1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn quay lại nhg rào cản quá lớn. Các bác bảo em phải làm sao bây h?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi PockerFace, 02/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PockerFace

    PockerFace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Muốn quay lại nhg rào cản quá lớn. Các bác bảo em phải làm sao bây h?

    Em và bạn trai mới chia tay đc gần 2 tuần, bọn em phải chia tay vì bị bố mẹ ngăn cấm và cả 2 vẫn rất yêu nhau. Đến bây h em thực sự rất nhớ anh ý và rất khó làm quen với việc không có anh ý. Em đã nghĩ đến chuyện quay lại nhg vấn đề lớn nhất chính là bố mẹ em. Em định sẽ lại lén lút yêu anh ý nhưng không thể giấu mãi đc (bọn em đã từng lén lút và bị phát hiện), em cũng không muốn trở thành 1 đứa con hư và em cũng không muốn bạn trai em coi thường em vì không tôn trọng bố mẹ mình. Em phải làm sao đây, em thấy thật khó xử. Em có thiếu nghị lực quá không?
    Mong mọi người giúp em với, em sắp thi học kì rồi và em học 2 trường nữa, em không thể tập trung học khi trong lòng thấy buồn bực. Em không muốn vì chuyện này mà kết quả học tập không tốt.
  2. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Bố mẹ em phản đối là vì sao ? Chắc là vì tương lai con em chúng ta.
    Chả sao cả, mới chia tay thì ai chả nhớ nhung. Lâu dần thành quen ấy mà.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thế này nhé: Bàn bạc với bạn trai kế hoạch thuyết phục bố mẹ, trong đó có phần bạn phải thi tốt để bố mẹ hiểu là để đến đc với bạn trai thì bạn sẽ nỗ lực rất nhiều, chứ không phải là cãi lời bố mẹ về mọi chuyện (trong đó có chuyện học.)
    Rồi bạn thi cho tốt. Tháng 1 thì cả 2 nói chuyện lại với bố mẹ cả 2 người. Ngày xưa tôi cũng phải ''đấu tranh'' kiểu như bạn (dù chuyện không là chuyện tình cảm.) Mẹ tôi bắt tôi học trường X thì tôi nói, Con học ''cho mẹ'' trường X nhưng con thích học lớp Y thêm. Con sẽ làm đc cả hai thứ, còn làm một thứ là con không làm.
    Ai chẳng muốn thấy con mình học hành tử tế. Bạn học 2 trường mà học tử tế, bạn trai bạn cũng đàng hoàng tử tế, người lớn cả 2 nhà đều biết 2 bạn quen nhau thì ai cấm làm gì.
  4. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Qtrọng bạn hãy chứng minh cho bố mẹ là bạn phải học thật tốt,cố gắng trog thời jan này,ko cãi lại những yêu cầu của bố mẹ,Tạm thời sắp thi học kì cố dồn hết sức để thi cho tốt và có kết quả khá để bố mẹ yên tâm phần nào.Khi nào bố mẹ thoải mái 1 chút thì tâm sự và bảo bạn trai qa nhà chơi nói chuyện lễ phép với bố mẹ.Nếu 1 khi bạn học hành tốt,vẫn ngoan ngoãn thì bố mẹ ko có lý do j ngăn cảm chuyện ty cả.Bố mẹ lo chẳng qua là vì còn lo bạn bị ảnh hưởng học hành thui.
  5. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0

    Oầy, nhưng cái chính là bạn ấy vì không được gặp anh kia nên "không thể tập trung học cho tử tế được..." nên cũng khó
    tốt nhất là bạn chủ thớt cho thêm thông tin về vụ bố mẹ bạn phản đối: vì sao? như thế nào.... thì các giải pháp đưa ra sẽ sát hơn
  6. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Cứ làm thằng ku rồi bảo lưu 2 năm ở nhà đẻ kon là trưng trắc nhất đấy ợ
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn có dám thề là nếu bạn đc gặp anh ấy như mọi khi thì bạn sẽ thi tốt không?
    Nếu lòng bạn còn tí xíu nghi ngờ nào, thì bạn KHÔNG THỂ thuyết phục nổi bố mẹ cho phép quen tiếp anh này.
  8. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Vì sao bố mẹ phản đối??? Biết lý do mới tư vấn được chứ???
    , cứ nói mạnh, chứ ko biết sau này mình có gặp phải rắc rối này ko nhở?
  9. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Còn sinh viên thì lo học đi em !. Gia đình phản đối là không tốt rồi ! Hơn nữa em cũng không có gan dám vượt qua và chấp nhận đâu !
    Cái chính vẫn là em chưa hiểu tình yêu là gì - càng không có gì đảm bảo tương lai của em & người "yêu" cả.
    Tốt nhất là lao vào học tập, hoặc chơi trò đuổi bắt ú tìm với thằng kia để không bao giờ thấy cô đơn , một năm - hai năm .. khi đã tốt nghiệp rồi, chắc chắn em sẽ có quyết định đúng đắn hơn bây giờ và chẳng bố mẹ nào phản đối được cả.
  10. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Chừng nào còn chưa bị bố , mẹ nhốt trong nhà thì chừng đó vẫn còn có cơ hội được yêu đương . Nhưng muốn được phụ huynh chấp nhận thì phải yêu đương lành mạnh . Tức là không ảnh hưởng đến việc học hành , không ảnh hưởng đến sức khoẻ ( để dính bầu rồi đến bệnh viện làm thuỷ lợi ) .
    Cứ yêu đương lành mạnh thì phụ huynh sẽ hiểu ra vấn đề .

Chia sẻ trang này