương đối thì như bác gì ở trên bảo không hiệu quả hoặc trình độ thấp mới dùng thì em cho là không phải. Như Malin phối hợp rất biến hoá quả giao bóng cao tương đối (so với lưới) có điều khác độ xoáy và chiều xoáy (xoáy/chuội/ngang xuống/ngang lên) kết hợp cả điểm rơi ngay cả người có quả vẩy trái trên bàn hay như Wang Liqin cũng đâu có dám công trước.
    Nếu bảo chỉ xét riêng quả giao bóng nảy cao xoáy nặng thôi mà bị thua thì đó là thua do mình không biến hoá chứ không phải tại quả giao bóng của mình. Đến quả nhà quê của Cu Anh Bẫy Chim cao hơn lưới đến cả mét mà @ nghiệp dư như Hoài Anh còn chết nữa là.
  6. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng cần có thời gian. Lúc có một người khen quả ngắn chuội của Hoài Anh thì bố này nói: Hồi xưa tao tập nửa năm giời mới được quả này đấy.
    Thật sự thì bố này vừa thật thà vừa chả tin được nên em chỉ trích dẫn chứ không có bình luận.
  7. donkihote_80

    donkihote_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Giao bóng như caigichaduoc nói là vợt phải ôm lấy vòng cung của bóng là chuẩn đấy. Nhưng cái khó là cổ tay lắc phải nhanh. Mình tập ra bóng thì chỉ có ngắn được thôi chứ không nặng nên khi giao mà gặp người nào đánh cổ tay tốt thì mình chỉ có đi nhặt bóng luôn
    Theo như mình biết khi ra vợt để phát bóng thì cầm vợt phải lỏng, khi tiếp xúc với bóng thì cầm vợt chắc lại. Biên độ tay không cần dài, quan trọng là phát lực phải nhanh. Mình tập vợt sắt mãi mà đánh cảm giác phát lực vẫn không tốt.
  8. humde

    humde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0

    Tôi có ý kiến thế này :
    +Quan trọng nhất để giao xoáy (lên hay xuống) là khi tiếp vợt phải có quỹ đạo vòng tròn .
    +Giao xoáy xuống không nhất thiết phải chạm bóng gần lưới, miễn rằng kết quả khi bóng nẩy lần đầu bên đối phương cách lưới khoảng 20-30cm là được .
    Về thực hành thì quỹ đạo vợt thời điểm tiếp bóng tạo với mặt bàt một góc càng nhỏ càng tốt, tốt nhất là song song luôn với mặt bàn.
  9. tosido

    tosido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    http://mytabletennis.net/forum/forum_posts.asp?TID=11071&PN=1
    có chương trình này bằng tiếng Đức nói về kĩ thuật giao bóng nè,các bạn download về xem nhé
  10. travelagent

    travelagent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm từ "thời con gái" của tớ, lúc Huỳnh Quốc Bình dạy tớ quả giao bóng nặng í. Thì nó như thế này:
    1. Điều quan trọng là điểm tiếp xúc giữa bóng và mặt vợt: ma-sát thật mỏng dưới đích bóng thì nó sẽ nặng. Tớ tập rất nhiều quả này, khi xưa cũng khối người dính quả nặng-lỏng của tớ đấy ạ.
    2. Về điểm rơi của bóng, vẫn ma-sát như thế mà tiếp xúc bóng bằng nữa dưới của mặt vợt thì bóng sẽ dài, tiếp xúc nữa trên thì bóng sẽ ngắn (tuy nhiên độ xoáy sẽ giảm lại đội chút).

Chia sẻ trang này